Bình luận : Lời thú tội của những kẻ phản quốc

(VOH) - Trên Đài truyền hình Việt Nam ngày 19/8 đã phát đi hình ảnh và lời nhận tội của các bị can trong vụ án Lê Công Định và đồng bọn âm mưu chống phá và lật đổ Nhà nước cộng hoà XHCN VN.

Bình luận : Lời thú tội của những kẻ phản quốc

 

(VOH) - Trên Đài truyền hình Việt Nam ngày 19/8 đã phát đi hình ảnh và lời nhận tội của các bị can trong vụ án Lê Công Định và đồng bọn âm mưu chống phá và lật đổ Nhà nước cộng hoà XHCN VN.

 

Cả 4 tên Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim và Nguyễn Tiến Trung đều công khai thừa nhận tội trạng của mình là đã tích cực tham gia viết và phát tán tài liệu chống phá Nhà nước, phối hợp với các nhóm người Việt phản động sống lưu vong ở nước ngoài để lập ra cái gọi là “ Đảng dân chủ VN “ âm mưu lật đổ chế độ…Theo điều tra của cơ quan an ninh và lời khai của các bị can thì từ năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức- 43 tuổi, là người chủ mưu thành lập “ nhóm nghiên cứu Chấn”, khơi nguồn công kích xuyên tạc các chính sách của Nhà nước và trực tiếp công kích Thủ tướng trên các blog. Trần Huỳnh Duy Thức đã viết gần 170 bài trên mạng với các nội dung như vậy.

 

 

Tài liệu thể hiện sự chông phá chính quyền thu được trong máy tính của Lê Công Định. Ảnh: CAND

Lê Công Định, 41 tuổi, luật sư, còn viết “ khoẻ ” hơn với hàng trăm trang tài liệu trong đó có “Tân hiến Pháp” và tài liệu của cuốn “Từ độc tài đến dân chủ”. Định còn được xem là thủ lĩnh của phong trào dân chủ, được trông đợi là người đủ sức đảm đương trọng trách lớn lao. Hơn thế nữa, ngay từ đầu Lê công Định đã tham gia ban thường vụ Đảng dân chủ VN và dự kiến là Tổng thư ký của đảng này. Định cũng thường xuyên liên lạc và gặp gỡ với Nguyễn Sỹ Bình cùng một số kẻ phản động người Việt đang sống lưu vong ở nước ngoài để bàn bạc kế hoạch hoạt động.

 

Nguyễn Tiến Trung, 26 tuổi là người trẻ nhất trong nhóm nhưng cũng có máu làm chính trị từ rất sớm. Tiến Trung cũng viết và lưu giữ khoảng 100 trang tài liệu liên quan đến “ Đảng dân chủ VN” và tổ chức “Tập hợp thanh niên dân chủ”. Trong thời gian từ 2002 tới 2006, khi du học ở Pháp, Trung đã tiếp xúc với nhóm chủ trương dân chủ đa nguyên và được hỗ trợ để lập ra tổ chức tập hợp thanh niên dân chủ. Đã trực tiếp viết tán phát nhiều tài liệu có nội dung kích động và chống phá Nhà nước, lôi kéo tập hợp nhiều thanh niên VN đang theo học ở Pháp và Mỹ tham gia. Riêng Trần Anh Kim nguyên trung tá quân đội đã tự nguyện tham gia Đảng dân chủ VN từ tháng 5/2006 và được bổ nhiệm làm uỷ viên trung ương. Kim cũng thường xuyên viết bài tuyên truyền trên mạng cho Đảng này, kêu gọi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, đòi đa nguyên.

 

Có một điều dễ nhận thấy ở nhóm người này dường như là họ không thành khẩn. Trước ống kính, thái độ của họ cho thấy không có sự ăn năn hối lỗi. Trái lại mỗi người đều kể lại rõ ràng về những việc mình làm, về ý thức chống phá chính quyền, về con đường phản dân hại nước…một cách tỷ mỷ và bình thản tới lạ lùng. Lời cầu xin sự khoan hồng và ân giảm của họ trước pháp luật nghe cũng lạnh lùng và thậm chí là khó tin. Mấy ai có thể ngờ rằng là trước đó chỉ vài tháng, họ đã từng hăng hái xuất hiện trên nhiều diễn đàn và tại nhiều thời điểm. Họ đã từng mơ tưởng và sẵn sàng đảm trách những chức vụ trong cái gọi là “ Đảng dân chủ VN ” và các tổ chức đã và sẽ được dựng lên. Thậm chí là cả những trọng trách, những chiếc ghế Bộ trưởng của một Chính phủ đang còn nằm trên giấy. Nghe có vẻ oai phong, mạnh mẽ và tự tin là vậy, thế nhưng khi phải đối diện với luật pháp và trước những bằng chứng không thể chối cãi, những người này đã nhanh chóng thú tội và xin được giảm tội. Làm chính trị mà như thế thì cũng thật là đớn hèn. Chính đồng bọn của chúng ở bên kia bờ đại dương cũng không thể ngờ rằng nhóm Định, Thức, Trung, Kim lại kéo cờ trắng nhanh đến vậy. Song cũng chẳng có điều gì là khó hiểu, bởi do đầu óc quá ảo tưởng và hão huyền, bởi sự nhận thức kém cỏi và ấu trĩ. Dù đều có học thức, có địa vị và tương lai trong xã hội, lại đang có cuộc sống yên bình, vậy nhưng chỉ cần một vài lời kích động và sự hứa hẹn trên mây, bọn người này đã sẵn sàng quay lưng để phản dân hại nước. Chính họ đang cô đơn và lạc lõng trước cả một dân tộc đang dốc lòng dốc sức vươn lên mưu cầu một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, đất nước, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim và một số kẻ khác sẽ phải ra trước vành móng ngựa trong nay mai để chịu sự phán xét nghiêm minh và thích đáng của luật pháp. Đó cũng chính là bài học cho những kẻ báo dân, hại nước.

 

Việt Anh