Phố phường: Cứu trợ lũ
(VOH) - Thưa bà con, không hiểu nắm thông tin từ đâu, sáng nay Ba Thợ hồ đưa ra một nhận định “tóe lửa”: Thiệt hại do lũ gây ra lớn hơn, nguy hiểm nhiều lần hơn bão.
![]() |
|
Nhiều ngôi nhà ở Phú Yên sập đổ hoàn toàn sau bão Mirinae. Ảnh: Xuân Hiếu - VNE |
Nhiều anh em đề nghị anh “điều chỉnh” bớt nhận định chủ quan của mình. Có người còn dẫn chứng ngược 180o nhận định của Ba Thợ hồ: Ở miền Tây nhờ lũ về vừa rửa phèn, vừa bồi đắp thêm phù sa vừa có thêm tôm cá. Từ khi “sống chung với lũ” đến nay, bà con các tỉnh Miền Tây thấy được - Lũ không còn nguy hiểm nữa, mà lũ là đồng hành trong cuộc sống. Năm nào bà con cũng mong lũ về để cải thiện cuộc sống. Sau vài phút cà lăm Ba Thợ hồ nói lũ ở miền Tây là lũ theo qui luật, con người làm chủ được, quản lý được lũ, nên sống chung với lũ là đương nhiên. Còn các tỉnh Miền Trung lũ về là bất chợt, đặc biệt là lũ quét, lũ làm sạt núi, lở đất. Để chứng minh cho nhận định của mình Ba Thợ Hồ đưa ra con số cơn bão số 11 tuy dữ dội, gió cấp 8, cấp 9 giật cấp 11- 12 vậy mà cả mấy tỉnh ở vùng tâm bão có 2 người chết - sau bão tới lũ - chết hơn 120 người. Đặc biệt về tài sản của người dân. Bão thổi qua có thể cây ngã, nhà sập, tróc mái đường xá hư hại…nhưng nếu căn nhà còn chống đỡ được còn che mưa được thì lương thực, thuốc men, tập vở của trẻ em còn. Nói chung những gì tối thiểu cho cuộc sống qua cơn bão thì còn tận dụng được để lây lất qua ngày. Còn lũ nước quét qua 1 tua thì đi “đong” sạch sành sanh- không còn gì hết. Anh cho biết khi về thăm lại quê tới trâu bò gà vịt còn bị cuốn trôi thì có gì chịu nỗi lũ cuốn, nhìn lũ trẻ đi tìm từ cuốn tập cây viết mà “nẩu” cả ruột.
Từ đó anh đề nghị Hai Sài Gòn lên tiếng kêu gọi bà con mình ủng hộ nạn nhân của cơn lũ, sau bão số 11 ở các tỉnh Phú Yên- Bình Định và Khánh Hòa. Anh cũng nói, tuy bà con mình moi móc hầu bao ủng hộ nạn nhân cơn bão số 9, nhưng nạn nhân của lũ sau bão 11 còn thảm thương hơn nữa, tiêu tan hết. Sẵn đây, Ba Thợ hồ nhờ Hai Sài Gòn lên tiếng nhờ Tổng công ty chế biến thực phẩm Vissan: Hiện nay gia cầm gia súc ở ngoài đó bị lũ ốm đói, thức ăn cho người còn không có thì có đâu tới trâu bò gà vịt, đồng cỏ thì cũng tiêu tan vì lũ nên nếu được thì Vissan nên ra Phú Yên - Bình Định- Khánh Hòa ở vùng lũ mua gia cầm gia súc về chế biến để vừa giúp đỡ bà con ngoài “nớ”, nếu không gia súc gia cầm dễ bị dịch bệnh thì uổng phí lắm. Một vài tháng tới khi cuộc sống bà con ổn định thì tạo điều kiện giúp đỡ con giống thức ăn cho bà con gầy dựng lại. Đó cũng là cách giúp đỡ bà con hiệu quả lắm đó. Hai Sài Gòn OK ngay với đề nghị của Ba Thợ hồ. Vì đây là chủ trương của lãnh đạo thành phố, từ các cơn rét đậm rét hại của tỉnh Miền Núi phía Bắc mấy năm trước làm trâu bò chết. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Vissan ra thu mua chở về chế biến. Nên bà con các vùng đó yên tâm. Lần nầy bà con Nam Trung bộ cứ yên tâm luôn - Thế nào ông Vissan cũng tổ chức thu mua giúp đỡ bà con thôi./.
Hai Sài Gòn























