Ước     

(VOH) - Mới sáng sớm Tư hưu trí với Ba Thợ Hồ đã cãi nhau “õm tỏi”. Ba Thợ hồ cho rằng ông Obama Tổng thống mới đắc cử của xứ “cờ hoa” là dại.

Ước    

(VOH) - Mới sáng sớm Tư hưu trí với Ba Thợ Hồ đã cãi nhau “õm tỏi”. Ba Thợ hồ cho rằng ông Obama Tổng thống mới đắc cử của xứ “cờ hoa” là dại- Ai đời đi chọn người từng là đối thủ của mình từng chưởi bới, moi móc thói hư tật xấu của mình để bêu rếu – ý nói bà Hillary Clinton mà bổ nhiệm chức vụ quan trọng – Bộ Trưởng Bộ ngoại giao – Bộ ông Obama không sợ bà Clinton “đâm sau lưng chiến sĩ” sao? Tư hưu trí cho rằng Ba Thợ hồ thiển cận – chỉ thấy trước mắt không thấy lâu dài. Theo Tư hưu trí – Ông Obama không dại mà cực kỳ khôn ngoan. Tại sao ông khôn ngoan: Có 2 vấn đề để ông Tổng thống mới đắc cử chọn bà Clinton làm bà “ngoại” Vì – thứ 1: lợi ích của Đảng dân chủ – Đảng đã dành thắng lợi một cách toàn diện – Từ Tổng thống đến thượng và hạ viện Đảng Dân chủ đều “ôm trọn” với đa số – Do đó ông khuếch trương Đảng dân chủ là tất yếu thôi – thứ 2: vì lợi ích nước Mỹ – Ai cũng biết hậu quả do đương kiêm Tổng thống Mỹ. G.Bush để lại cho nước Mỹ và 1 phần thế giới là quá nặng nề – và ai cũng thấy nước Mỹ dưới triều Tổng thống Bill Clin ton là có thể chấp nhận được nếu không muốn nói là tốt lành”. Tổng thống mới đắc cử chọn phu nhân của Nguyên Tổng thống Bill Clinton là quá khôn ngoan – ít nhứt cũng làm cho bộ mặt nước Mỹ khác đi sau 8 năm cầm quyền của TT. G. Bush – Để kéo đồng minh cho lập luận của mình.



Tư hưu trí “kích” Ba thợ hồ tham khảo ý kiến nhà báo Hai SàiGòn. Theo Hai SàiGòn chính trường nước Mỹ dù có phức tạp gì thì cũng có nguyên tắc: Cộng hòa hay Dân chủ lãnh đạo, gần như chưa có Đảng nào “chấp chánh” tới 3 nhiệm kỳ, việc thay đổi vai trò lãnh đạo là tất yếu khách quan thôi. Lần này Dân chủ được lợi thế hơn vì hậu quả của Cộng hòa để lại quá ê chề tuy nhiên tổng thống mới đắc cử Obama có quan điểm mới đáng ghi nhận khi ông ấy chọn những người khác biệt về quan điểm làm cộng sự cho mình để tạo hình ảnh cân bằng cho nội các – nhưng dù ông ấy chọn ai, quyết định đường lối chánh sách gì của nước Mỹ – ông ta vẫn là người quyết định cuối cùng. Đối với bà Halliry Clinton – dù có uy tín là đệ nhất phu nhân 2 nhiệm kỳ, dù là Thượng nghị sĩ, nhưng để tìm vị trí lãnh đạo trong thượng viện là không dễ dàng – do đó – được Obama chọn làm “bà ngoại” thì bà Clinton chấp nhận rời Thượng viện ngay thôi.


Tư hưu trí đồng tình với phân tích của Hai SàiGòn- và anh liên hệ ngay với cách “đối nhân sử thế” ở nước mình - khi anh đặt vấn đề :”Tại sao nước Mỹ vì lợi ích của Đảng, vì lợi ích của đất nước, mà 2 đối thủ – mà là đối thủ từng “sống mái” với nhau mà hợp tác nhau – còn ở ta – nhiều nơi, nhiều cá nhân – dù chưa phải là đối thủ với nhau, chỉ mới đụng chạm quyền lợi chút chút thôi, thì sẵn sàng triệt nhau rồi. Mới nghe tới đây- Ba thợ hồ vổ đùi nghe cái bép và nói: ”Ước gì cán bộ làm công tác lãnh đạo quản lý nước mình hành sử như ông Obama và bà Halliry Clinton thì hay biết mấy"./.


Hai Sài Gòn