Tại sao thương lái lại mua gạo bên campuchia ?

(VOH) - Với trạng thái rất ư là bức xúc, Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sài Gòn: Sao kỳ vậy anh Hai, trong lúc gạo nước mình ế ẩm không bán được, nông dân mình khốn đốn vì nợ ngân hàng, không có tiền để chuẩn bị cho vụ sau – Vậy mà báo, đài mấy anh thông tin thương lái mình ùn ùn kéo nhau về Tịnh Biên, Châu Đốc mua hàng mấy trăm ngàn tấn gạo, cứ y như là “Chở củi về rừng” vậy?

Hết sức bình tĩnh

 

(VOH) - Với trạng thái rất ư là bức xúc, Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sài Gòn: Sao kỳ vậy anh Hai, trong lúc gạo nước mình ế ẩm không bán được, nông dân mình khốn đốn vì nợ ngân hàng, không có tiền để chuẩn bị cho vụ sau – Vậy mà báo, đài mấy anh thông tin thương lái mình ùn ùn kéo nhau về Tịnh Biên, Châu Đốc mua hàng mấy trăm ngàn tấn gạo, cứ y như là “Chở củi về rừng” vậy?

 

 Tại sao thương lái lại mua gạo bên campuchia ? 1

Tui báo cho mấy anh biết, gạo Campuchia được bày bán đầy trời ở thành phố mình rồi đó. Anh giải thích cho tui với mấy anh em ở đây nghe coi – có “lọt cái lổ nhĩ” không. Hai Sài Gòn chưa kịp trả lời, Tư hưu trí “hớt” liền: Thì đã bảo cơ chế thị trường mà lị, cái gì ngon, nhiều, tốt, rẻ thì hút hàng thôi. Hãy để thị trường tự điều tiết, có như vậy mấy tay thương lái mới cạnh tranh lành mạnh, người tiêu dùng sẽ hưởng lợi thôi. Không đồng tình với lập luận của Tư hưu trí – Ba Thợ Hồ “nổ” liền: Cơ chế thị trường, điều tiết thị trường là con khỉ khô gì, kiểu nầy là giết bà con nông dân mình không gươm giáo thì có.

 

Để giải tỏa sự tranh luận khá căng thẳng nầy, Hai Sài Gòn có ý kiến: Đây không phải là lần đầu tiên bà con thương lái nước mình mới mua gạo từ bên Campuchia chở về, mà đã mấy năm nay rồi. Nguồn gạo nhập về có 2 nguồn: Thứ nhứt là của 1 số bà con nông dân mình ở dọc theo biên giới với nước bạn, qua bên ấy mướn đất để canh tác, đến khi thu hoạch thì chở về được miễn thuế. Số nầy mỗi vụ thu hoạch cở 5, 7 chục ngàn tấn. Thứ hai là có 1 số thương lái ở Miền Tây, nhạy bén với thị trường, thấy chất lượng gạo của Campuchia ngon hơn gạo thường trong nước mình, mà giá cả thấp hơn loại gạo ngon cùng loại, kinh doanh có lời nên họ xuống đó mua về bá. Đây cũng là qui luật thị trường thôi. Ba Thợ Hồ cũng chưa nguôi bức xúc – “phản pháo” lại Hai Sài Gòn: Tại sao mấy anh cứ lấy cớ thị trường để lý giải chẳng lẽ cứ có lời thì kinh doanh bất chấp lợi ích của ngành nông nghiệp, của đời sống nông dân của mình à? Nếu cứ lấy đồng lời làm chuẩn thì tại sao mấy anh không đi buôn lậu hàng cấm đi. Làm gì cũng nghỉ tới lợi ích lâu dài của nước mình chứ! Hai Sài Gòn tiếp tục giải thích cho bạn mình: Ba thợ hồ nói đúng – làm gì cũng nghĩ tới lợi ích dân mình, nhưng nếu anh so sánh đi buôn gạo với hàng quốc cấm là khập khiểng – cụ thể trong vụ thương lái nước mình mua gạo Campuchia về vì hầu hết nông dân của họ canh tác theo lối truyền thống mỗi năm 1 vụ, ít sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, giống lúa hạt dài và thơm, thường họ trồng giống lúa KhawdaKmali hay Jasmine. Giá hiện nay tại kinh Vĩnh Tế từ 5.000 đến 5.300đ/kg – thấp hơn cùng loại gạo đó của mình cả ngàn đồng/kg. Tại thành phố mình giá bán lên tới 13, 14 ngàn đồng/kg. Cái nữa, Campuchia đang là mùa lễ hội cúng trăng nên họ cần bán để có tiền tổ chức lễ hội cho gia đình. Còn đối với ta – có cái nhược – vừa của các cơ quan quản lý nông nghiệp- vừa là tập quán lạc hậu của bà con nông dân mình: nhà nhà, người người cứ bán lấy lúa ngắn ngày, năng suất cao, sức kháng sâu rầy cao, nhưng chất lượng không ngon cơm mà trồng, như giống IR 50404. Hiện nay có tới 30% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long trồng giống lúa nầy, hỏi sao không “đụng hàng”. Từ đó dẫn tới rối rắm của vùng nguyên liệu. Đây là bài học thấm thía cho bà con mình khi chọn giống lúa để canh tác cho vụ mùa tới.

 

Theo Hai Sài Gòn thì việc thương lái thu mua gạo hạt dài, thơm ngon bên Campuchia về thị trường mình là tất yếu khách quan thôi. Suy cho cùng Việt Nam và Campuchia đều là 2 nước thành viên tổ chức thương mại quốc tế WTO thì lúa gạo 2 nước qua lại là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, công ty Gentralo ở Cần Thơ đang có hướng hợp tác với khách hàng Campuchia để xuất gạo nữa. Do đó chúng ta phải hết sức bình tĩnh khách quan khi đánh giá, hiện tượng thương lái nước mình mua gạo từ Campuchia về.

 

Nghe Hai Sài Gòn giải thích – Ba thợ Hồ mới hạ hỏa cơn bức xúc./.

 

Hai Sài Gòn

Bình luận