Bó tay chấm com

(VOH) - Anh Tư hưu trí hỏi Hai Sài Gòn: Nghe nói “mấy cha” lãnh đạo các tập đoàn lãnh lương cao lắm phải không? Hai Sài Gòn tui không biết cụ thể từng ông bà lãnh đạo là bao nhiêu, chỉ biết nguyên tắc, lương tổng giám đốc các tập đoàn có hệ số từ 8,5 đến 8,8 tức là lấy hệ số đó nhân với mức thấp nhất của lương cơ bản là 650.000 tức khoảng trên dưới 6 triệu đồng/tháng.

Bó tay chấm com

 

(VOH) - Anh Tư hưu trí hỏi Hai Sài Gòn: Nghe nói “mấy cha” lãnh đạo các tập đoàn lãnh lương cao lắm phải không? Hai Sài Gòn tui không biết cụ thể từng ông bà lãnh đạo là bao nhiêu, chỉ biết nguyên tắc, lương tổng giám đốc các tập đoàn có hệ số từ 8,5 đến 8,8 tức là lấy hệ số đó nhân với mức thấp nhất của lương cơ bản là 650.000 tức khoảng trên dưới 6 triệu đồng/tháng.

 

 

Hãng hàng không JetStar Pacific, năm 2008 đã lỗ 546 tỷ đồng, lỗ lũy kế lên đến 1.137 tỷ.

Nhưng thực tế lương của ông Đoàn Văn Khiển - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn than khoáng sản VN là trên 40 triệu đồng/tháng. Các Phó Tổng giám đốc trên 35 triệu đồng/tháng. So với lương bình quân của 130.000 lao động ở đây là 4 triệu 3 trăm ngàn. Tức mức chênh lệch chỉ khoảng 10 lần thôi. Mới nghe tới đây Ba Thợ Hồ làm ra vẻ rành rọt lắm, “nổ” liền một phát - Mấy chục triệu đó có thấm thía vào đâu với lương của Hãng hàng không JetStar Pacific - một công ty mà năm 2008 đã lỗ 546 tỷ đồng, lỗ lũy kế lên đến 1.137 tỷ. Vậy mà mấy anh biết lương của lãnh đạo ở đây thế nào không? Đây nè lương tổng giám đốc trong năm 2008 là 2,2 tỷ. Hai ông phó tổng giám đốc người Việt Nam mỗi ông gần 1 tỷ. Chưa đâu, hai ông phó tổng người nước ngoài gồm ông Daniela 5,1 tỷ và ông Freeman 3,3 tỷ. Thấy kinh chưa!

 

Tư hưu trí tức mình đặt câu hỏi liền: Vậy ai duyệt lương cho lãnh đạo hãng hàng không nầy? Hai Sài Gòn biết hãng hàng không Jetstar Pacific là doanh nghiệp con của Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước gọi tắt là SCIC - hiện do ông Trần Văn Tá - nguyên thứ trưởng Bộ Tài chánh làm Tổng giám đốc. Ông nầy tài năng và đức độ “vô song”, nên năm 2007 đáng lý ra ổng phải nghỉ hưu theo chế độ, nhưng ông bị - Hai Sài Gòn tui nhấn mạnh là ổng “bị” điều qua làm tổng giám đốc Công ty với mức lương 942 triệu đồng/năm. Điều rất là thú vị là Hội đồng quản trị của Công ty kinh doanh vốn nhà nước nầy, xướng danh lên mọi người “té ngữa” liền. Đó là Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Vũ Văn Ninh đương kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chánh; phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là ông Trần Văn Tá; các ủy viên kiêm nhiệm là ông Đỗ Hữu Hào - Thứ trưởng Bộ Công thương; Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư; Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chánh, ngoài ra còn 2 ủy viên HĐQT chuyên trách là ông Hoàng Nguyên Ngọc - Phó tổng giám đốc và Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban kiểm soát mỗi ông lãnh 78.500.000 đồng/tháng. Thực tình Hai Sài Gòn không biết lương của Chủ tịch, của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm ở Tổng công ty nầy như thế nào? Nhưng logic phân tích thì các ông phó chủ tịch HĐQT - phó tổng giám đốc mà lãnh cao, lãnh nhiều mà “sếp” không có thì coi sao đặng. Thứ hai tại sao khi xây dựng quỹ lương trình Bộ Lao động Thương binh Xã hội duyệt thì tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước thực hiện theo công thức 10,38/1.000 tức doanh nghiệp làm ra được 10.000 đồng thì được hưởng 10 đồng 38 xu. Vậy mà thực tế, theo con số kiểm toán nhà nước thì Tổng công ty chỉ chi lương có 8 đồng 26 xu cho doanh thu 1.000 đồng. Như vậy Bộ Tài chánh và Bộ LĐ – TB - XH đã ưu ái cho lãnh đạo Tổng công ty nầy quá mức so với chi cho cán bộ nhân viên. Ông bà mình dạy rồi “bánh xáp đi, bánh qui lại”. Bởi vậy Hội đồng quản trị Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước đâu có ý kiến ý cò gì lương của lãnh đạo hãng hàng không Jetstar Pacific. Đặc biệt trong số các thành viên HĐQT ở đây đều lãnh nhiều đầu lương.

 

Nghe Hai Sài Gòn cung cấp thông tin, cả Tư hưu trí và Ba Thợ hồ đều kêu “Ý- Trời mẹ ơi - lương gì dữ vậy ông”. Hai Sài Gòn tui nói - không chỉ ở Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước mấy ông lãnh đạo mới lãnh lương cao như vậy. Ở thành phố mình Hai Sài Gòn tui biết lãnh đạo 1 đơn vị sự nghiệp có thu - đã lãnh lương mỗi tháng trên 400 triệu đồng. Tới đây thì Ba Thợ hồ, Tư hưu trí không kêu trời nữa mà kết luận rất “công nghệ thông tin” là “Bó tay chấm com” luôn./.

 

Hai Sài Gòn