Thuốc đắng   

(VOH) - Sáng qua, khi tán gẫu bên bàn café, Tư hưu trí bình luận về hội nghị “Tư vấn các nhà tài trợ cho VN”.

Thuốc đắng

(VOH) - Sáng qua, khi tán gẫu bên bàn café, Tư hưu trí bình luận về hội nghị “Tư vấn các nhà tài trợ cho VN”. Theo nhận định một cách nôm na kiểu “mì ăn liền” của anh thì qua hội nghị này có nhiều cái tốt và 1 cái “xệ”. Cái tốt là các nhà tài trợ cho VN tin tưởng các giải pháp của chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là hiệu quả, thứ 2 việc sử dụng vốn ODA về mặt cơ bản là hiệu quả cho việc xây dựng hạ tầng của nước mình. Còn cái “xệ” nhất là Đại sứ Nhật Bản tại nước mình chính thức thông báo tạm dừng các dự án ODA mở rộng - tức các dự án cho vay với lãi suất ưu đãi - trị giá 65,3 tỷ yên – tức khoảng 700 triệu USD – cho đến khi nào vụ án mà công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương gọi tắc là PCI của Nhật hối lộ 820.000 USD mà họ khai đã đưa cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ - Nguyên trưởng ban quản lý dự án Đông Tây để được trúng thầu, được làm rõ.


Quả là nghe thông tin này, anh em mình thấy ấm ức thế nào đó. Rồi Tư hưu trí thông báo thêm – từ năm 1991 đến nay Nhật Bản luôn dẫn đầu danh sách các quốc gia viện trợ ODA VN mình – năm ngoái số vốn ODA Nhật cam kết tài trợ lên tới 1,1 tỷ USD, trong đó nhiều công trình được xem là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước như cầu Bãi Cháy, nhà ga hành khách quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đường hầm đèo Hải Vân, nhiệt điện Phả Lại, Phú Hiệp...Bạn bè ngồi nghe thông tin của Tư hưu trí đều bàn ra tán vào. Điều anh em ấm ức là các cơ quan hữu quan của nhà nước mình phản ứng quá chậm – có hay không vụ PCI đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ thì trả lời đi. Nếu chưa rõ thì đề nghị cơ quan Điều tra vào cuộc. Ai đòi để mấy ông PCI bị tòa điều tra, và nêu tên cụ thể đã đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ gần nửa năm mà ông Sỹ vẫn “tự tại đương chức” – Tới khi tòa án Tokyo xét xử, TP cũng mới đình chỉ chức vụ. Như vậy là quá chậm – mà đã chậm để dẫn đến nghi ngờ bao che, Ba thợ hồ cũng đồng quan điểm với mấy anh và nhờ Hai Sài Gòn giải thích bên Nhật Bản thông báo như thế có ảnh hưởng gì tới việc xây dựng hạ tầng mình không.



Theo Hai Sài Gòn việc làm của Nhật cũng dễ hiểu thôi, vì vốn ODA là tiền thuế của người dân Nhật nên họ muốn kiểm soát chặt chẽ. Đây quả là liều thuốc đắng, nhưng nó sẽ làm cho các cơ quan chức năng của nước mình có biện pháp kiên quyết trong quản lý vốn ODA hơn thúc đẩy việc phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn. Điều này là chắc chắn 100% rồi, vì chính Thủ tướng mình đã phát biểu: “VN trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực và tập trung chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA”. Với cam kết này, chắc chắn sẽ không còn vụ PCI nào xuất hiện nữa đâu. Đối với vụ PCI, các cơ quan điều tra đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, chắc không còn bao lâu nữa trắng đen sẽ rõ. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ có nhận hối lộ hay không sẽ biết ngay.

 

Hai Sài Gòn