Chờ...

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt "ngai vàng"

VOH - Sau tuần đầu lên sóng, Người Thừa Kế Bất Khả Thi nhận về nhiều lời khen ngợi về nội dung kịch tính và diễn xuất của 2 nam chính.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim.

Người Thừa Kế Bất Khả Thi (The Impossible Heir) chính thức lên sóng Disney+ vào ngày 28/2. Chỉ sau 2 tập đầu tiên, bộ phim đã nhận về nhiều đánh giá tích cực từ đông đảo người xem, cho thấy tiềm năng trở thành một "cú hit" mới của nền tảng Disney+ sau các siêu phẩm từng làm mưa làm gió là MovingTội Ác Kinh Hoàng và Cửa Hàng Của Sát Nhân.. Cùng VOH điểm qua một số điểm sáng và điểm hạn chế của Người Thừa Kế Bất Khả Thi nhé!

Những điểm sáng nổi bật

Nội dung kịch tính, xây dựng nhân vật thú vị

Như đã giới thiệu từ trước, Người Thừa Kế Bất Khả Thi là câu chuyện về 3 nhân vật với 3 hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng đều chịu đựng nhiều bất công và tổn thương trong quá trình trưởng thành. Để thay đổi cuộc đời "thảm hại" của mình, họ đã bắt tay cùng nhau thực hiện kế hoạch thâu tóm tập đoàn Kang Oh - tập đoàn tài phiệt giàu có nhất Hàn Quốc, nhằm mục đích đoạt lấy "ngai vàng" của tiền tài, danh vọng.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
3 nhân vật chính của Người Thừa Kế Bất Khả Thi

Hai tập đầu của phim là một màn dạo đầu sơ lược cho khán giả về gia cảnh, tính cách và những tình huống hình thành mối gắn kết của 3 nhân vật chính. Han Tae Oh (Lee Jae Wook) lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên bị đánh đập bởi người cha kế vũ phu. Tên này hiện đã bị bắt giam và bị kết án tử hình, nhưng hắn vẫn âm mưu tìm kiếm mẹ con Tae Oh.

Trong khi đó, Kang In Ha (Lee Jun Young) là con trai ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Kang Oh, mặc dù được chu cấp đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Na Hye Won (Hong Suzu) có người mẹ cờ bạc, nợ nần, vậy nên cô thường bị chủ nợ của mẹ làm phiền, còn mẹ cô chỉ tìm đến khi muốn vòi tiền từ cô. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhìn chung họ đều chịu tổn thương từ chính gia đình của mình, đều là những kẻ "ngoài lề", là những kẻ mang thân phận thấp kém và bị xem thường.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Tuy có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng cả 3 đều mang cùng số phận kẻ "ngoài lề" thấp kém, bị người khác xem thường

Chính vì vậy, họ khát khao được cởi bỏ sự "thảm hại" đã và đang trói buộc họ, khát khao được công nhận, khát khao được đổi đời. Ở hai tập đầu tiên, mạch phim không quá dồn dập nhưng cũng không quá chậm rãi, vừa đủ thời gian và không gian để các nhân vật thể hiện được tính cách và suy nghĩ của mình, cũng đủ để khán giả có thể hiểu được nguyên nhân đằng sau những quyết định của họ.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
2 tập đầu phân bố thời lượng đủ để khắc họa các nét cơ bản về 3 nhân vật chính

Điểm thú vị của Người Thừa Kế Bất Khả Thi chính là mỗi nhân vật đều có những toan tính khác nhau. Xuyên suốt 2 tập đầu, có thể thấy tuy họ giúp đỡ nhau, tuy họ cười đùa với nhau, nhưng giữa họ vẫn có những nghi ngờ, những tâm tư và tính toán riêng mà họ không thể hiện cho đối phương thấy. Vì vậy, chẳng ai dám chắc rằng họ sẽ đứng về phía nhau cho đến cuối cùng, chuyện quay lưng phản bội lẫn nhau là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Tae Oh và In Ha cùng dành tình cảm cho Hye Won.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Với những toan tính riêng, liệu 3 người có trở mặt phản bội lẫn nhau?

Bên cạnh 3 nhân vật chính, dàn nhân vật phụ của Người Thừa Kế Bất Khả Thi cũng đặc sắc không kém. Có thể nói, toàn bộ nhân vật đều có tham vọng và đều rất khôn khéo, không có nhân vật nào chỉ làm nhiệm vụ tấu hài một cách "vô tri", cũng không có ai khiến khán giả khó chịu vì hành động ngu ngốc. 

Vì mỗi người đều đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, đều có những kế hoạch riêng và đều thông minh nên không ai đoán được những tình huống như thế nào sẽ diễn ra tiếp theo. Bắt đầu từ tập 3, bộ phim sẽ chính thức bước vào giai đoạn chính của cuộc tranh giành tập đoàn Kang Oh. Cùng chờ xem những kẻ đầy tham vọng của Người Thừa Kế Bất Khả Thi sẽ mang đến cho khán giả những cuộc đấu trí kịch tính đến mức nào và những mâu thuẫn nào sẽ diễn ra để đẩy bộ phim lên cao trào.

Diễn xuất và chemistry của Lee Jae Wook - Lee Jun Young

Nói về ưu điểm của Người Thừa Kế Bất Khả Thi thì không thể không nhắc đến Lee Jae WookLee Jun Young - hai nhân tố trung tâm của toàn bộ tác phẩm. Hai nam diễn viên đều có ánh mắt sắc bén, phù hợp với các dạng vai gai góc. Đồng thời, họ cũng có khả năng diễn xuất bằng mắt một cách tinh tế và khả năng thể hiện nội tâm nhân vật đầy phong phú, cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh đặc sắc và chiều sâu tâm lý của nhân vật, khiến khán giả không khỏi bị cuốn theo mạch cảm xúc của Tae Oh và In Ha.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Lee Jae Wook và Lee Jun Young nhận về nhiều lời khen về diễn xuất

Thêm vào đó, Lee Jae Wook và Lee Jun Young còn có màn phối hợp hết sức ăn ý, với chemistry bùng nổ mạnh mẽ. Không ngoa khi nói rằng trong xuyên suốt 2 tập đầu, các phân cảnh chung giữa hai anh chàng là những phân cảnh mà người xem ngóng đợi và thích thú nhất. Hai diễn viên sở hữu những nét cuốn hút riêng biệt, vì diễn xuất tốt đồng đều nên khi kết hợp với nhau không những không lấn át lẫn nhau mà còn tạo ra gấp đôi sức hút.

Bởi chemistry giữa Lee Jae Wook - Lee Jun Young quá mạnh, mối quan hệ giữa hai nhân vật Han Tae Oh - Kang In Ha cũng đặc sắc nên không ít người xem hy vọng họ sẽ là đồng minh với nhau đến tận tập cuối cùng, đừng ai phản bội ai.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Chemistry ăn ý của hai nam diễn viên khiến khán giả trông chờ nhiều hơn vào phần bromance của 2 nhân vật

Những hạn chế đáng tiếc

Tuyến tình cảm giữa 3 nhân vật chính liệu có cần thiết?

Mặc dù biết rằng việc để hai nam chính cùng dành tình cảm cho nữ chính là để tạo ra mâu thuẫn trong mối quan hệ của cả ba, làm tiền đề cho những phát triển tâm lý phức tạp hơn và đẩy mạnh cao trào hơn, nhưng tuyến tình cảm này lại có phần khiến bộ phim kém phần đặc biệt, đi vào lối mòn của nhiều bộ phim Hàn khác. Thêm vào đó, tình cảm mà Tae Oh và In Ha dành cho Hye Won cũng được hình thành và phát triển một cách gấp gáp, khiên cưỡng, khiến người xem không thể hiểu và đồng cảm nổi.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Mối tình tay ba giữa 3 nhân vật chính có phần dư thừa, thiếu thuyết phục và lỗi thời

Quả thực, Hye Won là một nhân vật có sức hút không kém hai nam chính. Cô thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, biết mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được mục đích. Không giống với nhiều nữ chính khác, Hye Won không vô tình bị vướng vào mối tình tay ba với Tae Oh - In Ha, mà cô cố tình tiếp cận cả hai người và suy tính thiệt hơn để lựa chọn người có ích nhất cho tương lai mình.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Bỏ đi tuyến tình cảm có vẻ sẽ là một quyết định hay ho hơn

Tuy nhiên, thay vì khai thác mối quan hệ của 3 người theo hướng tình tay ba, sẽ thú vị và mới mẻ hơn nếu biên kịch để giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ hợp tác cùng lên kế hoạch chiếm lấy tập đoàn Kang Oh, hoặc để Hye Won ở một chiến tuyến đối lập hẳn với hai người còn lại.

Xem thêm: Cùng điểm tên 15 chuyện tình tay ba gây sóng gió màn ảnh nhỏ châu Á

Diễn xuất của Hong Suzu và Choi Hee Jin

Một điểm hạn chế khác của Người Thừa Kế Bất Khả Thi, đồng thời cũng là yếu tố khiến người xem càng thêm khó chịu với nhân vật Hye Won và tuyến tình cảm của phim đó là diễn xuất non nớt của Hong Suzu. Na Hye Won là một nhân vật có nội tâm phức tạp không kém gì hai nam chính, nhưng Hong Suzu chỉ thể hiện được bề mặt nổi, khiến nhân vật như đang tỏ ra nguy hiểm, làm mất đi chiều sâu vốn có và khiến nhân vật kém thu hút hơn.

Thêm vào đó, bởi diễn xuất và cách khắc họa, bồi đắp nhân vật của Lee Jae Wook - Lee Jun Young khá chắc tay nên càng khiến Hong Suzu bị lu mờ.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Hong Suzu là lỗ hổng diễn xuất lớn nhất của bộ phim

Choi Hee Jin thủ vai nữ phụ Kang Hee Joo - em gái của In Ha, có tình cảm với Tae Oh nhưng không được đáp lại. So với Hong Suzu, Choi Hee Jin có phần khá hơn và cũng được nhiều người xem yêu thích hơn, chemistry giữa cô với 2 diễn viên nam cũng tốt hơn. Tuy nhiên, diễn xuất của Choi Hee Jin cũng tồn tại một số hạn chế. Nếu điểm yếu của Hong Suzu là không khắc họa được hết nội tâm đa tầng của nhân vật thì điểm yếu của Choi Hee Jin là đôi lúc cô thể hiện nhân vật một cách khá "kịch", đem lại cảm giác cố tình, thiếu tự nhiên.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Choi Hee Jin nhìn chung khá tròn vai nhưng vẫn còn nhiều phân đoạn khá "kịch"

Hee Joo là một nữ sinh chỉ mới 17 tuổi, là con gái út và là con gái duy nhất của một nhà tài phiệt, tính cách thẳng thắn, có phần ngang bướng, ngạo mạn nhưng thực chất lại khá lương thiện và đáng yêu. Tuy bộc lộ tốt nét sang và "chảnh" của nhân vật, nhưng nét diễn hoạt bát, ngây ngô của Choi Hee Jin lại khá gượng, một số cử chỉ và biểu cảm bị "lố", không đến mức gây khó chịu nhưng lại thiếu đi sự mượt mà. Bù lại, ở những cảnh không có thoại, cần thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt, Choi Hee Jin làm khá tốt.

May mắn là giai đoạn học sinh của Hee Joo chỉ kéo dài trong 2 tập. Mong rằng ở giai đoạn trưởng thành của nhân vật, Choi Hee Jin sẽ có nhiều cơ hội thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật hơn, thay vì phải cố diễn nét trẻ con một cách thiếu tự nhiên như 2 tập đầu.

Review Người Thừa Kế Bất Khả Thi: Khi những kẻ mang thân phận thấp kém âm mưu đoạt
Dù vậy, diễn xuất của cô nàng vẫn khá hơn nhiều so với nữ chính Hong Suzu

Nhìn chung, Người Thừa Kế Bất Khả Thi có ý tưởng hay, xây dựng nhân vật đa dạng, tiết tấu phim và cách dàn trải tình tiết khá ổn, tạo được cảm giác tò mò cho người xem. Điều mà khán giả kỳ vọng ở các tập còn lại chính là bộ phim sẽ không quá tập trung vào các tuyến tình cảm mà khai thác nhiều hơn về kế hoạch "trèo lên đỉnh cao" của Tae Oh - In Ha cũng như mối quan hệ của hai nhân vật này. Về phần nữ chính Hong Suzu, nhiều người mong rằng cô sẽ cho thấy được sự tiến bộ hơn ở các tập tiếp theo.

Tuy vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, nhưng Người Thừa Kế Bất Khả Thi, đặc biệt là màn kết hợp đầy cuốn hút của Lee Jae Wook - Lee Jun Young vẫn xứng đáng để khán giả dành thời gian theo dõi. Phim có tổng cộng 12 tập, hiện được trình chiếu 2 tập vào mỗi thứ 4 hàng tuần trên Disney+.

Cùng VOH giải trí cập nhật thêm các thông tin mới nhất về phim ảnh mỗi ngày tại chuyên mục phim ảnh.

voh-giai-tri
Đọc bài hay mỗi ngày tại VOH Giải trí