Tháng an toàn giao thông

(VOH) - Thưa bà con, Hai Sài Gòn có đứa em vợ là chiến sĩ cảnh sát giao thông đường bộ- Công an thành phố mình – hôm qua nó ghé thăm trong lúc Hai Sài Gòn và nhóm thân hữu tán gẩu bên bình trà quạu.

 

 

Tháng an toàn giao thông

 

(VOH) - Thưa bà con, Hai Sài Gòn có đứa em vợ là chiến sĩ cảnh sát giao thông đường bộ- Công an thành phố mình – hôm qua nó ghé thăm trong lúc Hai Sài Gòn và nhóm thân hữu tán gẩu bên bình trà quạu.

 

 
Ảnh minh họa (nguồn: toquoc)

Sau màn thăm hỏi sức khỏe công ăn việc làm của “cậu” nó- Anh Ba Thợ Hồ mới hỏi nó về tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng “an toàn giao thông” Tuy chỉ là chiến sĩ thôi nhưng được dịp khoe về thành tích đơn vị mình- “Cậu” em nó “nổ” trời đất luôn- Theo “nó” tuy chưa có số liệu tổng kết chính xác, nhưng trong tháng 9 – tháng “an toàn giao thông” ở thành phố mình có nhiều chuyển biến tích cực- số vụ- số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với mấy tháng trước- Tình hình ùn tắt giao thông trong thành phố đầy “lô cốt”, “công sự” giữa đường nhưng số vụ ùn tắt giao thông trên nửa tiếng hầu như không có – Trong lúc nó thao thao “thuyết giảng” Anh Tư hưu trí cứ nhăn mặt, nhíu mày liên tục- đến lúc gần như không chịu nổi- Anh cắt ngang lời nó: - “Thôi đi cha nội – Tình hình rối rắm gây ùn tắt giao thông ở thành phố nầy ai không biết – Tôi dám khẳng định tất cả công dân thành phố mình – kể cả tạn tui – đều là nạn nhân của ùn tắt giao thông.

 

Ở đó mà “ùn tắt trên nửa tiếng hầu như không có”- Ông nói tui nhớ hồi đầu tháng 9 – có một quan chức nào đó của Ban an toàn giao thông thành phố dám tuyên bố hùng hồn là 8 tháng đầu năm 2008 toàn thành phố chỉ sẩy ra 28 vụ ùn tắt giao thông trên 30 – Tui hỏi hết anh em ngồi đây có ai tin con số đó không – Tui thì không tin – cụ thể là mới chiều hôm qua từ Ngã 7 về nhà tui – cách không quá 3 cây số mà tui đi xe gắn máy mất 45 – ngoài đường thì chật cứng không đi được, còn lách vào các hẽm cũng không “cục cựa” được luôn – Tiếp lời Tư hưu trí, Ba Thợ Hồ có vẻ “chân chất” hơn nên nhẹ nhàng hỏi “cậu em” nó: Tại sao vào các giờ cao điểm, ùn tắt giao thông liên tục mà.

 

Cụ thể trên tuyến đường Điện Biên Phủ từ Ngã 7 đến ĐaKao – sáng từ 7h30 đến 8h30 – chiều từ 17h đến 18h30 mà tui để ý cả tháng nay không thấy anh cảnh sát giao thông nào hết – anh Thanh niên xung phong, anh dân quân, hay công an phường nào ra chỉ huy giao thông hết đặc biệt ở khu vực Điện Biên Phủ – Nguyễn Thượng Hiền – vừa có lô cốt rồi mạnh ai nấy đi chen chen lấn lấn, gây ùn tắt luôn hay như Ngã tư Điện Biên Phủ – Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng vậy – hầu như ngày nào vào 2 giờ cao điểm trên đều bị ùn tắt từ 20 đến hơn 30 luôn – Trên đường 3/2 cũng vậy – Ngã tư Nguyễn Tri Phương, Ngã tư Lý Thường Kiệt cũng thế – Tới đây Tư hưu trí “nóng gà” nói luôn – hầu như giờ cao điểm nhiều tuyến đường bị ùn tắt mà không có lực lượng chỉ huy giao thông gì ráo – Tui đề nghị Ban giám đốc công an thành phố – Ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố kiểm tra những ghi nhận của anh em chúng tôi là đúng hay sai - đễ tìm biện pháp khắc phục – Dĩ nhin thực trạng ùn tắt giao thông thì do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả khách quan – Nên Ban an toàn giao thông thành phố nên nhìn thẳng vo thực tế – chứ đừng vì thành tích mà báo cáo thiếu trung thực – cái đó làm bà không được vui lắm.

 

Thấy bạn mình “tấn công” đứa em vợ quá, Hai Sài Gòn cũng nóng mặt, nhưng hiện tượng các anh đưa ra là có thật, khó lý giải – nên chỉ biết gở gạt “Cậu em nó chỉ là lính lác thôi – còn chuyện 2 anh bàn nảy giờ là chuyện của bề trên, nó chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ của nó còn điều tiết sử dụng quân thế nào là chuyện của lảnh đạo nó” Tới lúc đó mới thấy anh chiến sĩ cảnh sát giao thông hết còn bực bội trên khuôn mặt của anh .