Tôn vinh những người trồng lúa
Thưa bà con,
Hai Sàigòn vừa đi dự Festival lúa gạo tầm vóc quốc tế lần đầu tiên được nước ta tổ chức. Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn cảm tưởng về ngày hội tôn vinh những người trồng lúa Việt Nam như thế nào?
Quả thật lần đầu tiên Hai tui nhìn thấy thành quả của bà con nông dân mình- một nắng hai sương- bán lưng cho đất, bán mặt cho trời được tôn vinh- Hai tui phấn khởi vô cùng- không phấn khởi sao được- hơn 70% dân số Việt Nam mình sinh sống bằng nghề nông- trong đó chủ yếu dựa vào cây lúa- Từ 1 nước thiếu ăn- không nói đâu xa- mới rọi đây- Năm 1988 chúng ta còn nhập 200.000 tấn gạo- Vậy mà từ năm 1989 đến nay sau 20 năm, chúng ta xuất khẩu 70 triệu tấn gạo, thu về gần 20 tỷ USD- Ngoài ra chúng ta còn cử chuyên gia, cử nông dân có kinh nghiệm trồng lúa đi hướng dẫn nhiều nước châu Phi trồng lúa nước- nói theo cách nói của bà con mình: “Cha chả nghề cày cấy mà mình cũng đi làm thầy thiên hạ nữa”- Quá đã đi chứ- có phải vậy không bà con- Hai tui thay mặt những người ăn hạt gạo vàng của Việt Nam chân thành cảm ơn những người trồng lúa đã làm nên những hạt gạo vàng Việt Nam. Đang thao thao kể lại những điều mắt thấy tai nghe, Hai Sàigòn bị Ba Thợ hồ “chận họng”: Tui hỏi anh hiện nay ta xuất khẩu gạo nhứt nhì thế giới, nhưng những người trồng lúa nước ta vẫn còn nghèo, chỉ có người kinh doanh lúa gạo mới giàu- mà theo tính toán của các chuyên gia- những người kinh doanh chỉ đóng góp 10% khối lượng công việc làm ra hạt gạo nhưng chiếm tới 67% giá trị tăng thêm- Bởi vậy dư luận mới phê phán mấy cha Hiệp Hội lương thực VN- mấy cha VFA.
Cụ thể để so sánh thì đầu tháng 11 khoảng cách gạo 5% tấm giữa Thái Lan và Việt Nam là 140 USD/tấn- Bán thấp như vậy nhưng tiền lời của 2 tổng công ty lương thực VN gần 5.000 tỷ đồng- Số tiền lời kỷ lục trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông lâm thủy sản. Lúa bán rẽ lại lời cao như vậy ắt là phải mua rẻ. Đúng là mấy cha VFA mua gạo rẻ thật, khi giá lúa ở VN mình thấp hơn giá sàn là 3.800 đồng/kg thì Thái Lan đưa ra giá bảo hiểm cho người trồng lúa là 296 USD/tấn- qui ra khoảng 5.200 đồng/kg lúa- Như vậy giá lúa của nông dân VN chỉ bằng 70% giá lúa của nông dân Thái Lan- Như vậy nói là “tôn vinh người trồng lúa VN” chỉ nói miệng thôi, chứ đâu phải là tôn vinh thực sự đâu- Vậy tại sao chúng ta không tăng giá mua lúa cho nông dân mình- Tư hưu trí cho rằng tăng giá mua lúa- được đó- nhưng chỉ ở mức nào hợp lý thôi, chứ không tính toán sẽ tạo nên vòng xoáy tăng giá cả thị trường thì người nông dân vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó- Vậy chúng ta xem xét “công, tội” của cha VFA như thế nào cho sòng phẳng- Bởi kiểu cách kinh doanh, chỉ bảo vệ các doanh nghiệp và mục tiêu là lợi nhuận, thì- bắt mấy cha đó thương những người trồng lúa như thương các doanh nghiệp sao được. Vấn đề dư luận muốn đấu tranh với VFA là phải công khai minh bạch giá cả cho toàn dân được biết để toàn dân cùng giám sát bảo vệ quyền lợi cho những người trồng lúa- chứ chức năng của ông VFA- chỉ là hiệp hội mà ổng điều hành kiểu hành chánh hóa, kiểu quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo là không ổn chút nào- Vấn đề Ba Thợ hồ và tư hưu trí đặt ra đều đúng, nhưng không căn cơ- Qua mấy ngày theo dõi Festival lúa gạo VN lần thứ nhứt- Hai Sàigòn rút ra được thế nầy- Để khắc phục giá cả xuất khẩu gạo, chúng ta cần xây dựng hạ tầng cơ sở kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu gạo từ đạt yêu cầu đến phát triển- Mà hạ tầng cơ sở ở đây là gì- Đó là hệ thống bảo quản sau thu hoạch- đó là kho tàng, cơ sở thông tin, hệ thống mua và bán- Mà công việc nầy không chỉ của VFA, của bà con nông dân mà phải là sự liên kết của các ngành, các cơ quan liên quan dưới dự điều hành, giám sát của nhà nước- chứ chúng ta cứ kêu- mà không làm gì hết- thì bao giờ hạt gạo VN mới có giá- bao giờ mới thật sự tôn vinh những người trồng lúa VN- Cả Ba Thợ hồ và Tư hưu trí đều cho là "có lẽ mấu chốt là chỗ nầy"./.
Hai Sài Gòn





















