Phố phường: Tự giác

(VOH) - Tính tự giác hầu như là bản chất của người Việt Nam chúng ta - trong mỗi con người, ai cũng có tính tự giác - bởi nó được hun đúc bởi sự giáo dục ngay từ khi mới lọt lòng, qua trường học và xã hội.

Phố phường: Tự giác

 

(VOH) - Tính tự giác hầu như là bản chất của người Việt Nam chúng ta - trong mỗi con người, ai cũng có tính tự giác - bởi nó được hun đúc bởi sự giáo dục ngay từ khi mới lọt lòng, qua trường học và xã hội.

 

 

Việc lắp đặt thùng rác nơi công cộng  sẽ góp phần hạn chế việc xả rác bừa bãi , gây mất vệ sinh và mỹ quan. Ảnh: UBND Quận 11

Thế nhưng thời gian gần đây, trên 1 số lĩnh vực, tính tự giác có phần suy siễng, chẳng hạn như ý thức chấp hành luật lệ giao thông, ý thức giữ gìn vệ sinh, văn minh sạch đẹp nơi công cộng... - Tại sao như vậy? Đó là nội dung buổi ''trà đàm'' của nhóm U60 thân hữu với Hai Sài Gòn. Theo anh Ba Thợ Hồ sở dĩ một bộ phận công dân không còn tự giác chấp hành luật lệ giao thông khi điều khiển phương tiện trên đường là do quá nhiều xe cộ, ai cũng tranh thủ đi trước nên có tình trạng chen lấn nhau, vượt vạch dừng xe ở các giao lộ, thậm chí khi không có cảnh sát giao thông thì sẵn sàng vượt đèn đỏ. Rồi tình trạng đào bới lòng đường, xây lô cốt và chính sự chen lấn bất chấp kỷ cương luật pháp nầy dẫn đến tình trạng ùn tắt giao thông. Còn Anh Tư hưu trí thì cho rằng sở dĩ một số người tự tiện phóng uế ở vỉa hè, bên góc cây hay xả rác bất cứ chỗ nào là do thiếu nhà vệ sinh, thùng rác công cộng. Từ các dẫn chứng trên, Hai Sài Gòn cho rằng, năm 2009 thành phố tiếp tục chọn là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị là chính xác và cần thiết nên mọi người phải hưởng ứng một cách tích cực. Tuy nhiên để thực hiện thắng lợi nếp sống văn minh có 2 vấn đề quyết định: một là giáo dục, vận động ý thức tự giác của bà con mình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành luật lệ giao thông. Thứ hai là bản thân nhà nước - mà cụ thể là Sở Tài nguyên môi trường, công ty môi trường đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông phải tạo điều kiện cho người dân thực hiện ý thức tự giác của mình, chưa nói hết lời, Anh Tư hưu trí vỗ đùi cái “đéc” ngắt lời và khen Hai Sài Gòn nói đúng. Rồi anh dẫn chứng: chuyện tiểu tiện phóng uế bừa bãi đầy đường từ trước đến giờ ai cũng kêu nhưng giải quyết thế nào thì ít thấy bàn tới trừ chuyện phạt vạ. Anh hỏi ngược lại Hai Sài Gòn, đang đi đường lỡ “mắc” quá không “nín” được mà không có nhà vệ sinh công cộng thì làm sao - thôi thì cứ tấp vô góc cây, mảng tường nào kín đáo “xả” cho khoẻ cái đã có bị phạt vạ gì thì tính sau. Mà tui đố “anh” chính quyền nào phạt được tình huống đó. Do đó, để thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ít nhứt thành phố phải xây dựng thêm vài trăm nhà vệ sinh công cộng hàng ngày và thùng rác trên các tuyến đường để phục vụ nhân dân. Khi xây dựng nhà vệ sinh công cộng chú ý biện pháp giữ vệ sinh, nếu không nhà vệ sinh công cộng trở thành nơi không vệ sinh, hoặc nơi kinh doanh tiểu tiện thì cũng chết dở.

 

Nghe Hai Sài Gòn và Tư hưu trí tranh luận nhau việc giữ gìn vệ sinh và trật tự an toàn giao thông đô thị, anh Ba Thợ Hồ có ý kiến - thành phố mình chỉ nên thực hiện cái gì mà thành phố có khả năng và điều kiện. Theo anh, hiện nay hầu như lề đường nào cũng bị chiếm dụng để kinh đoành buôn bán. Vậy tại sao lãnh đạo thành phố không chỉ đạo cho UBND, công an các phường giải tỏa triệt các lề đường bị chiếm dụng - Mà khi giải toa lề đường được thì mấy cái chuyện tiểu tiện, phóng uế bừa bãi, trật tự an toàn giao thông coi như xong - có nghĩa là phải dùng biện pháp hành chánh để lập lại ý thức tự giác của bà con mình. Được như vậy thì không có chuyện gì là không làm được./.

 

Hai Sài Gòn