Bình luận: Thế giới lên án mạnh mẽ những hành vi khủng bố

(VOH) - Tuần này, một loạt vụ nổ nhằm vào các chung cư ở thành phố Baghdad đã khiến hàng trăm người chết và bị thương mới diễn ra ở Iraq.
 

Một nhà hàng ở thành phố Baghdad bị phá hủy trong một vụ nổ lớn vừa qua. Ảnh: AP

Một ngày trước đó, ở Pakistan, một loạt các vụ tấn công liều chết nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Peshawar làm hơn 40 người thiệt mạng. Tuần trước, hai vụ khủng bố vào nước Nga của các phần tử nổi dậy người Chechnyia đã làm cho hơn 50 người thiệt mạng. Danh sách các cuộc khủng bố hàng loạt, khủng bố kép ngày càng tăng với tần suất dày đặc, danh sách các nạn nhân vô tội ngày càng tăng với mức gia tốc chóng mặt. Phải chăng xu hướng khủng bố và bạo lực đang trở thành sự lựa chọn đầu tiên để giải quyết các bất đồng trên thế giới hiện nay?

Thử nhìn lại các cuộc khủng bố ở Nga, từ vụ bắt giữ con tin ở bệnh viện Budennovsk tháng 6/1995 giết hại hơn 100 mạng người, vụ chiếm giữ nhà hát Dubrovka ở Moscva giết chết 129 người tháng 10 năm 2002, vụ đánh bom liều chết ở đường tàu lửa ngoại ô Moscva tháng 8/ 2004, vụ đánh bom liều chết trên chuyến bay Moscva giết chết 89 người đến vụ chiếm giữ và bắt các học sinh ở trường tiểu học Beslan tháng 9/2004 làm thiệt mạng 331 học sinh cấp 1 ngây thơ và trong trắng mới thấy hết tính chất dã man và khát máu của chủ nghĩa khủng bố.

Mục tiêu của chúng là chọn những nơi không có khả năng tự vệ như bệnh viện, trường học, nhà ga tàu điện để đạt được con số sát thương cao nhất, dằn mặt cơ quan an ninh và cảnh sát Nga, gây nên sự hoảng loạn, khiếp sợ trong dân chúng khiến cho xã hội bất ổn định, nhằm dẫn tới một sự xáo trộn về chính trị, phá hoại sự đoàn kết dân tộc của người Nga, tạo mảnh đất màu mở cho chủ nghĩa khủng bố và các thế lực ly khai phát triển.  

Tình hình diễn biến của cách mạng màu và xu thế ly khai gần đây của các nước vùng trung Á, đặc biệt là khu vực giữa Caspienne và biển Đen như Grudia, Chechnyia, Dagestan… và các nước dọc biển Đen như Ukraina cho thấy, các nhà lãnh đạo cách mạng màu hy vọng rằng  việc liên hệ với các thế lực từ Mỹ hay phương Tây sẽ trở thành phép lạ để giải quyết các khó khăn nội tại của mình . Họ sẵn sàng phá bỏ những ân nghĩa truyền thống từng tích lũy được qua nhiều thế hệ với nước Nga để lấy đó làm món quà ra mắt đối với những đồng minh mới trong tương lai.

Nhưng ý đồ đó - như ta đã thấy ở cuộc bầu cử đầu năm nay ở Ukraina- đã thất bại. Không đạt được ở nghị trường, họ chỉ còn một phương cách là dùng vũ lực, và một trong những chiến lược ít tốn kém nhất, nhưng tàn bạo nhất là khai thác tối đa những bất đồng về tôn giáo, dân tộc xúi giục ly khai bằng các hành động bạo lực, khủng bố.

Chưa bao giờ xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nổi lên gay gắt như hiện nay. Sau sự kiện 11/9 diễn ra ở Mỹ, thường người ta qui trách nhiệm các vụ khủng bố cho Al Qaedar, nhưng gần đây, nhiều vụ việc đã chứng tỏ nó chẳng dính líu gì với tổ chức này như các cuộc khủng bố gần đây ở Nga. Bọn khủng bố không chỉ mở rộng về quy mô hoạt động và tần suất các vụ tấn công, chúng còn mở cả trường đào tạo chiến binh chuyên nghiệp. Chúng tuyển những tay súng ngày càng trẻ hóa, liều lĩnh, cuồng tín và đầy hận thù để huấn luyện cho các phi vụ gieo rắc cái chết cho dân lành vô tội.

Điều đáng lo ngại là người Hồi giáo tại nhiều nước phải gánh chịu nhiều thành kiến mới sau các vụ tấn công. Chừng nào mà những tham vọng điên cuồng, những ngờ vực, hận thù và thành kiến còn tồn tại, thì khủng bố sẽ vẫn còn đất sống.  

 

Nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đưa thi thể nạn nhân vụ khủng bố ra khỏi hiện trường nhà ga Lubyanka. (Ảnh: AP)

Song bạo lực và khủng bố sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nó chỉ gieo rắc tang thương cho dân lành vô tội. Nó chỉ khơi thêm hố sâu hận thù giữa con người. Tổng thống Nga Medvedev khẳng định sẽ truy đuổi những kẻ chủ mưu vụ khủng bố và thắt chặt an ninh để đối phó với những nguy cơ mới. Còn Thủ tướng Putin cho biết, các lực lượng an ninh Nga sẽ làm tất cả để bảo vệ người dân Nga và trừng trị thích đáng những kẻ khủng bố. Lời tuyên bố này được lãnh đạo toàn thế giới ủng hộ mạnh mẽ.  

Nhân loại đang đứng trước một thảm họa do chính con người gây ra, mà nguyên nhân sâu xa của nó chính là những cuộc tranh giành quyền lực, gây ảnh hưởng, được kích động bởi chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, lòng tham mù quáng, tham vọng tranh giành các quyền lợi về kinh tế, tài nguyên và năng lượng. Đó không còn là cuộc chiến sinh tồn của con người, mà là những hành vi bạo lực hung hãn khát máu nhân danh nền văn minh, nhân danh một dân tộc, một tôn giáo, thậm chí chỉ nhân danh lòng hận thù cá nhân để hủy diệt một nền văn minh, một dân tộc, một tôn giáo khác.

Thiên tai, động đất sóng thần, chiến tranh, nạn đói…Nhiều người cho rằng tác nhân chính của những thảm họa này chính là con người. Chừng đó là quá đủ và hành vi khủng bố, bạo lực nhằm vào dân thường vô tội chỉ sớm đẩy con người tới sự diệt vong./.

vk