VĐHN: Phập phồng với nhà giữ trẻ tự phát

(VOH - Vụ việc bé 18 tháng tuổi ở Thủ Đức bị người trông trẻ hành hạ đến tử vong vẫn còn nóng hổi trong câu chuyện thường ngày của người lao động thì mới đây, bé trai 13 tháng tuổi được cha mẹ gởi tại điểm giữ trẻ tự phát ở đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 bị bạo hành gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong càng làm cho người dân bất bình, phẫn nộ, không ít bà mẹ âu lo.
Nhiều nhà trẻ tự phát không đảm bảo an toàn vẫn hoạt động. Ảnh: 24h

Còn nhớ trước đây, dư luận từng phẫn nộ với hành vi tàn ác đánh đập trẻ em của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở Biên Hòa, thế nhưng hành vi đánh đập của bà Hoa xem ra vẫn còn “nhẹ tay” hơn so với các bảo mẫu Ngọc Nhờ ở quận 9 và Bích Vân ở quận 8 mới đây. Tính chất vụ bạo hành càng về sau càng nghiêm trọng. Quả thật! Tình trạng thả nổi quản lý nhà trẻ tư nhân, tự phát lâu nay đã đến lúc phải được chấn chỉnh. Những bà mẹ trẻ là công nhân với đồng lương ít ỏi vốn đã vất vả, lo toan với việc tìm chỗ gửi con thì nay nỗi lo càng chất chồng thêm trước hiện tượng "ác mẫu" ở nhà giữ trẻ tự phát. Không lo lắng sao được khi hệ thống nhà trẻ công lập chưa đáp ứng được nhu cầu giữ trẻ của xã hội và chi phí thì khá cao so với thu nhập của công nhân, người lao động nghèo nhập cư. Với đối tượng này thì có lẽ chỉ có khả năng gửi trẻ ở nhà  trẻ tự phát là giải pháp tối ưu bởi những nơi này không cần thủ tục, chỉ thỏa thuận giá cả, thời gian là đem con tới gởi được liền. “Tiền nào của nấy” biết làm sao hơn. Người giữ trẻ tự phát ở các khu dân cư lao động nghèo, các khu công nghiệp đa phần không có chuyên môn. Cơ sở vật chất không đảm bảo cho việc giữ trẻ như: chỗ ăn - ngủ không thông thoáng, sạch sẽ. Đơn thuần chỉ trông chừng cho ăn, ngủ làm vệ sinh cá nhân…

Khi sự việc 2 trẻ ở nhà trẻ tự phát  tử vong xảy ra, không ít  người lên tiếng “Ai quản lý nhà trẻ tự phát?”. Hỏi cho có hỏi vậy thôi bởi đó là nhà trẻ tự phát chứ đâu phải nhà trẻ có giấy phép hoạt động theo các qui định hiện hành. Về vấn đề này, không thể không ghi nhận nỗ lực của tổ chức Hội  Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh khi đưa vào nghị quyết Đại hội “thành lập nhóm trẻ gia đình ở các quận - huyện có khu công nghiệp và khu nhà trọ”. Các quận 9, Bình Tân và huyện Thủ Đức đã có CLB nhóm trẻ gia đình đi vào hoạt động, thành viên của CLB là chủ các điểm giữ trẻ tự phát, các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn. Nội dung sinh hoạt là trao đổi kinh nghiệm nuôi giữ trẻ, ngoài ra Hội Phụ nữ  còn liên  kết với Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng mở lớp dạy nghề “bảo mẫu” như: nấu ăn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, kỹ năng giáo dục trẻ trong các độ tuổi… Bởi giữ trẻ không chỉ cho ăn, ngủ mà còn phải đảm bảo phát triển thể chất và trí tuệ ở trẻ. Hội Phụ Nữ đã nỗ lực hết mình nhưng có lẽ chúng ta cần xác định rõ Hội không phải là cơ quan quản lý hệ thống nhà trẻ tự phát.

Sự việc trẻ em lại tử vong ở các nhà giữ trẻ tự phát một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động tới các bậc cha mẹ và các cơ quan chức năng. Để sự việc đau lòng không xảy ra, có lẽ điều trước tiên là phụ huynh hãy tìm hiểu kỹ điểm giữ trẻ trước khi đem con tới gởi. Mặt khác, chính quyền địa phương, đặc biệt là tổ dân phố cần quan tâm đến tình trạng nhà giữ trẻ tự phát hoạt động trong khu dân cư. Có như vậy mới mong tránh được những cái chết thương tâm cho con trẻ./.