Trời đất! Lương tối thiểu tăng thêm có bao nhiêu đâu mà tính chuyện xem “A xế nồ” thi đấu. Chú không biết hay sao? Giá vé khán đài A sân Mỹ Đình vào chiều 17/7 tới đây lên đến một triệu rưỡi đồng một vé chứ ít ỏi gì! Người giàu có, dân sành điệu thì không nói chứ viên chức như Hai Sài Gòn có nằm mơ cũng không dám! Mà này! Chỉ là một trận cầu giao hữu quốc tế hay nói chính xác hơn là thương vụ đánh bóng thương hiệu và tên tuổi của một vài nhân vật trước thềm đại hội VFF, cớ sao chú lại đẩy nó lên tới mức “làm nhiệm vụ chính trị - xã hội?”.
Thì Tư Cổ Cò cũng nghe đài, đọc báo đó thôi! Trong công văn của Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch do ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ký ngày 17/6 vừa qua há chẳng phải đã viết “LĐBĐVN cũng như HAGL và Eximbank ý thức cao về ý nghĩa chính trị xã hội mong muốn tổ chức trận đấu phục vụ đông đảo người dân Việt Nam“ đó sao!
Thật không hiểu nổi. Phải chi trận đấu nhằm kỷ niệm ngày giải Phóng thủ đô, hay chào mừng Quốc khánh 2-9 ..v.v. thì còn nói là làm nhiệm vụ chính trị xã hội. Đằng này, ban tổ chức (BTC) phải chi trả bốn năm chục tỷ đồng thì Arsenal mới chịu rút danh sách cầu thủ gửi sang. Phải chi 2 đại gia dám mạnh miệng tuyên bố mình là nhà tài trợ với bản hợp đồng cụ thể nhằm phục vụ người hâm mộ thì còn nghe được. Đằng này, họ cứ “úp úp mở mở” chẳng biết đường mà lần. Tài trợ ra sao chưa thấy nhưng thấy rõ nhất là BTC nâng giá vé lên hàng bạc triệu, bắt khán giả phải gánh chi phí theo kiểu “mỡ nó rán nó”. Gì không biết chứ cả tháng nay thương hiệu ngân hàng và tên gọi của tập đoàn lâm sản địa ốc đã được nhắc tới nhắc lui với tần suất dày đặc.
Nghĩa là, nếu xét ở góc độ kinh doanh thì họ chẳng những được
tiếng mà còn được cả miếng.
Chứ còn gì nữa! chú Tư có nhớ sự kiện “Nick đến, nick nói, Nick đi” mới vừa rồi
không? Lúc đó người ta cũng đã tổ chức giao lưu trên sân Mỹ Đình, khán giả vào
cửa tự do. Đâu cần bán vé, vậy mà lợi nhuận từ giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen
đã tăng vùn vụt, lời khẳm.
Thế tại sao VFF và hai đại gia liên kết không tham khảo sự kiện Nick giao lưu mà lại đi tăng giá vé bắt chẹt khán giả?
Vậy mới nói! Giá vé trên trời vậy mà đến giờ này người sắp mua vẫn không biết chắc chắn “A xế nồ” sẽ thi đấu với ai? Tuyển QG VN, tuyển các ngôi sao bóng đá VN hay một đội hình chọn lọc trong số hơn 30 cầu thủ VN vừa được gọi tập trung?
Thương trường hay chính trường “cái gì ra cái nấy” phải không Anh Hai? Kinh doanh cho ra kinh doanh còn làm nhiệm vụ chính trị xã hội thì cũng phải rõ ràng. Chớ nên mập mờ nhân danh này nọ, không khéo hóa ra mình nói dối. Ngẫm lại, chỉ khổ thân người hâm mộ.
Khổ thân cũng phải cắn răng mà chịu! Ai biểu đi mê bóng đá xứ Ăng lê. Sắp tới khán giả mê bóng đá Ăng lê còn tốn tiền dài dài với truyền hình K+ nếu muốn coi trực tiếp giải ngoại hạng qua màn ảnh nhỏ. Bây giờ đừng hòng xem “chùa” trực tiếp như thuở nào. K+, đứa con của VTV đã nắm độc quyền bản quyền truyền hình ngày cuối tuần. Ngay như chuyện san sẻ cho chính VTV mà họ còn không làm được, huống hồ!!!
Thật đáng trách! Ngoại tệ bỏ ra hàng đống chỉ để mua độc quyền bản quyền truyền hình bóng đá. Vung tay quá trán mà không thấy xót tiền dân. K+ vốn đã làm ăn thua lỗ nay tiếp tục phiêu lưu theo đuổi độc quyền không khéo sẽ lại thiệt đơn thiệt kép.
Chẳng biết đến lúc nào thì họ mới thiệt kép chứ trước mắt Tư Cổ Cò thấy Fan bóng đá Hai Sài Gòn phải lãnh đủ hat-trick thiệt thòi. Một là chấp nhận tốn tiền, hai là bứt rứt cơn ghiền đá banh. Ba là mất ngủ quên ăn. Chờ xem cục diện xoay dần ra sao?
Cứ tưởng tăng lương chút đỉnh thì dân ghiền bóng đá như Hai Sài Gòn sẽ đỡ khổ, ai ngờ thấy tăng lương thì mấy nhà kinh doanh bóng đá cũng quyết tận thu cho bằng hết. Kinh doanh bóng đá kiểu này ai chịu nổi. Làm quá coi chừng khán giả sẽ quay lưng.





















