Phố phường: “Đan giởn” đơn giãn
(VOH) - Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn: Mấy ông bà quản lý nhà nước làm ăn thế nào mà để cả ngàn lao động nước ngoài vào nước mình, vậy mà hỏi các ổng các bả thì ai cũng nói không phải trách nhiệm mình. Vậy là trách nhiệm của ai ?” Tư hưu trí hỏi lại Ba Thợ Hồ- Anh nói cụ thể xem lao động nước ngoài vào đâu và làm cái gì, thì may ra anh Hai Sàigòn mới trả lời được. Còn nói chung chung như vậy ai mà biết đường trả lời. Ba Thợ hồ liền nói: Đó, công trình khai thác bâu xít ở Tân Rai- Lâm Đồng hơn 600 laođộng Trung Quốc, nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh hơn 1.000 lao động Trung Quốc rồi ở nhà máy khí điện đạm Cà Mau cũng gần 1.000 lao động Trung Quốc- Vậy mà khi báo chí, mấy ông đại biểu quốc hội chất vấn tập đoàn than khoáng sản Việt Nam mấy ổng trả lời là không biết, không phải trách nhiệm của ổng- Hỏi bà Bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội bả cũng trả lời là không biết, không phải trách nhiệm của bả- Vì những người lao động Trung Quốc vào Việt Nam không đến Việt Nam bằng hợp đồng lao động giữa hai nhà nước với nhau mà là họ đi bằng đường hộ chiếu du lịch rồi ở lại- hoặc là họ là các chuyên gia kỹ thuật đến Việt Nam chuyển giao công nghệ khai thác bâu xít theo đoàn của Công ty chalieco của Trung Quốc như ở Tân Rai Lâm đồng thì làm sao Bộ lao động thương binh xã hội quản lý được. Còn ông phó bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Lê Thanh Phong trả lời mới vui “Chuyện nầy mình rút kinh nghiệm thôi, chứ nói qui trách nhiệm cho ai cũng khó- Chúng tôi cũng trong cộng đồng trách nhiệm chung, bởi vì là lãnh đạo địa phương mà để xẩy ra tình trạng như vậy…” Mấy ngàn lao động Trung Quốc mà là lao động phổ thông- tức là lao động chân tay, lao động cơ bắp thôi vào nước mình như đi chợ ai cũng biết, nhưng không ai có trách nhiệm- đến khi chuyện đổ bể tùm lum thì chỉ rút kinh nghiệm thôi- Sao như đang giởn tức đơn giãn quá vậy mấy anh- Mấy ngàn con người chứ có phải con kiến, cây kim sợi chỉ vì đâu mà không ai biết. Nghe đâu họ đi bằng đường bộ từ cửa khẩu biên giới phía bắc, vào Lâm Đồng, vào tận Cà Mau tức là họ đi dọc theo chiều dài đất nước, họ tấp vào Tây Nguyên- coi như chỗ nào họ cũng cò mặt hết rồi- Tại sao kỳ vậy anh Hai Sàigòn.
Thưa bà con.
Suy nghĩ của Ba Thợ hồ cũng là suy nghĩ của đông đào bà con mình trước hiện tượng lao động Việt Nam không có việc làm- gây bức xúc cho bà con mình- Bức xúc hơn nửa là các cơ quan chức năng của nước mình không quản lý được tình trạng nầy- đây là sơ suất cực kỳ nguy hiểm- Lần tìm nguyên nhân tình trạng lao động Trung Quốc ở Tân Rai Lâm Đồng để quy trách nhiệm cụ thể- Theo Hai Sàigòn trách nhiệm đầu tiên phải nói là của tập đoàn thán khoáng sản Việt Nam đã không ký kết ràng buộc về công nhân lao động với Công ty Chalieco của Trung Quốc khi họ đưa 643 người vào Tân Rai Lâm Đồng- kế tiếp phải chỉ đích danh là Bộ lao động thương binh xã hội với trách nhiệm quản lý nhà nước về lao động- Bộ Lao động- TBXH phải biết để quản lý- Hai Sàigòn không nhất trí với bà Bộ trưởng khi bà ấy nói đây không phải là trách nhiệm của Bộ Lao động thương binh xã hội- Thứ ba là Bộ Công an phải có trách nhiệm cùng với Bộ Lao động TBXH và các cơ quan chức năng khác quản lý số lao động nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam. Bây giờ chuyện lao động Trung Quốc “xâm nhập” vào Việt Nam mình ai cũng biết- chắc đành phải chấp nhận ý kiến của ông phó bí thư tỉnh Lam Đồng là rút kinh nghiệm chung thôi- chứ biết làm sao bây giờ- Suy cho cùng rút được kinh nghiệm sớm thế nầy cũng còn hơn không biết gì, không quản lý được gì- cái đó mới nguy hiểm ./.
Hữu Quan






















