Khoa Nhiễm E-Bệnh viên Bệnh Nhiệt Đới: ranh giới sống chết và tình người

(VOH) - "Bác sỹ ở khoa này, vừa phải điều trị vừa phải động viên và theo dõi diễn biến tâm lý vì sợ bệnh nhân tự tử". Đã có những bệnh nhân trong cơn tuyệt vọng đã thắt cổ, cắt cổ tay chết trong nhà vệ sinh.

Đó là Khoa Nhiễm E – Bệnh viên Nhiệt Đới, nơi điều trị cho bệnh nhân nhiễm AIDS giai đoạn cuối. Ở đó, cả bệnh nhân và Thầy thuốc đều biết trước đoạn cuối con đường mà bệnh nhân sẽ đến ...

Nhưng cũng thật ấm áp khi ở đó, hàng ngày là những câu chuyện cảm động của họ- những người Bs, điều dưỡng, y tá vượt qua những e ngại, lo sợ, ám ảnh về việc phơi nhiễm để nắm tay những bệnh nhân mình vượt qua những ngày cuối của cuộc đời.

Nhân ngày 1/12, ngày Thế giới phòng chống AIDS, hãy nghe tâm sự của Bác sĩ Như Tùng- Trưởng khoa nhiễm E bv Nhiệt đới và Tiến sĩ, Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, để thấy còn có những mảng màu sáng trong cuộc chiến chống HIV. 

Chương trình sẽ được phát trong Chuyện Đời- Chuyện Nghề lúc 18h15 ngày thứ 7, 26/11, trên FM 99.9Mhz và Fanpage RADIO VOH

Xem thêm tại www.VOH.com.vn

VOH online

Bình luận

Đọc Báo