VĐHN: Một kiểu giáo dục phản khoa học

(VOH) - Trong sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012, tại trang 8 bài “Đồng dao chơi vỗ tay”, nội dung có những từ mà người lớn cũng giật mình, huống hồ là trẻ em: “Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá/ Cá gì?/ Cá quả/ Quả gì?/ Quả đấm”...
Sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012 (ảnh: LĐ)

Thật phản cảm? khi những nhà làm sách, ứng dụng cách suy nghĩ của người lớn cho trẻ em kiểu lạ lùng. Tức là gán ghép như: Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng... Vô hình – hay hữu ý - các nhà làm sách lại xếp Ngoại gì?/ Ngoại xâm... tức Bà ngoại và ngoại xâm là một. Thật đáng buồn, khi đồng dao kiểu ẩn ý xấu này.

Song nguy hiểm hơn, nói đúng ra là những người làm sách thật ác ý, khi cho trẻ đọc đồng dao kiểu: Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá...Tôi cũng như bao bạn làm báo giật mình, khi người làm sách vô tình, hay cố ý, lại để trẻ em ta, nghĩ và đọc: Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác... Ôi thật là hết chỗ nói? Phải bình gì đây, khi mà một nơi linh thiêng của cả dân tộc ta và hằng bao nhiêu các nguyên thủ Quốc gia, các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ... nổi tiếng bạn bè của nhân dân Việt Nam yêu hòa bình – khi đến Hà Nội, đều đến kính viếng Người, “Dân tộc ta sinh ra Người – Và Người đã làm rạng rỡ, dân tộc ta, non sông đất nước ta”... Như trong Điếu văn do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc sáng ngày 09-9-1969 trong Lễ truy điệu Người.



Vậy mà nay, sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non”lại cho trẻ em, cứ đọc theo lối nghĩ miên man và vô lối như vậy quả thật là khó mà chấp nhận cho kiểu đồng dao này.

Thiết nghĩ sách đã xuất bản ra thị trường, là phải đúng theo Luật, sách cho trẻ em cũng không nằm ngoài điều căn cơ này. Trong sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012, có số đăng ký KHXB: QĐ87-2011/CXB/36-04/MT ngày 12/10/2011. Sai gì thì các nhà làm sách chắc biết. Xin đừng coi thường trẻ em, để đọc kiểu đồng dao, “vô lối” như ông bà ta xưa dạy như thế. Người lớn đã vô tình tiêm nhiễm cho con trẻ những điều mà lẽ ra không thể có trong một cuốn sách mang tính giáo dục đầu đời như vậy.

Nghiêm túc mà suy xét, có lẽ phải thu hồi triệt để đầu sách này và truy trách nhiệm những người tham gia xuất bản cuốn sách đã góp phần vấy bẩn tuổi thơ trong sáng của con trẻ. Bởi đây chính là kiểu giáo dục phản khoa học.

Bình luận