Phố phường: Ta đánh mình
(VOH) - Sau 2 bình trà quạu với đủ thứ chuyện “trên trời dưới đất” bỗng Ba Thợ Hồ thở dài thườn thượt rồi ”xuống xề” nghe rất nảo ruột: “Trại heo của thằng em tui ngoài Long Khánh chắc sập tiệm phen này quá, gần 200 con heo thịt, bây giờ bán thì lổ, mà để nuôi thì càng lổ “đậm”. Lạ đời là heo gà trong nước bán không được, mà nhà nước lại cho phép nhập thịt về – Tại sao vậy anh Hai Sài Gòn? Bộ mấy ông vạch kế hoạch, định giết ngành chăn nuôi trong nước sao? … Hai Sài Gòn lý giải có 4 nguyên nhân làm ảnh hưởng xấu đến ngành chăn nuôi nữa …. là: giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, chính sách thuế nhập khẩu chưa hợp lý, lãi suất ngân hàng tăng và dịch bệnh liên miên. Nhưng cơ bản là do giá thành chăn nuôi ở nước mình cao. So với khu vực ta cao hơn 20% so với các nước có ngành chăn nuôi phát triển ta cao hơn 40%- Đang thao thao nói theo “sách vở” Hai Sài Gòn bị Tư hưu trí “chận họng” liền: “Thôi đi cha nội – cứ giáo điều sách vở hoài”. Tui hỏi ông nè- chăn nuôi quyết định thành bại ở 2 khâu: con giống và thức ăn – các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam thuộc hàng có đẳng cấp về lai giống cây trồng và vật nuôi- thế mấy ổng đi đâu vắng mà không lo nổi con giống – đó đâu phải lỗi của người chăn nuôi – còn thức ăn chăn nuôi làm bây giờ – có phải làm từ các sản phẩm cây lương thực, ngũ cốc từ phế liệu phế phẩm thủy hải sản không? Mấy thứ đó nước mình quá thừa mứa đi chứ. Vậy mà hàng năm nước mình bỏ ra cả tỷ dolla Mỹ để nhập nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, mấy trăm triệu dolla nhập thịt heo gà bò dê về – Anh thấy có lạ đời không? Có nghịch lý không.
Hai Sài Gòn đồng tình với ý kiến của Tư hưu trí, vấn đề là những nhà hoạch định kế hoạch cho cả nước phải có tầm nhìn, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ – chẳng hạn theo cam kết của ta với tổ chức thương mại thế giới WTO, đến năm 2012 mới cắt giảm thuế nhập khẩu thịt heo xuống còn 25 và 15% - Tùy loại- thịt gà cũng giảm còn 15%- vậy mà mấy “cha” Tổng cục thuế “tài lanh” nhanh nhẩu “đoản” tự nguyện giảm thuế nhập thịt heo còn 20%, thịt gà là 12%. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tính toán họ thấy lời thì họ nhập – suy cho cùng phần trên lời từ nhập thịt cũng đồng nghĩa với việc giết chết ngành chăn nuôi trong nước – Tuy chưa có con số thống kê chính thức về tình hình chăn nuôi hiện nay, nhưng theo đánh giá sơ bộ của một số doanh nghiệp chăn nuôi ở Đồng Nai, địa phương có ngành chăn nuôi phát triển ở phía Nam, Tổng đàn heo của tỉnh đã giảm trên 10% và còn khả năng giảm nữa, từ đó kéo theo hàng loạt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuyên chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp bỏ nghề- Mà khi chăn nuôi giảm, lượng thức ăn chăn nuôi sẽ bị kéo giảm theo- Như vậy nhà chăn nuôi kể cả số bà con chăn nuôi nhỏ lẻ, gia đình đến các trại chăn nuôi lớn sẽ cùng doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi “chết chìm” theo nhiệt tình giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu chăn nuôi, nhập khẩu thịt của Tổng cục thuế thôi – Nói một cách nôm na – Mặt trận chăn nuôi nước ta hiện nay phe ta đang đánh phe mình.
Nghe tới đây cả Tư Hưu trí và Ba Thợ Hồ đều cười ha hả và nói “Bửa nay mới nghe Hai Sài Gòn “nổ” nghe sướng cái lỗ nhĩ.
Hữu Quan





















