Phố phường: Văn hóa nông thôn

(VOH) - Hai Sài Gòn có nhận thư của anh bạn Nguyễn Thanh Xuân ngụ tại ấp Nhơn Ngãi- xã Nhơn Mỹ, chuyện Chợ Mới- tỉnh An Giang xin giới thiệu đến bà con: Trong thư thính giả Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ đồng tình với Hai Sài Gòn về các quan điểm đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho bà con nông dân mình.

Phố phường: Văn hóa nông thôn

 

(VOH) - Hai Sài Gòn có nhận thư của anh bạn Nguyễn Thanh Xuân ngụ tại ấp Nhơn Ngãi- xã Nhơn Mỹ, chuyện Chợ Mới- tỉnh An Giang xin giới thiệu đến bà con: Trong thư thính giả Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ đồng tình với Hai Sài Gòn về các quan điểm đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho bà con nông dân mình.

 

 

Cảnh phim "Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa"

Và ông góp ý việc một số Đài PTTH các tỉnh đang chiếu bộ phim chuyện “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” đã làm xấu đi hình ảnh của người nông dân. Thư anh có đoạn: Khi xem phim, một số em nhỏ cười hô hố ngoài sân thì trong gầm giường, ông bà nó gục mặt…mà đau mà xót…mà tủi mà nhục…Đau xót, tủi nhục vì thỉnh thoảng anh Hai tui bị mắng “Mầy thấy hong, đúng là Hai Lúa” (Đoạn kêu xe ôm chở tìm khách sạn, nói tưởng xe ôm chở dùm, bị xe ôm mắng…và lai rai bị chửi là “Đồ khùng” (Đoạn lên TP kêu mà hỏi ngủ nhờ, ra giữa đường chận xe khách hỏi chỗ bán tivi, không cung cấp nổi mấy chục tấn gạo (mà làm công ty “xẽo Lá” cho ông Đường, ngoài tiếng khùng hả còn bị mắng thêm “làm mất cả thời gian người ta, để mà ăn đi”. Đau xót nhứt cho dân nông thôn là ở chỗ thức ăn uống của chó mà cả nhà Hai Lúa không biết (trong đó có Sáu Nụ luyện thi Đại học Ngoại ngữ) đem chất ngoài đường bán và…cả xóm đã …mua để uống ăn…

 

Ở đoạn…trầm tư về chứng khoáng, có lẽ cả nhà anh anh Hai đều đã “khùng thật” cho nên chồng không cho vợ biết, vợ không chịu hỏi chồng mà âm mưu cùng con trói quách cha đưa trị bệnh tâm thần, trong đó có câu thoại “tía, chớ bộ heo sao mà mầy trói bằng dây dù?” vậy mà…rốt cuộc đám con vẫn thực thi kế hoạch…

 

Hai Sài gòn thân mến, qua nhận xét của tôi chắc cũng chưa đủ tin lắm vì chỉ là lời của một phía, vậy thì Hai Sài gòn chịu khó ra cửa hàng mua, mướn hai đĩa trọn bộ phim về rồi bỏ ra một ngày để xem, để xác minh những phản ảnh của tôi coi có đúng sự thật hay không, tôi nghĩ một hành động khéo như cái bĩu môi lắc đầu cũng đủ làm cho “người trong cuộc” thẹn thùng xấu hổ, chớ cần chi phải mắng “đồ khùng” hay “đúng là Hai Lúa”…vậy có quá lắm không ? Đồng ý là phải hư cấu nhưng phải có chừng mực, cũng phải tương đối thôi chớ đâu phải là “thế giới ảo” mà chẳng cần thực tế.

 

Thiếu gì hình tượng để chế giễu như xì ke, cắp giật, nhậu nhẹt lè nhè, biếng lười lao động lường lận tham ô…sao không lấy làm đề tài sáng tác, cười mà giáo dục được người đời…lại lấy anh nông dân đáng thương chân bùn tay lắm, chơn chất thật thà vừa thoát ra khỏi ách nô lệ của phong kiến, địa chủ mấy mươi năm…Đảng ta là Đảng của giai cấp công, nông, chánh phủ rất quan tâm với chánh sách “tam nông” đang thực hiện, Hội Nông dân chúng ta với giai cấp Nông dân chiếm gần 80% dân cả nước với đủ cả ba thành phần trong các đoàn thể” Thanh niên, nông hội, phụ nữ nông dân còn có mặt rãi rác khắp các Hội đoàn: Người cao tuổi, cựu chiến binh, hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ… Nước ta là nước nông nghiệp giàu mạnh nhờ dân Hai Lúa tổ tiên ta tồn tại tới nay cũng nhờ ruộng vườn và hẳn trong tương lai cũng không ngoại lệ, vậy mà…thật hết sức đau lòng…

 

Thưa bà con! Qua thư của thính giả Nguyễn Thanh Xuân, Hai tui có ý kiến nhỏ thế nầy Hai Sài gòn rất đồng tình với nhận xét của ông Nguyễn Thanh Xuân. Và sở dĩ Hai Sài Gòn đưa ý kiến của ông hôm nay cho các nhà bạn văn hóa văn nghệ suy gẫm. Hơn ai hết, khi viết một kịch bản nghệ thuật, tác giả bao giờ cũng hướng cho người nghe, người xem cái gì đó rất đẹp, rất cơ bản của cuộc sống. Hai Sài Gòn đã xem bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” quả thật rất xa lạ với bà con nông dân mình. Nói là Hai Lúa, mà suốt các tập phim không hề thấy có cánh đồng nào cả, không có cảnh sinh hoạt nông thôn nào hết mà chỉ thấy quán xá- ăn nhậu, đú đởn thì quả thật tác giả không hề biết Hai Lúa. Nhân danh đồng nghiệp với nhau, Hai Sài Gòn đề nghị lãnh đạo các đài PTTH nên quán triệt tinh thần NQTW7 về tam nông- trong đó vai trò vị trí của nông thôn mới là cực kỳ quan trọng. Có xây dựng được nông thôn mới với nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mới CNH- HĐH nông nghiệp- nông dân đưa nông thôn mới kiểu “Cuộc phiêu lưu của Hai lúa” là hoàn toàn xa lạ với thực tiễn cuộc sống đang đổi mới hàng ngày ở nông thôn VN mình. Chúng ta cùng suy gẫm cách làm phim của các đạo diễn, các nhà sản xuất phim phục vụ bà con nông dân./.

 

Hai Sài Gòn