Đất của ta

(VOH) - Tư Hưu Trí vừa đi thăm quê vợ ở Hải Phòng mới về. Anh em trong nhóm gặp nhau thăm hỏi sau mấy ngày xa cách. Hai Sài Gòn cũng có nhiều kỷ niệm với thành phố hoa phượng đỏ nên hỏi anh về những đổi thay ở thành phố nầy.

Đất của ta

 

(VOH) - Tư Hưu Trí vừa đi thăm quê vợ ở Hải Phòng mới về. Anh em trong nhóm gặp nhau thăm hỏi sau mấy ngày xa cách. Hai Sài Gòn cũng có nhiều kỷ niệm với thành phố hoa phượng đỏ nên hỏi anh về những đổi thay ở thành phố nầy.

 

 

"Làng Trung Quốc" ở xã Ngũ Lão - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. Ảnh: Dân Trí

Theo Tư hưu trí nhận định, ngoài những thành công trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đời sống nhân dân đất Cảng được cải thiện và từng bước nâng cao. Tuy nhiên điều làm bà con Hải Phòng “chướng mắt” và phập phòng lo âu là những “làng Trung Quốc” đang phát triển theo đà phát triển của thành phố. Tại sao gọi là Làng Trung Quốc vì ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên có hơn 1.000 công nhân Trung Quốc đang làm việc ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Họ xây dựng gần 130 phòng, mỗi phòng rộng khoảng chục mét vuông, kê 8 giường sắt 2 tầng. Để phục vụ cho số công nhân nầy, hàng chục - thậm chí gần cả trăm nhà hàng, karaoké, hớt tóc thanh nữ được mở ra và biển hiện toàn bằng chữ Trung Quốc. Tất nhiên, phục vụ cho các nhà hàng, karaoké, hớt tóc thanh nữ là mấy cô gái Việt Nam mình.

 

Từ hiện tượng đó, Tư hưu trí ví von, bây giờ ra khu vực Làng Trung Quốc ở Hải Phòng cũng vui vẻ không thua gì đi du lịch ở Trung Quốc, đặc biệt là được hưởng hương vị “cây nhà lá vườn” được thì thầm tâm sự bằng tiếng mẹ đẻ.

 

Ngoài khu vực xã Ngũ Lão, còn có khu “ổ chuột” được xây dựng ở khu vực đường cong xã Tam Hưng (Thủy Nguyên) nơi tập trung đông đảo công nhân Trung Quốc sang Việt Nam theo đường “tiểu ngạch” tức là không có hộ chiếu, Visa và phần lớn là lao động phổ thông. Ba Thợ hồ hỏi: Đất là đất của ta, tại sao chính quyền, công an không kiểm tra xử lý? Tư hưu trí cho biết, làm sao kiểm tra được vì số lượng lao động Trung Quốc cả ngàn người, mà công an xã có 14 đồng chí, hơn nữa cán bộ chiến sĩ của ta thì không biết tiếng Hoa, còn họ thì không biết tiếng Việt. Chỉ có thể giải quyết việc “Làng Trung Quốc” ở tầm vĩ mô thôi. Ba Thợ hồ tức tối hỏi Hai Sài Gòn: Ngoài “Làng Trung Quốc” ở Hải Phòng, tui nghe nói ở khu vực nhà máy xi măng Nghi Sơn - Thanh Hóa cũng có sáu, bảy trăm lao động Trung Quốc đang làm việc ở đây, hàng chục “mối tình Việt - Hoa” đã gây mâu thuẫn và dẫn đến ẩu đả lẫn nhau giữa trai làng với lao động Trung Quốc, công an tỉnh Thanh Hóa phải can thiệp, nhưng chỉ làm việc với Ban quản lý dự án mà Ban quản lý dự án thì không nắm được số công nhân Trung Quốc nầy vì họ là người của nhà thầu. Nên rốt cuộc thì cũng “trớt hướt” thôi. Tới đây Tư hưu trí hỏi Hai Sài Gòn - Tại sao cả nước gần như chỗ nào cũng có nhà thầu, có công nhân Trung Quốc thi công. Từ các công trình phía bắc, tới kinh Nhiêu Lộc thành phố mình, thậm chí nhà máy khí điện đạm Cà Mau cũng có họ. Mà cách quản lý của mình sao “chập chờn” quá. Chúng ta ai cũng biết - Trung Quốc rất tự hào về đội quân thứ 5 của họ trên thế giới nhứt là ở các nước châu Á. Một đội quân không có vũ khí, khí tài gì hết - vũ khí của họ là đàn ông, lấy vợ người bản xứ, sinh con đẻ cái là xong. Tui rất đồng tình với Ba Thợ Hồ. Đất nầy là đất của chúng ta, chúng ta phải quản lý chặc chẽ tất cả mọi người nước ngoài, đề nghị nhà báo Hai Sài Gòn phải lên tiếng.

 

Thưa bà con,

 

Quả là những thông tin của Tư hưu trí và Ba Thợ hồ cung cấp là có, nhưng để quản lý công nhân Trung Quốc ở nước mình như thế nào theo Hai Sài Gòn thì phải có sự phối hợp đồng bộ của các Bộ ngành, từ TW đến địa phương. Trong đó vai trò của Bộ ngành TW là quan trọng nhứt trong việc hoạch định chính sách chủ trương, các địa phương phải nghiêm túc thực hiện. Với tâm niệm: “Đất nầy là đất của ta”. Mong sao chúng ta sớm có biện pháp quản lý hữu hiệu hơn.

 

Hai Sài Gòn