Cuộc đua kỳ thú phiên bản sinh viên.
Với chủ đề “Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông”, 100 sinh viên của trường (chia làm 10 đội) cùng làm việc nhóm để giải mã các mật thư nhận được. Thử thách dành cho sinh viên là tìm kiếm những địa danh được nhắc đến trong mật thư.
Những địa danh đều là những công trình kiến trúc, di tích văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia nhưng gắn với những tên gọi cũ như Trường hương Gia Định – nay là Nhà văn hóa Thanh niên; Nhà hát Norodom – nay là Dinh Độc Lập; kênh Chợ Vải, Bưu điện Thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Điện Ngọc hoàng… Sau đó, các thành viên lần lượt di chuyển đến từng địa điểm trên một số tuyến đường của Thành Gia Định xưa.
Theo bà Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, thông điệp muốn gửi đến các sinh viên qua cuộc thi này là phải biết tự hào với bề dày và lịch sử phát triển của Thành phố Sài Gòn – Gia Định xưa kia cũng như TPHCM ngày nay để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước.
Trước đó, ở vòng sơ khảo, các đội tìm hiểu về lịch sử 25 năm hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn.