Bình luận: Nước Mỹ trước khát vọng thay đổi.
(VOH) - Thay đổi đã đến với nước Mỹ. Đó là lời ông Obama tuyên bố trước đám đông 125.000 cử tri của bang Illinois ở công viên Grand Park về chiến thắng áp đảo của ứng cử viên Đảng Dân chủ trước ông McCain của Đảng Cộng Hòa khi cuộc kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc.

Ông Obama đọc diễn văn sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters
Hàng ngàn người đã tập trung trước Nhà trắng, hô vang tên tổng thống thứ 44 của nước Mỹ: “Obama, Obama”. Tổng thống Bush cũng chúc mừng người kế nhiệm mình và mời ông Obama đến thăm Nhà Trắng, nơi ông Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng giêng năm 2009.
Ở K’Ogelo, một ngôi làng nhỏ với cư dân vỏn vẹn không quá 1000 người, bà nội của Obama cùng những người bà con của ông hồi hộp theo dõi qua tivi. Tổng thống Kenya, ông Mwai Kibaki đã tuyên bố cả nước được nghỉ ngày thứ năm để vinh danh chiến thắng của Obama.
Theo một số liệu chưa đầy đủ 130 triệu dân Mỹ, đã tham gia bỏ phiếu, nhiều hơn bất cứ kỳ bầu cử nào từ cuộc bầu cử đưa tổng thống Kennedy vào Nhà trắng đến nay. Kết quả cuộc bầu cử chứng tỏ rằng cử tri nước Mỹ đã quá chán ngán trước những chính sách của Đảng Cộng Hòa mà di sản để lại cho ông Obama là quá nặng nề, đó là cuộc khủng hỏang tài chính tòan cầu, chiến lược chống khủng bố và những sa lầy của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Thêm vào đó chính sách đơn cực của Mỹ trong những vấn đề tòan cầu như sự gia tăng hiệu ứng nhà kính, việc phủ nhận không ký vào nghị định thư Kyodo đã khiến cho vị trí của Mỹ, vốn vẫn tự cho mình cái quyền được lãnh đạo thế giới, suy yếu hơn bao giờ hết. Người Mỹ cần sự thay đổi. Slogan tranh cử của ông Obama đáp ứng yêu cầu đó và người Mỹ đã đặt niềm tin vào ông Obama.
Như vậy, cùng với sự kiểm sóat của Đảng dân chủ ở lưỡng viện Quốc Hội. Giờ đây chiến thắng của ông Obama đã khiến Đảng Dân chủ nắm trọn cả hành pháp và lập pháp nước Mỹ. Đó cũng là một thuận lợi khác cho ông Obama. Thế nhưng nhiều người lại liên hệ đến 8 năm trước đây Đảng Cộng Hòa cũng giành được thắng lợi tương tự và bây giờ là sự thất vọng ê chề. Thuật hùng biện cùng những lời hứa trong cuộc tranh cử và trong bài diễn văn mừng chiến thắng của ông Obama làm sôi sụt đám đông ở Illinois, nhiều người kỳ vọng nào sự thay đổi của nước Mỹ nhưng chừng ấy là chưa đủ, ông Obama sẽ làm gì để lèo lái con tàu nước Mỹ? Ông sẽ giải quyết như thế nào giữa một bên là lợi ích của những người lao động và một bên là lợi ích của các tập đòan tư bản tài chính để đưa nền kinh tế Mỹ trở lại đúng quĩ đạo trước đây? Câu trả lời xem ra không phải là giản đơn và thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ngày 28 tháng 8 năm 1963, trước tượng đài kỷ niệm Abraham Lincohn, người đã ký bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Mục sư Martin Luther King đã có bài diễn văn được xem là hay nhất thế kỷ 20, ông đã thể hiện khát vọng của một người da đen về một nước Mỹ hòa hợp các chủng tộc:
“…Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: "Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng". Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở thành ốc đảo của tự do và công bằng. Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bằng màu da, mà bằng tính cách của chúng. Hôm nay, tôi có một giấc mơ...”
Giờ đây, giấc mơ cách đây 45 năm của mục sư Luther King đã trở thành hiện thực, trong cuộc bầu cử mà nhiều người gọi là lịch sử. Barrack Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ ở tuổi 47.
vankha
