Ba thợ hồ cười ngất và lặp lại có bổ sung: dự thi Mỹ nam - đó là theo hán tự - còn định nghĩa theo VN mình là người đẹp nam; hoặc là nam hậu VN 2010. Còn nói theo tiếng Tây thì gọi là Mister VN 2010. Tư hưu trí như đỉa phải vôi vì anh rất nhạy cảm với mấy chuyện “đồng bóng” nên anh phản đối kịch liệt. Tới đây, Ba Thợ hồ mới mở sổ tay ra và đọc vanh vách: “Khác với các cuộc thi siêu mẫu nam đơn thuần, sân chơi độc đáo này không chỉ chú trọng đến chỉ số hình thể mà sẽ tìm kiếm sự hài hòa giữa giữa nét đẹp thể chất lẫn kiến thức. Người được chọn ngôi vị cao nhất cùng phần thưởng trị giá kỷ lục 750 triệu đồng".
Đóng sổ tay lại, Ba Thợ hồ đeo kính vào và nhìn Tư hưu trí: Tui thấy tướng anh ngon cơm lắm, cao hơn 1,8 mét nè, vòng 1 là eo đứng, vòng 2 phẳng lì không có miếng mỡ nào, vòng 3 - ôi cái mông - “ông cái môi” của anh nhìn đã làm sao, ít ra cũng trên 100, chắc chắn anh sẽ đi đến tận cùng cuộc thi, ẵm 750 triệu về cho bà Tư, cho mấy đứa nhỏ, cho nhóm anh em U60, cho phường xã lé con mắt chơi! Nghe Ba thợ hồ thuyết, Tư hưu trí nổi khùng - Đồ ba trợn - Đồ ăn no rồi rửng mỡ. Tui thấy nước mình có nhiều cá nhân, nhiều tổ chức xã hội hơi bị “hưỡn”, ăn no tối ngày không biết làm gì? toàn chọc cho dân chửi không. Nè, mới tuần trước nghe đâu đã có tổ chức cuộc thi hoa hậu HIV. Chưa hết, tui nhớ cách đây vài năm có đơn vị còn tổ chức thi “hoa hậu bò sữa” nữa. Mà mục đích cuộc thi đó là gì? Thay vì tổ chức thi chăn nuôi bò sữa giỏi, giới thiệu những con bò cái ú tròn, cho nhiều sữa, mấy cha tổ chức bày đặt nhân cách hóa cho nó lên là hoa hậu bò sữa. Mấy cha nghe có chói cái lỗ nhĩ hay không?
Không để hai bạn tranh luận không có lời kết, Hai Sài Gòn tham gia với lý lẽ này. Suy cho cùng bản chất cuộc thi đó là gì? hoa hậu - Mỹ nam - Nam hậu gì cũng “rứa” tổ chức cũng vui đó, thu hút dư luận đó, nhưng có đúng thời điểm hay không? Tại sao trong lúc cả khúc ruột miền Trung khổ sở vì lũ lụt, hàng mấy trăm người chết, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi, hoa màu gia súc gia cầm chết, tiêu tan hết sự nghiệp, người người đói, người người rét. MTTQ VN, các hội đoàn đang ra sức vận động cứu trợ lũ lụt thì việc tổ chức cuộc thi Nam hậu 2010 này sẽ vận động bao nhiêu tỷ, giải nhất 750 triệu, còn giải nhì, giải ba, giải tư, rồi chi phí tổ chức… Hai Sài Gòn ước tính tối thiểu cũng vài chục tỷ. Ôi! vài chục tỷ này, nếu đến với bà con lũ lụt miền Trung thì “đê mê từng tế bào phải biết”.





















