Phố phường: Tỉnh Táo
(VOH) - Đã mấy bữa trôi qua- kể từ khi đội tuyển bóng đá nước ta đá thắng đội tuyển Thái Lan ngay trên đất Thái- Vậy mà “hào khí” chiến thắng cũng chưa vơi- nhất là ở các quán cà phê, quán nhậu- đâu đâu cũng bàn tán chuyện đã qua và chuyện cho tối mai- Trật lượt về ngay trên “thánh địa” Mỹ Đình ở nước mình: Ba Thợ hồ là 1 tín đồ ngoan đạo của “túc cầu giáo”, 1 phan hâm mộ đội tuyển nước ta, thế nhưng lần nầy hơi lạ, khi anh ít “nổ” về chiến thắng của đội tuyển VN- bạn bè thắc mắc thì anh “xỏ” 1 câu: “Mấy cha nhà báo, bạn đồng nghiệp của Hai Sài Gòn nổ hết rồi, còn chỗ nào cho tui nổ nữa đâu. Trừ Hai Sài Gòn còn lại bạn bè trong nhóm ai cũng phản đối lối cà khịa của anh- Bởi quả thực chiến thắng của đội tuyển VN là xứng đáng- ngay cả Huấn luyện viên Thái Lan cũng thừa nhận là đội bóng đá nước mình đá quá hay- chứ đâu phải mình “ăn” rùa, ăn may nấu đâu. Ba Thợ hồ thừa nhận là mình đá hay- Huấn luyện viên Calisto là giỏi- dù lương ông chỉ bằng 1/10 lương của Huấn luyện viên Thái Lan- Thế nhưng vấn đề anh cho là không sòng phẳng là cánh nhà báo chuyên viết về thể thao nước mình- Tại sao như vậy- kể từ khi ông Calisto đãm nhận vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia- hơn 10 trận đội tuyển không biết mùi vị chiến thắng- cánh nhà báo thể thao nước mình lúc ấy đã dùng mọi từ ngữ không hay, thậm chí xấu xa nữa để lên án ông thầy người Bồ Đào Nha nầy- mặc dù đó là các trận giao hữu tập huấn để đến mục tiêu là giải AFF cúp Suzuki- nguyên là Cúp Tiger trước đây- và cho Seagame năm 2008. Vấn đề đặt ra là cánh nhà báo thể thao- có thể do nông cạn- chỉ thấy trước mắt mà không thấy lâu dài, chiến lược, chiến thuật của ông Calisto- khi ông đưa tất cả cầu thủ trong đội tuyển và thi đấu để thể nghiệm đội hình- mà đã là đội hình thể nghiệm thì sự ăn ý- hợp “giơ” chưa “nhuyễn” là điều tất nhiên thôi. Vậy mà mấy cha nhà báo thể thao lên án chửi rủa ông “Tô” và một số thành viên đội tuyển thậm chí tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh không ghi được bàn mấy cha cũng không tha- đến độ ổng nói “dọa” cạch tiếp xúc với báo chí luôn- Đến sau trận đội tuyển VN chiến thắng đội tuyển Singapore nói đội tuyển Thái Lan, mấy cha “bốc” ông Calisto “bốc” các thành viên đội tuyển lên tận trời xanh luôn- không còn từ ngữ “dao to búa lớn” nào mà mấy cha chưa dùng tới cả. Đội tuyển VN tiến độ chiến thắng là người VN ai cũng mừng, nhưng cái gì cũng một vừa hai phải thôi- Trong bóng đá cái hay, cái giỏi còn yếu tố may rủi nữa- Đội tuyển Brazin- Achentina hàng đầu thế giới mà đôi khi còn phơi áo trước các đội vô danh tiểu tốt- Đội Anh, đội Pháp, đội Đức, đội Ý bị loại ở vòng ngoài Euro, Word Cup là thường tình, vậy mà từ trước đến giờ đội tuyển bóng đá nới rộng và đội tuyển một số bộ môn thể thao khác luôn bị cánh nhà báo phê bình góp ý loạn xạ lên hết bất kể là đúng hay sai- làm như mấy cha đó là bậc sư tổ của các bộ môn đó thôi- Và cắc cớ Ba Thợ Hồ quay sang hỏi Hai Sài Gòn “Có phải vậy hôn anh Hai”- Theo Hai Sài Gòn- nghề viết báo cũng như các nghề khác- đó là sự phân công của xã hội- bản thân nhà báo phải không ngừng học hỏi và rèn luyện phẩm chất đạo đức, trung thực trong tác nghiệp- Đúng là hiện nay có số nhà báo nhất là số các bạn tuổi còn trẻ, thường tự phong cho mình là người “cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi” nhưng thực chất các bạn ấy “Không biết cái gì ra cái gì “ hết. Do đó trách nhiệm của những người quản lý nghiệp vụ phải giữ “gôn” cho chặt cũng như thủ môn Dương Hồng Sơn vậy, mới giữ được uy tín tờ báo của mình.
Hai Sài Gòn





















