![]() |
| Thi tuyển công chức, viên chức. (Ảnh minh họa) |
Chắc là ai đó tung tin ăn ớt sẽ trị được bệnh nan y hay ăn ớt sẽ giúp dân văn phòng giảm “xì trét” nên nhiều người đang làm quen với ớt.
Không đúng! Hai Sài Gòn chưa hề nghe tin đồn kiểu đó bao giờ!
Có thể họ ăn cay để thể hiện “bản lĩnh đàn ông đích thực", nếu không sẽ mang tiếng là văn quan “trói gà không chặt”, ngồi mát “tàn tàn” sáng cắp ô đi tối cắp về.
Lại không đúng! “bản lĩnh đàn ông”, “cay đắng mùi đời” phải là sự trải nghiệm cuộc sống chứ đâu phải do biết ăn cay, quen ăn ớt.
Vậy chỉ có nước là đi hỏi cụ Tú Xương vì cụ Tú rất rành về thứ gia vị này. “Thi không ăn ớt thế mà cay” - Anh Hai thừa biết câu thơ trào lộng vốn đã trở thành bất hủ này rồi còn gì?
Tầm phào! Cụ Tú Xương đã theo ông, theo bà từ đời tám quánh rồi biết đi đâu mà hỏi. Nhưng mà, ngẫm lại cũng không tầm phào chút nào cả. Hình như giới “công bộc” bây giờ mường tượng được viễn cảnh: tới đây, ở các cuộc thi công chức, thi chuyển ngạch sang chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp sẽ có hàng loạt anh chị “không ăn ớt thế mà cay". Lâm vào tình trạng này thì cay thật. Thôi thì tập ăn ớt để quen mà một khi quen cay thì gặp chuyện sẽ không cảm thấy cay. Nói vậy nghe có được không hở chú Tư - nông dân xứ Cổ Cò?
Anh Hai nói trước nên tui mới dám nói. Cách đây 2 hôm, chiều 24- 6, tại buổi cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ cho báo chí, ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: kỳ thi chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp vừa xong. Dự thi có hơn 600 hồ sơ để tuyển 50 suất biên chế, thế nhưng, kết quả chỉ có 39 người thi đậu, đạt tỉ lệ chưa đến 0,6%. Vậy là một bộ phận không nhỏ thí sinh ở cuộc thi này đã nếm trải mùi cay của ớt. Đáng nói, trong số thí sinh thi rớt thì số thí sinh đương chức lãnh đạo rớt nhiều hơn so với đương nhiệm nhân viên.
Xem ra nông dân Tư Cổ Cò rành thông tin thời sự “quá cỡ thợ mộc". Theo chỗ Hai Sài Gòn được biết: Sở dĩ kỳ thi lần này có kết quả khác thường là do Bộ Nội vụ đã mạnh dạn áp dụng phương pháp thi tuyển công chức trực tuyến trên máy tính để tránh tiêu cực. Thí sinh có thể biết kết quả ngay sau khi làm bài chứ không phải phụ thuộc vào tâm lý nhất thời của giám khảo hoặc hy vọng vào phúc khảo.
Vậy là đạt yêu cầu khoa cử rồi còn gì. Tư Cổ Cò tui cho rằng: đã là khoa cử thì quan trọng là thực hiện cho được nguyên tắc cạnh tranh, khách quan, công bằng, nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng công chức dự thi. Đó phải là một kỳ thi không có “vùng cấm”. Còn nhớ những kỳ thi công chức, thi chuyển ngạch trước đây không theo nguyên tắc cạnh tranh nên hầu hết thí sinh đều đậu, tỷ lệ bị rớt chỉ từ 3 đến 10% mà chủ yếu rơi vào số dư.
Bởi vậy mới nói! Không chừng chuyện nhiều dân văn phòng bây giờ tập ăn ớt là do tâm đắc với câu thơ của cụ Tú xương. Nhà thơ đã “vẽ đường cho hươu chạy". Nếu “bình loạn” thì ông Tú Vị Xuyên còn có biệt tài tiên tri những chuyện sẽ xảy ra cả trăm năm sau, nhất là chuyện công chức ăn cay. Nghe lời khuyên của Hai Sài Gòn đi! Chú Tư về vận động bà con Sông Tiền mở rộng diện tích trồng ớt. Sắp tới sẽ trúng lắm đó.
Sao lại phải mở rộng diện tích trồng ớt khi mới chỉ mấy trăm người muốn làm quen vị cay của ớt?
Thì chú thử nghĩ coi! Ước tính cả nước có đến “ngót nghét” 3 triệu công chức chứ đâu phải ít! Tại cuộc họp thứ nhất ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức diễn ra hồi đầu năm, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận: “Tình trạng chạy công chức vẫn diễn ra do chế độ thi cử đầu vào bất cập. Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào”. Thấy chưa! Tiềm năng người ăn cay là rất lớn còn phương thức thi tuyển thì bộ nội vụ khẳng định như đinh đóng cột là sắp tới sẽ nhân rộng việc thi tuyển cán bộ công chức theo hình thức trực tuyến, chủ yếu dựa vào hệ thống máy tính. Yên tâm đi! Trồng ớt sẽ trúng lớn đó. Phong trào công chức tập ăn cay đã bắt đầu rồi.
Đó là Hai Sài Gòn nói chứ Tư Cổ Cò không có nói đâu nha! Mà nè! Nhà anh Hai có tài liệu chỉ cách trồng ớt cho sản lượng cao và vị cay vừa phải không vậy?






















