Không đắng sao được, khi sự kiện diễn ra hết sức nghiệp dư. Nghiệp dư từ khâu tổ chức cho đến kịch bản chương trình. Quang cảnh show diễn hết sức nhếch nhác, màn hình Led bọc vải như sân khấu hội chợ, các ca sĩ xếp hàng ra đứng hát không theo kịch bản nào hết, trong khi khán giả phải dầm mưa nhấp nhổm khi tầm nhìn bị che chắn bởi những cây dù che mưa cho khách VIP. Đâu đã hết! phiên đấu giá các vật phẩm của “trai đẹp” diễn ra thật thảm hại. Bi hài nhất là buổi ăn tối cùng “trai đẹp” được chào đấu giá với mức khởi điểm 20 triệu đồng thì kết quả thắng đấu giá chỉ cao hơn mức khởi điểm đúng 100.000 đồng mà người chiến thắng bất đắc dĩ là MC của buổi đấu giá.
![]() |
| Omar chẳng để lại ấn tượng nào trong buổi ra mắt khán giả Việt Nam. Ảnh: Dân trí |
Trở lại với nhân vật chính, thực tế quá phũ phàng khi Omar ngoài đời không đẹp như trong ảnh. Công nghệ photoshop đã phù phép một người bình thường bỗng chốc thành tâm điểm của cái đẹp. Thêm một sự thật cay nghiệt khác bất ngờ phơi bày, Omar thừa nhận trước báo chí rằng: anh bị trục xuất không phải vì quá đẹp trai mà chỉ vì đã nhảy nhót tại khu cấm của sự kiện. Thì ra, lý do bị trục xuất là do hành động thiếu lễ độ và phản văn hóa. Omar nỗi tiếng chẳng qua nhờ các trang mạng lá cải đã thổi bùng một người bình thường vi phạm phép tắc trở thành ngôi sao.
Cần nhắc lại, khi nhận thông tin Omar sẽ đến Việt Nam, không ít nam thanh, nữ tú phải “ra ngẩn vào ngơ” chờ đến ngày được gặp người trong mơ não nề bằng xương bằng thịt. Hôm “trai đẹp" đến VN các nữ tú ùa ra sân bay đón thần tượng với biểu cảm la hét, khóc cười và cuối cùng là thất vọng. Một tiến sĩ ngành mỹ học cho rằng, hâm mộ trai đẹp theo kiểu la, hét, khóc, cười là điều không bình thường, không làm chủ được tư duy và hành động của mình. Có hâm mộ đi chăng nữa thì cũng cần sự tỉnh táo, được lọc qua bộ não của người có hiểu biết, có tư duy thẩm mỹ. Tư duy thẩm mỹ là cách nhìn nhận cái đẹp qua chuẩn đã được xã hội quy ước và thống nhất. Đó là nét đẹp của sự hài hòa cả về nội dung, hình thức, trí tuệ và đạo đức. Bất cứ sự lệch chuẩn nào cũng không thể xem là “đẹp”.
Omar có thực sự là “trai đẹp” hay không? Có xứng đáng trở thành thần tượng khiến các fan việt phải phát cuồng hay không? Hãy cùng nhìn lại những gì anh ta thể hiện thì sẽ rõ.
Omar nổi tiếng nhờ vào việc phá rào ở khu vực cấm trong một lễ hội để rồi bị đuổi. Omar chẳng để lại ấn tượng nào trong buổi ra mắt khán giả Việt Nam ngoài một vài nụ cười rất kịch, một vòng catwalk trên sân khấu, ướm thử một chiếc áo dài lên người và hứa hẹn sẽ đăng lên mạng xã hội ảo theo kiểu “mì ăn liền”. Đáng suy ngẫm hơn, ngay sau khi xuất hiện trên sân khấu 5 phút thì anh ta đã chọn cách chia tay Việt Nam bằng việc đắm mình trong quán bar để uống rượu và hút thuốc. Đến Việt Nam với ảo tưởng mình là thần tượng, còn rời Việt Nam với hình ảnh một kẻ ăn chơi sành điệu hết sức tầm thường, thử hỏi: đó là cái chuẩn của nét đẹp hiện đại hay sao? Cũng may, không phải 15.000 người chào đón “trai đẹp" mà chỉ có 3.000 người và một nửa trong số này đã kịp nhận ra sai lầm nên quyết định bỏ về khi show diễn còn dang dở.
Hiện tượng fan cuồng, tâm lý bầy đàn, hội chứng đám đông xuất hiện trong giới trẻ Việt những năm gần đây đang trở thành một vấn đề xã hội đáng quan ngại. Nó cho thấy vẫn còn một lổ hổng rất lớn trong công tác giáo dục thẩm mỹ cho giới trẻ ngày nay. Thẩm mỹ lệch chuẩn - trách nhiệm không chỉ ở ngành giáo dục đào tạo mà trách nhiệm còn liên đới từ sự buông lỏng quản lý của ngành văn hóa, sự dễ dãi của giới truyền thông và chính từ bản thân của mỗi con người./.

