Vừa đá bóng vừa thổi còi

(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Tui thấy cánh Nhà báo mấy anh “canh me” Hiệp hội lương thực Việt Nam gọi tắt là VFA trong việc gây cản trở kinh doanh xuất khẩu gạo, gây khốn đốn cho các doanh nghiệp cho bà con nông dân. Vậy sao nhà nước không sửa?

Vừa đá bóng vừa thổi còi

(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Tui thấy cánh Nhà báo mấy anh “canh me” Hiệp hội lương thực Việt Nam gọi tắt là VFA trong việc gây cản trở kinh doanh xuất khẩu gạo, gây khốn đốn cho các doanh nghiệp cho bà con nông dân. Vậy sao nhà nước không sửa? Hai Sàigòn hỏi ngược lại- Theo anh nếu sửa thì chỗ nào cần sửa? chọc đúng “ổ”, Ba Thợ hồ “nổ” liền: Thứ 1- Hiệp hội lương thực Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp- Thì anh không được quyền quản lý nhà nước- Tại sao các Hiệp hội khác thì không được phân bổ hạn ngạch xuất khẩu mà Hiệp hội lương thực thì được duyệt giá sàn gạo xuất khẩu và phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo- Thứ hai việc phân công ông Trương Thanh Phong- Tổng giám đốc Công ty lương thực Miền Nam làm chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam là bất bình thường- ông ta vừa đá bóng vừa có quyền thổi còi- Như thế sai cả về nguyên tắc lẫn quy chế tổ chức- Nhà nước mình đâu có thiếu cán bộ, hay ông Trương Thanh Phong đâu phải là người có trình độ “siêu phàm” trong công tác xã hội nghề nghiệp mà bắt ổng đảm nhiệm cùng lúc tới 2 chức trách đều quan trọng hết- Tội nghiệp cho ổng quá đi chứ- Tôi nghĩ con người có liêm sĩ như ông chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam chẳng muốn ôm đòm công việc làm chi đâu- chẳng qua là ý thức trách nhiệm cao nên “buột lòng” ổng mới nhận thôi- Thứ ba- giá gạo xuất khẩu bát nháo, nhẩy múa tùm lum là do sự điều hành kém của Hiệp hội lương thực.


Cụ thể tháng 4/2008 VFA ký được 1.000 tấn gạo cho thị trường Philippine với giá 1.200 USD/tấn- Khi ông chủ tịch Hiệp hội lương thực từ Manila trở về phát biểu với báo chí là ký được hợp đồng giá cao và yêu cầu các doanh nghiệp phải xuất với giá của Hiệp hội. Các doanh nghiệp thấy giá cao, ngon ăn hè nhau đi mua gạo dự trữ làm cho cơn sốt gạo nóng lên, bà con mình khốn đốn gần chết- Chưa hết- khi giá gạo trong nước lên quá cao, VFA lại tham mưu cho chánh phủ ngưng xuất khẩu gạo từ tháng 5 đến tháng 7/2008 làm giá gạo hạ nhiệt- Lẻ ra lúc ấy ông Trương Thanh Phong phải tham mưu cho xuất lại ngay khi giá thị trường thề giới đang cao, nhiều nước đang có nhu cầu- Nên khi ông chủ tịch VFA cho xuất lại thì giá xuống chỉ còn 280 USD/tấn, nghe nói thiệt hại gần cả tỷ USD.

Tư Hưu trí đặt vấn đề liền: Những vụ gạo mất giá chính Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhận trách nhiệm trước Quốc hội rồi- Khi đối chất vấn đề nầy- Bộ Công thương- Bộ Tài chánh đều thừa nhận mình dự báo kém rồi- Ba Thợ hồ lại nói- Nhưng ai là người đề nghị giá sàn, ai phân bổ hạn ngạch- Nếu nói đơn vị là Hiệp hội lương thực Việt Nam, còn nói cá nhân là ông Trương Thanh Phong đó- Chính ông Trần Bảo Toàn- chủ doanh nghiệp Thanh Lịch ở Sa Đéc Đồng Tháp khẳng định như vậy mà. Tại sao “ổng” làm như vậy- Vì khi VFA độc quyền trong quản lý điều hành xuất khẩu gạo, thì mọi ưu tiên về hạn ngạch, giá sàn đều lọt về các đơn vị thuộc Tổng công ty lương thực Miền Nam và một số doanh nghiệp ăn cánh với ổng- Thế thôi, Ba Thợ hồ quay sang hỏi Hai Sàigòn: nghe nói lúc đó gạo ở đồng bằng sông Cửu Long chạy ngược qua Thái Lan phải không anh? Tình thật là Hai Sàigòn có nghe thông tin nầy, nhưng chưa kiểm chứng- Nhưng có điều chắc chắn là trong lúc Việt Nam mình mất cơ hội xuất khẩu gạo giá cao thì Thái Lan họ tung gạo dự trữ tới 3 triệu rưỡi tấn để xuất với giá 910 USD/tấn, họ đã mua của nông dân 610 USD/tấn, nên các doanh nghiệp của họ, nông dân của họ “vô sâu”. Trong lúc đó với ông Hiệp hội lương thực Việt Nam- Khi ổng ký được 1.200 USD/tấn tức tương đương 19.200 đồng/kg thì họ chỉ mua của nông dân có 7.500 đồng/kg. Lợi nhuận từ hợp đồng 1.000 tấn gạo nầy lên hơn 1.000 tỷ đồng nầy thuộc về ai thì mấy “cha” biết rồi đó – Bởi vậy bà con nông dân, các doanh nghiệp kinh doanh gạo kiến nghị: Nhà nước xem xét lại chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội lương thực Việt Nam- VFA- Phải để ông VFA nầy trở lại “chính ổng” thì tương lai xuất khẩu gạo Việt Nam mới sáng sủa./.

 

Hai Sài Gòn