Phố phường: Tây "quậy"
(VOH) - Tình trạng mấy ông Tây – mà hầu hết là gốc châu Phi – gây rối trật tự công cộng – thậm chí vi phạm pháp luật nước mình ngày càng tăng – đang là nổi lo đối phó của các ngành chức năng ở thành phố mình - Một số đồng nghiệp với Hai SàiGòn đã trao đổi, thảo luận nhau tìm giải pháp phòng chống, ngăn ngừa loại tội phạm mới nầy , nhưng nghe đâu còn lắm nhiêu khê, chưa có biện pháp khả thi.
![]() |
|
Ảnh TTO |
Cuối tuần qua, khi dự tiệc “thôi nôi” cháu nội Ba Thợ Hồ, tình cờ Hai SàiGòn ngồi cạnh người cháu của gia chủ - đang công tác tại phòng quản lý xuất nhập cảnh – công an thành phố mình. Gặp dịp Hai SàiGòn hỏi thăm anh bạn trẻ về tình hình mấy ông Tây đen quậy thế nào cho ra lẻ - Theo lời Anh bạn trẻ - Thành phố hiện có khoảng 500 người nước ngoài, lưu trú bất hợp pháp, sống lang thang không nhà cửa, không nghề nghiệp- Nhiều người ngồi cùng bàn hỏi công tác quản lý nhập cảnh của nước mình làm ăn thế nào mà để “lọt” đến 500 người. Anh bạn công an cho biết: Khi họ nhập cảnh là hợp pháp, cũng có hộ chiếu, có visa đàng hoàng theo dạng du lịch với thời gian từ 15 đến tối đa là 30 ngày , nhưng lúc hết hạn họ không chịu về - mà cứ ở lì lại- đa số mấy ông Tây đen nầy đều không có trình độ, không nghề nghiệp, không tiền bạc.
Để kiếm sống họ làm đủ thứ chuyện bất hợp pháp ở thành phố mình nào là lừa đảo, ăn quịt, trộm cắp, cướp giựt- thậm chí có 1 số người - xin lỗi bàn tròn – họ làm cả nghề “đĩ đực” nữa. Thông thường họ bám vào công viên 23/9, nhà thờ huyện Sĩ, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão để hoạt động – Sau khi các phòng chức năng công an thành phố kiểm tra họ tản đi các Quận ven – Một số khách sạn nhỏ thấy vài ba ông Tây tới thuê thì hồ hởi phấn khởi, thậm chí mất cảnh giác đến độ chỉ giữ hộ chiếu photo của họ thôi, chắc mẽm đón tiếp mấy ông Tây nầy sẽ thu được tiền đô đây – Nhưng ở đã đời một là họ “xù” tiền ăn , ở, hay là họ “lặng lẽ” ra đi không lời từ biệt- Lúc ấy mấy chủ khách sạn mới tá hỏa- thì đã muộn. Nếu nghi vấn , hỏi họ thì họ cứ dùng thổ ngữ, hay tiếng bản địa gì đó của họ - các chủ khách sạn yêu cầu công an can thiệp thì dù tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa cả bồ đi nữa thì mình nói mình nghe – họ cứ lắc đầu “nguầy nguậy” chịu chết rồi- chẳng lẻ đánh lộn nhau à- Mà đâu phải chỉ có mấy ông Tây đen mới quậy đâu – Trong số 500 người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, có 1 số người Châu Á quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc nữa – Mới đây nè có gần 10 anh Ba Trung Quốc nhập cảnh với lý do du lịch, đến thành phố mình “chơi” áo cà sa, tràng hạt đi làm “cái bang”, hay như trong năm qua có 22 người Hàn Quốc cũng thuộc dạng lưu trú bất hợp pháp đứng ra làm “cò” môi giới hôn nhân bất hợp pháp.
Anh em trong bàn nháo nhào lên tiếng: “Vậy là mình bất lực, chịu thua họ à” Anh bạn trẻ công an giải thích: Đối với những người châu Á lưu trú bất hợp pháp còn dễ xử lý- chứ khó nhất là mấy ông Tây đen – thì ôi thôi nhiêu khê lắm - Nếu nhìn góc độ vĩ mô thì sự phối hợp phòng ngừa dạng tội phạm nầy giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Công an và 1 số ngành chức năng ở TW chưa đồng bộ, chánh sách xử lý dạng tội phạm nầy chưa cập nhật- Thí dụ khi tạm giữ họ chưa có nhà tạm giữ riêng , tiền ăn uống cho họ lấy đâu ra - Khi phải trục xuất họ - nhất là 1 số nước chưa có sứ quán của họ tại Việt Nam thì lấy kinh phí từ đâu để mua vé máy bay cho họ - chỉ mỗi việc xét hỏi những ông tây đen bị tạm giữ cũng nan giải vô cùng – cán bộ công an giỏi ngoại ngữ thì không thiếu, nhưng bản thân họ , một bộ phận nhỏ thì cố ý , đa số thì Anh, Pháp, Nga, Hoa, gì cũng mù tịt- phải dùng tới 2, 3 công đoạn phiên dịch - Nếu chọn một anh biết ngoại ngữ thông thường và biết tiếng bản địa của họ- thậm chí phải dùng tới người biết thổ ngữ của họ để “bắc cầu” phiên dịch.
Bởi vậy có khi xét hỏi 1 ông Tây đen vi phạm , mất cả tuần tới 10 ngày mới xong- Nói chung thì UBND Thành phố, Bộ công an và Bộ ngoại giao đang ráo riết tham mưu cho chính phủ ban hành các nghị định đối phó với dạng tội phạm mới nầy. Trước mắt, UBND thành phố có chủ trương tạo mọi điều kiện, dành mọi ưu tiên cho công an và các ngành chức năng ở thành phố tập trung giải quyết triệt để mấy ông Tây quậy trên địa bàn – đặc biệt là từ nay đến Tết Nguyên đán – nghe anh bạn công an giải thích – Ai trong bàn cũng nói: “Phải vậy chứ”.
Hai Sài Gòn






















