Phố phường: Stop here

(VOH) - Nhóm thân hữu U60 của Hai Sài Gòn hầu hết là tín đồ ngoan đạo của “Túc cầu giáo” từ 3, 4 chục năm về trước. Có dịp ngồi lại, bàn gì thì bàn một hồi thì những Tam Lang, Cù Sinh, Cù Hè, Vinh Hói, Hồ Thanh Cãi, Hồ Thanh Cang…

Phố phường: Stop here

 

(VOH) - Nhóm thân hữu U60 của Hai Sài Gòn hầu hết là tín đồ ngoan đạo của “Túc cầu giáo” từ 3, 4 chục năm về trước. Có dịp ngồi lại, bàn gì thì bàn một hồi thì những Tam Lang, Cù Sinh, Cù Hè, Vinh Hói, Hồ Thanh Cãi, Hồ Thanh Cang…

 

 

Hình ảnh đẹp này sẽ chỉ còn là kỷ niệm với các CĐV TMN.CSG? - Ảnh: TTO

Với những vị trí công thủ, tuyệt vời được bọn nầy hồi tưởng sôi nổi - Khách quan mà nói, các danh thủ ngày xưa, chưa hẳn hơn được các “sao” bóng đá ngày nay, nhưng trong sâu thẳm tình cảm của mình, nhóm U60 của Hai Sài Gòn không thể nào quên được “thần tượng” của mình một thời. Ngoài những giây phút sống lại với không khí bóng đá hừng hực một thời, nhất là những năm đầu giải phóng với các giải Cửu Long, A1 Toàn quốc, A1 thành phố qui tụ thu hút hàng chục đội bóng của thành phố tham dự. Bóng đá thành phố - nơi từng được mệnh danh là Trung tâm bóng đá cả nước một thời, vậy mà tới nay - khi bàn về bóng đá ai cũng đau lòng - Chắc lưỡi hít hà. Thành phố gần như bị xóa tên trong bản đồ bóng đá quốc gia. “Cay cú” nhất có lẽ là Ba Thợ Hồ - bởi anh có thể bỏ ăn 1 ngày để xếp hàng, để chen lấn, leo rào bằng mọi giá phải được lọt vào sân Thống Nhất, dù có bị trầy xước, đổ máu vì kẽm gai, cọc sắt đâm vào người. Chỉ với tình yêu bóng đá cả tình cảm dành cho các đội bóng thành phố mình. Nên có dịp phê phán, lên án mấy quan chức lãnh đạo ngành thể dục thể thao thành phố là anh “nổ” bất tận.

 

Mới đây, khi Liên đoàn Bóng đá thành phố họp bàn kế hoạch để vực các đội bóng đá cả nam lẫn nữ của thành phố xứng đáng là thế lực của quốc gia, càng làm anh uất ức. Anh nói: Mấy cha coi có tức không? cả nước nầy điều kiện vật chất chăm lo cho bóng đá có địa phương nào hơn TP mình không? Chính ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá thành phố mở miệng ra là TP không thiếu tiền. Vậy mà những cầu thủ, những huấn luyện viên giỏi của thành phố mình bị các địa phương khác “mua đứt” hết và hầu hết các cầu thủ đó, huấn luyện viên đó nay trở thành “sao”. Ở các đội bóng các địa phương khác hết giữ người giỏi ở lại không được thì biểu đầu tư mua người giỏi từ nơi khác về với mình sao được, không để cho Ba Thợ Hồ “độc quyền” tố khổ các nhà quản lý bóng đá thành phố, Tư hưu trí xen vào: Một thời oanh liệt là vậy - Nay thì bóng đá TP được gì? Đội bóng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cải danh là câu lạc bộ bóng đá TP cứ tưởng được trở thành của riêng thành phố giàu nhất nước nầy sẽ được đầu tư ngon lành. Vậy mà lượt đi dù bị bết bát không thấy quan chức nào quan tâm chăm sóc đến độ… áp đội cầm đèn đỏ. Còn bóng đá nữ thì sao? Dù là thành phố là nơi sản sinh ra bóng đá nữ và từng tung hoành cả nước vậy mà khi xuất quân phải lấy mấy lão tướng từng treo giày mấy năm cho đủ quân, rồi thì chỉ đứng trên 2 đội mới ra lò - thế có quê không?

 

Ba Thợ Hồ tức khí đập bàn, nói là thành phố không thiếu tiền, lỗi là tại ban huấn luyện, tại đội bóng. Vậy chứ tui hỏi mấy cha liên đoàn bóng đá thành phố: Trường nghiệp vụ năng khiếu thành phố đào tạo người tài cho bóng đá TP, nhưng khi có cầu thủ giải nhất lứa đó lại bán cho Thể công lấy 350 triệu - hay cả lứa gà nòi U19 của TP vô địch Đông Nam Á cũng “gả” cho câu lạc bộ Thành Long, vậy là thế nào? Thấy anh em tranh luận căng thẳng và càng lúc càng đi vào bế tắc, Hai Sài Gòn phải can thiệp: Mấy anh tin đi, chắc chắn đội câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tranh V.League sẽ trụ hạng, không rớt hạng đâu. Tại sao ư? Vì mấy cha lãnh đạo thể dục thể thao thành phố. Mấy cha liên đoàn bóng đá thành phố mà không lo cho câu lạc bộ thành phố trụ hạng để rớt hạng, thì mấy cha đó cũng sẽ rớt việc, mất việc trước hết, dân thành phố mình, tín đồ túc cầu giáo như tụi mình đâu có chịu để yên đâu? Tới đây thì mấy anh mới chịu Stop here./.

 

Hai Sài Gòn