Người đi dọc Việt Nam vẽ chân dung hàng ngàn mẹ Việt Nam Anh hùng

VOH - Đau đáu, trăn trở khi chứng kiến hình ảnh những Mẹ Việt Nam Anh hùng dần đi vào dĩ vãng, một nữ họa sĩ đã quyết tâm giữ lại cho hậu thế những hình ảnh “bất tử” của các mẹ.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Từ mùa xuân lịch sử ấy, đất nước bước sang trang sử mới, đất nước của độc lập, tự do, hạnh phúc. 48 năm trôi qua, khúc "khải hoàn ca" mùa Xuân 1975 vẫn còn in đậm trong tâm trí và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, niềm tự hào của những người có lương tri và yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Tri ân và sống xứng đáng là thông điệp cốt lõi sau những hy sinh đắt giá để chúng ta có được nền hòa bình. 

Đau đáu, trăn trở khi chứng kiến hình ảnh những Mẹ Việt Nam Anh hùng dần đi vào dĩ vãng, một nữ họa sĩ đã quyết tâm giữ lại cho hậu thế những hình ảnh “bất tử” của các mẹ.

Người đi dọc Việt Nam vẽ chân dung hàng ngàn mẹ Việt Nam Anh hùng 1
Họa sĩ Đặng Ái Việt

Đó là họa sĩ Đặng Ái Việt nay đã 75 tuổi. Từ năm 2010 cho đến giờ, bà bền bỉ đi qua 63 tỉnh, thành và vẽ hơn 2.500 chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng. Các tác phẩm này  được trưng bày triển lãm vào những dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước, lưu giữ tại một số bảo tàng và nay đã được số hóa.

Họa sĩ Đặng Ái Việt (tên khai sinh là Đặng Thị Bông) tham gia chiến đấu từ quê hương Mỹ Tho ở tuổi 15.

Trong nhiều cuộc chiến đấu, nữ chiến sĩ Đặng Thị Bông đã cầm súng đánh giặc càn và tiêu diệt lính Mỹ. Có những trận bà cùng đồng đội đánh tan đoàn xe tăng. Ở tuổi 18, nữ chiến sĩ được phong danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" và "Dũng sĩ diệt cơ giới".

Năm 2020, bà là một trong 5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới". Bà là nữ họa sĩ đầu tiên được phong danh hiệu cao quý này. Nhưng họa sĩ khiêm tốn chia sẻ: “Danh hiệu anh hùng đó bản thân tôi được thừa hưởng là từ sự vinh danh các mẹ Việt Nam Anh hùng cho tôi, chứ tôi chỉ là một họa sĩ đơn thuần.

Tôi đang chạy đua với thời gian, nếu điều kiện thuận lợi có thể đến 2024 mới có thể hoàn thành khoảng 4.000 chân dung các mẹ Việt Nam Anh hùng. Cho đến tuổi này tôi vẫn chưa ngơi nghỉ, tôi vẽ các mẹ Việt Nam Anh hùng là làm theo đạo đức, tư tưởng Bác Hồ, bởi vì Bác Hồ dặn là nghệ sĩ cũng là chiến sĩ mà, tôi lại là chiến sĩ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Cứ thế, bà miệt mài, hối hả trên chiếc xe máy, đến từng tỉnh, từng huyện, từng thôn tìm gặp các mẹ. Với bà, hạnh phúc là được gặp, vẽ, lắng nghe, ôm hôn và đón nhận tình cảm, niềm vui từ các mẹ.

Đó là động lực lớn lao để bà tiếp tục hành trình ý nghĩa ở cái tuổi đáng ra bà đã được nghỉ ngơi sau mấy chục năm chiến đấu – lao động – cống hiến miệt mài. Để rồi, mỗi lần hỏi chuyện bà đều nói: “Tôi đang chạy đua với thời gian”.

Bình luận