Tin nhanh trưa 23/3: Ô tô lao xuống sông trong đêm, thi thể tài xế chìm ở độ sâu 6m

(VOH) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy một chiếc ôtô 4 chỗ cùng thi thể tài xế dưới sông Bồ Bản, ở độ sâu 6m.

Quảng Trị: Ô tô lao xuống sông trong đêm, tài xế chết chìm ở độ sâu 6m 

Vào sáng ngày 23/3, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ một chiếc ôtô 4 chỗ cùng thi thể tài xế được tìm thấy dưới sông Bồ Bản, ở độ sâu 6m.

Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, người dân sinh sống gần cầu Bồ Bản (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nghe tiếng động lớn ở phía cầu, nhìn ra thì thấy có ánh đèn phát sáng từ dưới sông. Vì nghi vấn có tai nạn nên đã nhanh chóng báo với cơ quan chức năng.

tin-nhanh-trua-23-3-o-to-lao-xuong-song-trong-dem-thi-the-tai-xe-chim-o-do-sau-6m-btv124-voh-0
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy chiếc xe ôtô và tài xế ở độ sâu 6m (Nguồn: TTO)

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 27 chiến sĩ tới hiện trường. Đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe ôtô gặp nạn biển số 74A-XXX.XX Nạn nhân là N.H.B.T. (37 tuổi, trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, là lái xe dịch vụ) cũng được tìm thấy gần vị trí chiếc xe.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm này. 

Xem thêm: Bắt nhóm “cát tặc” đánh chìm ghe, nhảy sông Đồng Nai tẩu thoát

TP.HCM: Cháy căn hộ ở chung cư Carillon 5, hai nạn nhân rơi xuống tử vong

Mới đây, Công an quận Tân Phú cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP. HCM phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ cháy căn hộ ở chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, khiến 2 nạn nhân tử vong. 

Nguồn video: TTO

Theo ghi nhận, khoảng 4h sáng ngày 23/3, cư dân sinh sống ở đây phát hiện căn hộ tại tầng 10 bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên vì vị trí của căn hộ khó tiếp cận nên người dân không thể hỗ trợ dập lửa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo và điều động nhiều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ tới hiện trường, khống chế hoàn toàn ngọn lửa. 

Khói lửa khiến căn nhà cháy và hai tầng phía trên ám đen kịt. Nhiều đồ đạc, nội thất bên trong bị thiêu rụi. Phía dưới sân chung cư, các mảnh vỡ kính văng tung tóe. 

Được biết, vụ cháy này đã khiến 2 người tử vong, là bà N.T.N.N. và N.T.N.M. (con của bà N.). Bước đầu xác định là do rơi từ chính căn hộ trên xuống đất. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. 

Xem thêm: Hỏa hoạn ở Hợp tác xã chế biến than, ‘mất trắng’ hàng trăm triệu đồng

Ép sinh viên mua bút (viết) làm từ thiện với “giá trên trời” để lừa tiền

Thời gian gần đây, sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn TP.HCM phản ánh tình trạng có nhóm người đứng trước cổng trường giúi bút (viết) vào tay, sau đó yêu cầu đưa tiền để làm từ thiện, ủng hộ bệnh nhân Covid-19. 

Cụ thể, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM chia sẻ rằng, có nhóm phụ nữ thường đứng trước cổng trường, họ tiếp cận rồi giúi bút vào tay các em, sau đó yêu cầu ký tên và đưa tiền. Điều đáng nói là giá của sản phẩm này được bán với “giá trên trời”, cao gấp năm, mười lần giá trị thực tế.

Một sinh viên cho biết khi đưa 10.000 đồng, nhóm phụ nữ này không đồng ý, yêu cầu đưa 30.000 đồng vì "các bạn đều góp từ thiện như vậy". Thậm chí, nhiều bạn còn đưa 50.000 đồng. Trường hợp sinh viên không có tiền lẻ, nhóm người này yêu cầu đưa tiền chẵn cho họ thối.

Ngoài ra, tình trạng này cũng diễn ra trước cổng Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Một sinh viên cho biết khi đưa cho nhóm người này 500.000 đồng nhưng chỉ được thối lại 370.000 đồng vì...hết tiền lẻ!

tin-nhanh-trua-23-3-o-to-lao-xuong-song-trong-dem-thi-the-tai-xe-chim-o-do-sau-6m-btv124-voh-1
Nhóm phụ nữ "dụ" sinh viên mua bút từ thiện nhằm lừa tiền (Nguồn: TTO)

Trước thực trạng này, lãnh đạo các trường đại học cũng đưa ra thông báo cho sinh viên về hình thức lừa từ thiện, đồng thời đề nghị sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, luôn đề cao cảnh giác trước các đối tượng này và báo ngay cho bảo vệ, cơ quan chức năng gần nhất để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Xem thêm: Lừa giải “bùa ngải” cho chị họ để chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng

Bình Dương: Xe container tông nát xe máy khiến 1 nhân viên điện lực tử vong tại chỗ

Ngày 23/3, đại diện Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin rằng đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe máy, khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ. 

Qua xác minh ban đầu, khoảng 21h15 tối ngày 22/3, xe container mang biển kiểm soát 51C-XXX.XX chạy trên Đại lộ Độc Lập, hướng từ bệnh viện Quân đoàn 4 ra cầu vượt Sóng Thần thì va chạm với xe máy có biển số 59S1-XXX.XX do anh T.T.N. (35 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển và chạy cùng chiều bên phải. Được biết, anh T.T.N đang làm nhân viên cho một công ty điện lực tại TP.HCM. 

Sau khi bị xe container tông trúng, anh N. ngã xuống đường và bị xe ủi đi một đoạn, chiếc xe máy thì đè lên người. Ngay sau đó, người đi đường hỗ trợ dựng xe máy lên, rồi kéo nạn nhân ra ngoài kiểm tra nhưng anh này đã tử vong tại chỗ.

tin-nhanh-trua-23-3-o-to-lao-xuong-song-trong-dem-thi-the-tai-xe-chim-o-do-sau-6m-btv124-voh-2
Tài xe lái xe máy đã tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe container (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, theo ghi nhận, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn do đang trong quá trình thi công hai làn đường sát lề, mặt đường bị bó hẹp, các phương tiện chạy sát sạt nhau nhưng đèn đường lại không sáng nên rất nguy hiểm.

Xem thêm: Cuộn sắt đứt xích lăn đè cabin xe đầu kéo, tài xế thoát chết trong gang tấc

Vũng Tàu: Ngồi trên xe rải từng cọc tiền xuống đường, thanh niên được công an vào cuộc tìm kiếm 

Vài ngày trước đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một thanh niên ngồi sau thùng xe bán tải thả từng cọc tiền xuống đường với ý cho “đất ăn tiền”. Trước khi cho "đất ăn tiền", nam thanh niên này nói "ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Muốn giàu thì mua đất". Nói xong thanh niên này mở túi xách lấy từng cọc tiền có mệnh giá 200.000 đồng rải xuống đất. 

Theo đó, sáng ngày 23/3, ông Huỳnh Sơn Thái - chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Công an huyện xác minh làm rõ hành vi ngông nghênh này của nam thanh niên. Qua tìm hiểu, người thanh niên cho đất ăn tiền tên N.M.L., trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

tin-nhanh-trua-23-3-o-to-lao-xuong-song-trong-dem-thi-the-tai-xe-chim-o-do-sau-6m-btv124-voh-3
Thanh niên ngồi trên xe rải tiền xuống được rồi quay clip đăng trên mạng xã hội (Nguồn: Internet)

Được biết, khu đất mà thanh niên này rải tiền nằm sát đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có diện tích hơn 21.600m2, do bà N.T.T. đứng tên. Đến tháng 12/2021, bà Th. ủy quyền khu đất trên cho ông N.L.T. đồng thời đề nghị được tách thành 41 thửa. Tháng 1/2022, khu đất trên được tách thành 41 thửa. 

Tuy nhiên, một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết việc bà T. xin và được tách thửa đúng theo quy định vì không có tranh chấp, không bị kê biên, đồng thời khu đất được quy hoạch là đất nông nghiệp. Thế nhưng, trên thực tế khu đất trên không được canh tác nông nghiệp mà có dấu hiệu bị chủ đất phân lô, bán nền. Đây là hành sử dụng đất sai mục đích.