Phố Phường: Đùa

(VOH) - Nhâm nhi li trà “quạu” Tư Hưu trí mĩm cười tũm tĩm có vẻ khoái chí nói: Vui thiệt, trình độ quản lý nhà nước của một số Vụ, Cục ở nước mình siêu nhứt thế giới. Đề nghị anh Hai SàiGòn giới thiệu đưa vào guines thế giới “.

 

Phố Phường: Đùa

 

(VOH) - Nhâm nhi li trà “quạu” Tư Hưu trí mĩm cười tũm tĩm có vẻ khoái chí nói: Vui thiệt, trình độ quản lý nhà nước của một số Vụ, Cục ở nước mình siêu nhứt thế giới. Đề nghị anh Hai SàiGòn giới thiệu đưa vào guines thế giới “.

 

 

Ba Thợ Hồ như trên trời rơi xuống- không biết Tư hưu trí định nói gì nên hỏi cho ra lẻ- Theo Tư Hưu trí- Cục tần số thuộc Bộ Thông tin truyền thông được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý các tần số của tất cả các máy phát sóng, trong đó có cả tần số phát thanh phát hình- Lãnh đạo Cục, ông nào cũng có học vị học hàm to tát, có các phòng ban nghiệp vụ giúp việc- Vậy mà 3 năm qua, nhiều Đài phát thành phát hình hàng triệu người thích  thú theo dõi, nhưng không ai phát hiện- Chờ đến khi Sở Thông tin truyền thông TPHCM thanh tra vào cuộc mới phát hiện nhiều kinh Truyền hình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài truyền hình TPHCM HTV phát  “lụi” tức không có giấy phép sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện- Hồi đầu năm tự nhiên trên tần số FM 99.1 xuất hiện Đài phát thanh với lời xướng “Đài Sàigòn FM” khi bị kiểm tra, hóa ra Đài nầy cũng thuộc dạng “lụi” không có giấy phép sử dụng tần số. Đó mấy anh xem- Trên thế giới nầy có xứ nào quản lý nhà nước “siêu phàm” như nước mình không ? Ba Thợ hồ không tin đó là sự thật- Lẻ nào các kênh truyền hình VTC

1, VTC9, VTC7 hoặc HTV1, HTV3, HTV4 hay ho như vậy- của các cơ quan nhà nước biết hẳn hòi- làm gì có chuyện “lụi” không có giấy phép- chẳng lẻ mấy “cha” đó “uống mật gấu” dám làm liều à- Hai Sàigòn giải thích cho bạn bè trong nhóm là kênh truyền hình mà Tư Hưu trí vừa nêu- không phải là  “lụi” hoàn toàn- Mà  mấy kênh của VTC, HTV, được phép phát bằng kỹ thuật số hoặc bằng Cáp như HTV- Vấn đề là lãnh đạo cũa 2 Đài nầy lại phát bằng kỹ thuật tương tự- mà dân trong nghề gọi là analog- Còn bà con bình dân mình thì gọi là phát bằng anten- Mà theo qui định của pháp luật phát analog phải có giấy phép sử dụng tần số do cục Tần số Bộ Thông tin truyền thông cấp- Do đó khi Thanh tra số thông tin truyền thông tiến hành kiểm tra và phát hiện nên kiến nghị Bộ xử lý- Và kết quả là một số kênh phát chui phát lụi phải dừng là như vậy- Chuyện quản lý nhà nước của Cục tần số quả là chuyện của “những người thích đùa” . Ai đời quản lý cái chi mà 5, 6 kênh truyền hình không phép, phát sóng mấy năm trời nay mà chẳng biết- Hai Sàigòn tui nghỉ, nếu xử lý đài VTC, HTV thì phải “tính sổ” mấy cha lãnh đạo Cục tần số mới sòng phẳng, công bằng.

 

 

Chính ông giám đốc Sở Thông tin truyền thông TPHCM đã nói: Vì VTC “xé rào” phát sóng các kênh truyền hình kỹ thuật tương tự analog, không bị xử lý nên một số kênh truyền hình analog không có giấy phép tần số mới chạy đua lên sóng- Vì VTC là đơn vị thuộc bộ Thông tin truyền thông, không  gương mẫu chấp hành luật pháp thì làm sao các đơn vị khác chấp hành được- Theo lời ông giám đốc Sở Thông tin truyền thông TPHCM ông không nghĩ 1 đơn vị lớn của Bộ thông tin truyền thông lại vi phạm nghiêm trọng những qui định của ngành như thế- Quả là chỉ có “trời mới hiểu !” Nghe qua Ba Thợ Hồ  phản ứng liền: Cần gì tới trời mới hiểu- Tui hiểu liền- Vì mấy ông lãnh đạo VTC tưởng mình là lãnh đạo rồi, muốn làm gì cũng được – Hơn nữa lại là 1 doanh nghiệp lắm của nhiều tiền của Bộ thông tin truyền thông- Thế lực đủ cả làm gì mà không được. Tui dám cá với mấy anh, nay mai mấy kênh VTV tạm dừng lần nầy được cấp giấy phép- tiếp tục phát liền đó. Đừng “đùa” .

 

Hai Sài Gòn