Ai lừa ai?

(VOH) - Thưa bà con, Hôm qua anh Ba Thợ Hồ đố anh Tư hưu trí: Việc ông giám đốc công ty kinh doanh mua bán xe hơi Bùi Đình Hải , ở thành phố Biên Hòa , là con của một ông lảnh đạo cấp tỉnh ở Đồng Nai đã nghỉ hưu , lên thành phố mình thuê xe hơi đời mới của các cá nhân với giá cao đem về Đồng Nai bán lại với giá rẻ hoặc cầm cố để có tiền tiêu xài.

 

Ai lừa ai?

 

(VOH) - Thưa bà con, Hôm qua anh Ba Thợ Hồ đố anh Tư hưu trí: Việc ông giám đốc công ty kinh doanh mua bán xe hơi Bùi Đình Hải , ở thành phố Biên Hòa , là con của một ông lảnh đạo cấp tỉnh ở Đồng Nai đã nghỉ hưu , lên thành phố mình thuê xe hơi đời mới của các cá nhân với giá cao đem về Đồng Nai bán lại với giá rẻ hoặc cầm cố để có tiền tiêu xài.

 

 

Ảnh minh họa

Trong số gọi là khách hàng của ông ta có nhiều sĩ quan của phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Đồng Nai ham của rẻ mua về, khi bị lộ, gắn biển số giả để tiếp tục sử dụng. Như vậy Ai lừa ai?” Anh Tư hưu trí cười ngất – “xỏ” lại Ba Thợ Hồ: Tui hưu trí chứ có hư trí đến độ không biết gì đâu mà ông đố tui câu ấu trỉ như vậy- thì rõ ràng ông Bùi Đình Hải lừa các cá nhân có xe hơi đời mới ở TP Hồ Chí Minh để thuê xe với giá cao rồi cũng chính ông ta đem về Biên Hòa tiếp tục lừa mấy ông sĩ quan cảnh sát giao thông Đồng Nai để bán lại với giá rẻ, để lấy tiền tiêu xài cho sướng - khi bị phát hiện thì ổng “dỉ đào vi thượng” báo hại mấy ông chủ xe ở TP Hồ Chí Minh, mấy ông sĩ quan cảnh sát giao thông Đồng Nai phải “ôm sô” khóc hận thôi.

 

Ba thợ Hồ không đồng ý – Anh cho rằng trong vụ nầy chỉ có mấy ông chủ có xe hơi đời mới ở thành phố mình bị lửa mà thôi chứ mấy ông sĩ quan cảnh sát giao thông Đồng Nai đâu có bị lừa. Hơn ai hết mấy ông sĩ quan cảnh sát biết rõ qui trình thủ tục mua bán sang tên xe vì đó là công việc hàng giờ của mấy ổng, hơn nữa đâu phải chỉ 1 vài ông lớ ngớ không biết đâu mà nhiều người ở cùng đơn vị là trạm CSGT Phú Túc – Sau đó mấy ổng còn thay biển số giả từ bảng số của TP.HCM sang số của Đồng Nai để đi cho quách thì làm sao nói là bị lừa được. Ông đại úy Lê Minh Hùng mua chiếc Inova bị chủ xe phát hiện- Ông ta còn chơi kèo trên, đòi “cưa đôi” tiền mua xe của Bùi Đình Hải với chủ xe nữa thì gọi là bị lừa sao được. Hai bên ai cũng cho lý lẻ của mình là đúng nên nhờ Hai SàiGòn phân xử.

 

Theo Hai Sài Gòn cả 2 anh Ba Thợ Hồ và Tư Hưu Trí đều đúng- chính giám đốc công an tỉnh Đồng nai nói sẽ xử lý kiểm điểm các cá nhân có liên quan – Nhưng HSG thấy không chỉ xử lý nghiêm những người liên quan bằng biện pháp hành chánh vì ngoài việc lừa đảo mua bán xe giữa Bùi Đình Hải với các sĩ quan cảnh sát giao thông Đồng Nai, việc gắn biển số giả- một hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ nghiêm trọng mà cán bộ chiến sĩ CSGT là người biết rõ các qui định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu oto- vậy mà họ vẫn mua và cố tình sử dụng biển số giả thì càng chứng tỏ họ khó mà mua nhầm: Vấn đề đặt ra là trong lực lượng công an nhân dân VN – Tại sao những sai phạm về phẩm chất đạo đức đa số đều rơi vào lực lượng cảnh sát giao thông.

 

Không kể các vụ ăn hối lộ – “làm luật” với nhau mà bà con thường thấy nhan nhản trước mắt. Vụ ông Thiếu úy con ông bí thư Huyện ủy Tân Uyên múa kiếm ở sân bay Đà Nẵng – việc các đoàn xe vua ở Bình Dương – Tiền Giang, Củ Chi, vụ tổ chức trường gà ở quận 9, vụ vào tiệm Massage “chôm” xe của người khác vv và vv … đều là CB chiến sỉ CSGT, những hành vi sai phạm nầy đâu có dính dáng gì qui trình công tác của CSGT- Hai SàiGòn tui chưa dám kết luận – nhưng hiện tượng “ăn chiụ” giữa số cán bộ chiến sĩ CSGT với lảnh đạo trực tiếp của họ vẫn xuất hiện có nơi – có lúc – Bởi thế cho nên dù lảnh đạo Bộ, lảnh đạo Tổng cục cảnh sát, BGĐ Công an các địa phương kêu gào rát cả họng , biện pháp đầy trời “xây dựng Lực lượng CSGT trong sạch vững mạnh” nhưng hiệu quả đem lại vẫn còn hạn chế.Chắc chắn các sai phạm nầy không phải do “cơ chế” hay do cuộc sông khó khăn gây ra rồi.