Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Cúp C1 ngày 16/3: Xác định hai tấm vé cuối
Sau loạt trận diễn ra rạng sáng 15/3, đã xác định thêm được 2 cái tên nữa bước chân vào vòng tứ kết Cúp C1 2022/23. Man City giành tấm vé đi tiếp đầy thuyết phục khi hủy diệt RB Leipzig 7-0 tại Etihad, qua đó có được thắng lợi chung cuộc 8-1 sau hai lượt trận.

Inter thì ngược lại với Man City, đại diện Serie A đã phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của chủ nhà Porto. Sự kiên cường đã giúp Inter cầm hòa 0-0 và có được thắng lợi chung cuộc 1-0 sau hai lượt trận.
Tình đến thời điểm này đã có 6 đại diện góp mặt vào tứ kết, đó là: Chelsea, Benfica, Bayern, Milan, Man City và Inter. Hai tấm vé cuối cùng sẽ được xác định vào rạng sáng 16/3 sau khi hai cặp đấu giữa Real vs Liverpool và Napoli vs Frankfurt khép lại.
Real vs Liverpool: Chờ màn ngược dòng không tưởng của The Kop
Ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 2022/23 diễn ra hôm 22/2 tại Anfield, bất chấp bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 14 phút, “Kền kền trắng” vẫn xuất sắc lội ngược dòng để thắng 5-2 khi Vinicius và Benzema đều lập cú đúp cùng 1 pha lập công của Militao.
Xem thêm: Real đè bẹp Liverpool trong trận cầu 7 bàn tại sân Anfield
Kết quả đó giúp cho Real bước vào trận lượt về trên sân nhà Santiago Bernabeu đêm nay khi chỉ cần hòa, thậm chí thua với cách biệt không quá 2 bàn vẫn giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, Liverpool buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn tại Tây Ban Nha để cân bằng tổng tỷ số, thậm chí mơ về một màn “lật ngược thế cờ” điên rồ.
Nhìn về lịch sử thì đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Jurgen Klopp. Ở lượt về vòng bán kết Cúp C1 2018/19, Liverpool đã thắng Barca 4-0 trên sân nhà Anfield để giật vé vào chung kết dù trận lượt đi thua đậm 0-3 trên sân đối thủ.
Nhưng Real không phải Barca khi “Los Blancos” luôn mang trong mình “DNA Champions League” với bản lĩnh đáng nể ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB. Họ đã không ít lần minh chứng điều này trong mùa giải trước và cả trận lượt đi với Liverpool mùa này.
“The Kop” có thể ghi bàn tại Santiago Bernabeu. Nhưng để vào tứ kết lúc này dường như là “giấc mơ không có thật” với đội bóng nước Anh, nhất là sau khi họ vừa thua tủi hổ Bournemouth 0-1 tại Premier League dù từng vùi dập MU 7-0 trước đó 1 tuần.
Thông tin lực lượng
- Real: Alaba, Mendy chấn thương.
- Liverpool: Thiago Alcantara, Luis Diaz, Bajcetic chấn thương. Henderson bị ốm.
Đội hình dự kiến
- Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.
- Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Gakpo, Darwin Nunez.
Napoli vs Frankfurt: Vé đi tiếp khó thoát tay đội chủ nhà
Napoli đang khiến các fan của họ ngất ngây sung sướng. Scudetto thứ 3 trong lịch sử và là lần đầu tiên đăng quang ngôi vương Italia sau 33 năm đang ở rất gần họ. Đội chủ sân Diego Armando Maradona đã tạo cách biệt với đội nhì bảng Inter lên thành 18 điểm
Xem thêm: Thắng trên sân Frankfurt, Napoli đặt một chân vào tứ kết Cúp C1
Tại lượt đi Cúp C1 cách đây 3 tuần, Napoli cũng xuất sắc đánh bại Eintracht Frankfurt 2-0 nhờ những pha lập công của Victor Osimhen và Giovanni Di Lorenzo.

Một trận thua tối thiểu trên sân nhà đêm nay vẫn sẽ đưa thầy trò HLV Luciano Spalletti trở thành đội bóng Italia thứ 3 vào tứ kết mùa này, sau AC Milan và Inter Milan.
Phía bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Oliver Glasner vừa bị Stuttgart cầm hòa 1-1 tại vòng 24 Bundesliga khiến họ bị top 4 bỏ cách 5 điểm. Sẽ rất khó để Frankfurt ngắt mạch 4 trận liền không thắng trên mọi đấu trường đêm nay.
Thông tin lực lượng
- Napoli: Raspadori chấn thương.
- Frankfurt: Dina Ebimbe, Kolo Muani, Lindstrom, Wenig không thi đấu.
Đội hình dự kiến
- Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.
- Frankfurt (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Buta, Sow, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borre.