Phố phường: Tin ai?

(VOH) - Tư hưu trí nói bâng quơ: “Thời buổi nầy không biết tin ai nữa?”. Ba Thợ Hồ “xỏ” liền: “Làm gì bi quan quá vậy “cha”. Nói như anh, sống mà không có niềm tin cũng chẳng đáng sống”.

Phố phường: Tin ai?

 

(VOH) - Tư hưu trí nói bâng quơ: “Thời buổi nầy không biết tin ai nữa?”. Ba Thợ Hồ “xỏ” liền: “Làm gì bi quan quá vậy “cha”. Nói như anh, sống mà không có niềm tin cũng chẳng đáng sống”.

 

 

Ảnh minh hoạ: vtv.vn

Một vài anh em tưởng lầm là 2 “cha” nầy mâu thuẫn gì ghê lắm nên mới hỏi cụ thể để khuyên giải. Tư hưu trí bộc bạch: chuyện tập đoàn nầy, Tổng công ty nhà nước kia sử dụng vốn, tài sản nhà nước khổng lồ như thế chẳng biết làm ăn thế nào, năm nào mấy “ổng” cũng báo cáo với chính phủ lời to mấy ngàn tỉ đồng, thậm chí tập đoàn điện lực Việt Nam còn kiến nghị Bộ Tài chính cho chi hơn 1002 tỉ đồng để khen thưởng. Vậy mà hôm 12/8 vừa rồi, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo giám sát về vấn đề nầy mới “té le” ra là mấy ông tập đoàn, Tổng công ty làm ăn chẳng ra chi. Theo báo cáo của Tổng kiểm toán nhà nước, chỉ sơ sơ 5 đơn vị, đã đổ vào đầu tư chứng khoán gần 2.000 tỉ đồng. Đó là Tổng công ty lắp máy 445 tỉ; Tập đoàn than khoán sản 404 tỉ; tập đoàn điện lực 198 tỉ, Tổng công ty thương mại Sài Gòn hơn 297 tỷ, Tổng công ty rượu bia và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hơn 851 tỉ. Phải chi ổng dùng đồng vốn nầy cho nhiệm vụ chính mà có thua lỗ - nhân dân- những người đóng thuế để nhà nước đầu tư cho mấy ổng đâu có buồn. Ba Thợ hồ cắt ngang: “đầu tư chứng khoán thì cũng là đầu tư - vấn đề là hiệu quả đem lại - nhà nước mình cho phép cơ chế lấy thu bù chi mà”. Tư Hưu trí có dịp cao giọng thông tin: hiệu quả con khỉ khô? Cũng theo Tổng kiểm toán nhà nước, tính đến 31/12/2007 lỗ lũy kế của Tổng công ty lắp máy VN là gần 23 tỉ rưỡi; Tổng công ty công trình giao thông 8 lỗ 93,4 tỉ; Tổng Công ty công trình giao thông 5 lỗ 102,7 tỉ.

 

Còn đây là mấy con số “nổi da gà” luôn nè, Tổng công ty lắp máy bị chiếm dụng vốn - tức là phần các đơn vị, cá nhân khác mắc nợ Tổng công ty nầy là 3.741 tỉ đồng, chiếm gần 33% tổng tài sản của họ và bằng 618,7% vốn chủ sở hữu… nhiều lắm, nếu tui mà đọc mấy con số nầy của mấy “cha” tập đoàn, Tổng công ty thì mấy anh ở đây: “Nóng trong người uống trà Dr Thanh” hết. Đó tui trả lời Ba Thợ hồ là tính hiệu quả của mấy “cha” tập đoàn - Tổng công ty là như thế đó. Đúng là nghe mấy con số của Tư hưu trí đưa ra dễ “nóng trong người” thật, nên Hai Sài Gòn tui bổ sung thêm thông tin để bạn bè cùng “thống nhất ý chí”. Quả là số liệu về hiệu quả đầu tư trái ngành trái nghề của các tập đoàn, Tổng công ty là bị lỗ, hiệu quả kinh doanh các lĩnh vực nầy thấp hơn hiệu quả kinh doanh chính. Nhưng vì trong hầu hết các báo cáo của các tập đoàn, Tổng công ty gởi chính phủ và chính phủ báo cáo quốc hội thì đa số các tập đoàn, Tổng công ty đều hoạt động hiệu quả, kinh doanh có lời, qui mô vốn chủ sở hữu được bảo toàn và không ngừng tăng. Nói tới đây, Hai Sài Gòn bị Tư hưu trí “chận họng”. Đó - chỗ tui muốn nói là ở chỗ đó. Cũng xuất phát từ số liệu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, mà báo cáo của tổng kiểm toán nhà nước, của đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội thì trái ngược với báo cáo của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Như vậy thì nhân danh cá nhân cử tri Tư hưu trí, cũng như cử tri TP mình biết tin vào báo cáo nào? Cụ thể hơn biết tin vào ai? Ở những người chấp bút báo cáo nầy, Hai Sài Gòn giải thích thêm cho bạn mình hiểu: “Bởi thế nên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo đoàn giám sát cần thêm thời gian để hoàn thiện báo cáo trước khi chính thức trình ra quốc hội - như thế báo cáo của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa phải là báo cáo chính thức trình trước quốc hội, nhưng nói như chủ tịch Quốc hội thì “báo cáo phải làm rung động các cơ quan quản lý, nhất là về quản lý cán bộ, đã xử lý các trường hợp vi phạm nào chưa… để từ đó tạo ra sự chuyển biến”…

 

Như vậy đâu phải chỉ mình Tư hưu trí, Ba Thợ hồ quan tâm tới hiệu quả làm ăn của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đâu - mà cả quốc hội cũng quan tâm - mà Quốc hội đã quan tâm thì trước sau gì trắng đen sẽ rõ thôi. Cứ tin ở Quốc hội đi./.

 

Hai Sài Gòn