Ếm xì bùa
(VOH) - Hôm cuối tuần, có mấy đứa em của Hai Sài Gòn là công nhân ghé nhà chơi, sau vài ly lai rai cho “ấm bụng”, tụi nó “tửu nhập ngôn xuất” với Hai tui liền.
![]() |
|
Khoai tây TQ bán ở chợ Đà Lạt. Ảnh: TTO |
Thằng Ba - vốn là em thúc bá - với Hai tui, nó nói là liên minh công nông là thành trì vững chắc của cách mạng nước ta. Liên minh nầy luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân lao động, lợi ích tổ quốc lên trên hết. Thế tại sao nông dân Đà Lạt vừa dở chiêu “ếm xì bùa” biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt của ta để lời cho nhiều, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Như vậy là phẩm chất giai cấp nông dân có vấn đề. Như vậy vai trò thông tin đại chúng, mà cụ thể trong nhà nầy là Anh Hai Nhà báo là đại diện. Vận động, hướng dẫn giáo dục nông dân ra sao mà để xảy ra sự kiện làm mất mặt liên minh công nông như vậy?
Trời đất hỡi - Hai tui chỉ biết kêu trời - Khi mà thằng em nó đặt vấn đề quá lớn và quá oan uổng cho giai cấp nông dân mình. Hai Sài Gòn giải thích cho thằng em là: Bản chất nông dân mình là thật thà chất phác, sản phẩm họ làm ra thế nào cung cấp cho thị trường thế nấy - bảo đảm 100% là không hề có chuyện nông dân Đà Lạt “ếm xì bùa” khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt. Mà đây là chiêu của thương lái. Mà đã là thương lái thì mục tiêu của họ là lợi nhuận. Cụ thể trong vụ “ếm xì bùa” biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt là thế nầy: Do khoai tây Trung Quốc “xâm nhập trái phép” vào VN giá trị của nó chỉ bằng 50 - 60% khoai tây Đà Lạt thôi. Ở các chợ đầu mối Bình Điền, Tam Bình giá mỗi kg khoai tây Trung Quốc chỉ khoảng 5.500 đến 6.000 đồng thôi, trong khi đó khoai tây Đà Lạt phải là 12.000 đến 13.000 đồng/kg. Về mặt hình dáng khoai tây Trung Quốc thường củ dài, dẹp sần sùi màu đất bám ngoài cũng xấu, còn khoai tây Đà Lạt có hình tròn, nhẵn, màu đất bên ngoài sáng hơn. Bởi vậy khi thương lái đưa khoai tây Trung Quốc vào phía Nam xứ mình thường phải chở lên xã Trại Mát, TP Đà Lạt để “hóa kiếp” thành khoai Đà Lạt qua các công đoạn, chọn lựa những củ tương đối tròn, sau đó dùng đất vườn ở Đà Lạt phơi khô, tán mịn để dễ dàng bám vào củ khoai Trung Quốc, thậm chí để việc “biến hóa” hoàn thiện, sau khi nhào trộn giới thương lái còn rắc một lớp đất mịn cuối cùng lên đống khoai.
Sau khi nghe Hai Sài Gòn giải thích, mấy đứa em cứ “vậy hả?” miết - và tụi nó đưa ra câu hỏi - Tại sao hàng hóa Trung Quốc tràn qua xứ mình đủ thứ hết, mọi lúc, mọi nơi, liệu nó có giết chết nền sản xuất của mình hay không? Hai tui trả lời cho mấy đứa em là hàng Trung Quốc có giết chết sản xuất của VN hay không là do ý thức của mọi người dân VN. Thế mạnh của hàng Trung Quốc là giá rẻ, hàng bắt mắt, nhưng họ cũng có những nhược điểm không thể cạnh tranh với mình, nên buộc thương lái phải “ếm xì bùa” để biến thành hàng VN. Tại sao chúng ta không khai thác triệt để những nhược điểm của hàng Trung Quốc, khai thác tối đa thế mạnh của mình như giá cả, mẫu mã mà cạnh tranh từ thấp đến cao dần, đến tẩy chay, triệt tiêu hàng hóa dỏm của Trung Quốc. Mấy thằng em hỏi Hai tui liệu mình làm được không - vì đi đâu cũng thấy hàng Trung Quốc lấn lướt hàng hóa của mình hết. Hai Nông hội chụp ngay câu hỏi của mấy thằng em mà trả lời nó: “Đó mấy chú vừa hỏi cũng là tự trả lời rồi. Cạnh tranh với hàng Trung Quốc phải do ý thức của mọi người VN mình mà. Đặc biệt chúng ta đang thực hiện cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN kia mà. Hàng Trung Quốc nhờ đẹp, giá rẻ chứ không có gì ghê gớm cả. Vấn đề là chúng ta - các doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên hết thì làm sao hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường nước mình được. Sẵn trong người đứa nào cũng có “ba sợi” nên tụi nó hè nhau: Đúng thế./.
Hai Sài Gòn























