Phố phường: Tư duy - Kinh tế mới
(VOH) - Thưa bà con, Ba Thợ hồ đố Tư hưu trí- Hiện nay ngành nào có tiếng nói lớn nhứt- Tư hưu trí chỉ ngay nhà báo Hai Sàigòn và nói- Muốn lớn nhỏ cở nào ông Hai Sàigòn điều chỉnh âm lượng cũng được hết- Ba Thợ hồ nói không phải vậy- mà lớn tiếng ở đây có nghĩa bóng, có nghĩa là hay la nhứt- Rồi anh tự giải đáp luôn- Theo tui ông tập đoàn điện lực Việt Nam- mà mấy anh cánh nhà báo Hai Sàigòn thường viết tắt là EVN đó.
Tư hưu trí chưng hửng bởi thấy ông điên nặng lúc nầy có kêu ca gì đâu và hỏi Ba Thợ hồ ông EVN lớn tiếng chỗ nào, phải “ăn có sách, mách có chứng” hẳn hoi chứ không được phê phán vô căn cứ- Theo lời Ba Thợ Hồ- cứ mỗi lần rụt rịt tăng giá điện là ông EVN kêu là lỗ, bán điện dưới giá thành- Mới năm ngoái đây thôi, trong lúc vừa “khóc” là anh chị em công nhân ngành điện gặp khó khăn vì phải bán điện bị lỗ- Vậy mà “ổng” âm thầm làm công văn xin Bộ Tài chánh được xử dụng 2.000 tỷ đồng (nói số tròn cho dễ nhớ) để khen thưởng cho nội bộ ngành- Ông xem nước mình có ngành nào dùng tới 2.000 tỷ đồng để làm quỹ khen thưởng không? Đó là chuyện năm ngoái- Còn chuyện năm nay- chuyện tháng nầy- Đó là theo thanh tra Chính phủ sau khi thanh tra việc cổ phần hóa ở tập đoàn điện lực VN và 3 Công ty cổ phần trực thuộc tập đoàn nầy đã có những sai phạm đáng lo ngại đến độ thanh tra Chính phủ phải đề nghị chính phủ có chỉ đạo chấn chỉnh xử lý- Đặc biệt nghiêm trọng là trong tổng số tiền bán cổ phần thu được, có tới 757 tỷ đồng, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã đem chi tạm ứng cho các dự án đầu tư mà không hề báo cáo chính phủ- Nghe tới đây Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn: Đầu tư dự án mà không hề báo cáo chính phủ là thế nào anh Hai- Cái gì mà không có ý kiến chánh phủ tui nghi mấy cha điện nặng nầy chơi đầu tư “đa ngành, đa lĩnh vực” mà đại biểu quốc hội vừa có ý kiến phải không ? Hai Sàigòn nhiệt tình chưa biết là 757 tỷ đó các ông bà lãnh đạo EVN đầu tư cho cái gì nên phải chờ xác minh thêm thông tin rồi mới có ý kiến. Trong lúc Tư hưu trí và Hai Sàigòn đang trao đổi với nhau, nhìn sang Ba Thợ đang lâm râm khấn vái điều gì đó một cách rất ư là thành kính, Hai Sàigòn vỗ lên vai Ba Thợ hồ và hỏi: “Làm gì đó cha nội- tự dưng đang thao thao bất tuyệt rồi quay sang khấn vái ai vậy- Ba Thợ Hồ trả lời tui sợ mấy ông bà tập đoàn điên nặng nầy dùng 757 tỷ tiền cổ phần hóa đi mua cổ phần, đi mua bất động sản thì tập đoàn EVN có nước sập tiệm luôn quá, nên van vái trời đất đừng có chuyện đó sẩy ra- Ước nguyện của tui phải chi tập đoàn điện lực Việt Nam dùng 757 tỷ đó mua vàng thì nay “ấm” rồi, ít ra ổng dư sức khắc phục hậu quả sai phạm một cách tức thời còn lời ít nhứt cũng vài trăm tỷ chia nhau thì đã điếu biết mấy.
Tới đây thì Hai Sàigòn và Tư hưu trí gặp nhau ở điểm- chỉ có Ba Thợ hồ mới có kiểu Tư duy kinh tế trời ơi như thế .
Hai Sài Gòn





















