Dẹp được hay không?

Thưa bà con, Tình trạng bùng nổ tin nhắn rác thời gian qua đã và đang là vấn nạn xã hội, gây bực mình và phiền hà cho hàng chục triệu thuê bao.

Không bực mình sao được? Thử hỏi, đang lúc “nửa đêm giờ tí canh ba” ngon giấc, Hai Sài Gòn tui bị đánh thức vì tin nhắn. Cứ tưởng gia đình, thân quyến có chuyện khẩn cấp nên tâm trạng Hai tui rất lo lắng, tới chừng xem nội dung thì hóa ra đó là tin nhắn “trời ơi”, mời gọi kết nối “oép sex” đồi trụy. Tin nhắn có yếu tố lừa đảo, đồi trụy, mê tín dị đoan, cờ bạc, lô đề, mua bán đất đai, biệt thự, căn hộ….nhiều đến nỗi phải hát nghêu ngao “ ai trong đời mà không gặp”.

Dẹp loạn! phải dẹp loạn tin nhắn rác thôi! Nếu không thì hậu quả khó lường! xã hội đã quá bức xúc rồi!

Nhưng muốn dẹp được vụ này, thiết nghĩ phải phân tích cho được nguyên nhân chính tạo ra tình trạng loạn tin nhắn rác .

Theo nhận định chủ quan của Hai Sài Gòn tui thì lâu nay có 2 nhóm doanh nghiệp chính khai thác tin nhắn trên thị trường viễn thông ở nước ta. Thứ nhất là các doanh nghiệp Phôn, Teo (Fone, Tel) mà chúng ta quen gọi là nhà mạng ếch em ếch (SMS). Thứ hai là nhóm doanh nghiệp đầu số xxxx chuyên thực hiện dịch vụ cung cấp nội dung thông qua tin nhắn. Thông thường các doanh nghiệp nhóm xxxx phải thuê lại tổng đài, đầu số của các Phôn, Teo để kinh doanh các dịch vụ tải nhạc, chơi games, dự đoán có thưởng, thông tin kết quả xổ số, kết quả thi cử, bầu chọn sự kiện và kể cả môi giới, quảng cáo, tư vấn, giao lưu.

Doanh thu dịch vụ nhắn tin giải trí năm 2011 của nhà mạng ước tính lên đến 8000 tỷ.ảnh minh họa: giaoduc.net

Không biết phương thức hợp tác ăn chia giữa ông chủ Phôn Teo và người thuê 4x ra làm sao (nhất là khi ông chủ cũng kinh doanh dịch vụ cung cấp nội dung qua tin nhắn tương tự như người thuê) khiến cho một số người thuê phải ”méo mặt”. Trên thế giới, thường thì các ông chủ nhà mạng chỉ hưởng từ 10 đến 30% doanh số so với 90 đến 70% của đối tác. Ở nước ta, tỷ lệ ăn chia gần như ngược lại. Nghe nói do ông chủ tính toán “dầy” quá khiến một số người thuê vì muốn gở gạc lợi nhuận nên buộc phải xé rào làm bậy, sử dụng sim rác trả trước để phát tán tin nhắn rác. Người ta nói với Hai tui: Đó là một trong những nguyên nhân chính tạo ra vấn nạn.Dẹp loạn tin nhắn rác được không?

Nếu quyết tâm là được! nhưng nếu lấn cấn tư tưởng thì “chưa chắc”.


Theo chỉ đạo của Chính phủ , theo kế hoạch, lộ trình của bộ Thông tin- Truyền thông thì vấn nạn này có thể dẹp được.

Về mặt pháp lý, chúng ta có Nghị định của Chính phủ về chống thư rác, có Thông tư của Bộ qui định về quản lý thuê bao di động trả trước, có cả Chỉ thị của Bộ về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết, lễ hội.v.v…

Ngoài yếu tố pháp lý, Bộ Thông tin- Truyền thông còn chỉ ra các giải pháp đồng bộ khác cần thực hiện như tăng cường quản lý nhà nước; thực hiện các giải pháp kỹ thuật ngăn chặn tin nhắn rác; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các ông chủ nhà mạng và người khai thác dịch vụ nhắn tin.

Như vậy thì đã rõ, thượng phương bảo kiếm để dẹp loạn đang ở trong tay các tướng lĩnh Phôn Teo, bởi các vị vừa là nhà quản lý mạng, phát hành và quản lý sim số, đầu số nhắn tin, đồng thời cũng là ông chủ cho các nhà xxxx thuê phương tiện làm ăn. Phôn Teo mà làm hết chức trách và tâm huyết thì lo gì không dẹp được loạn tin nhắn rác!


Nhưng vấn đề cũng ở chỗ nhà Phôn Teo vừa cung cấp dịch vụ đầu số cho xxxx với phương thức ăn chia, đồng thời cũng là nhà quản lý được ủy thác bảo kiếm thượng phương ”tiền trảm hậu tấu”. Nói nôm na vừa là ông bầu của các đội bóng đang thi đấu vừa là vua áo đen trên sân cỏ. Được biết, doanh thu dịch vụ nhắn tin giải trí năm 2011 của nhà Phôn Teo ước tính lên đến 8000 tỷ, trong đó nhà Teo đạt danh số 4.376 tỉ đồng.

Tiền vô như nước, sim trả trước tràn lan, tin nhắn thì vô vàn không sao kiểm soát nổi. Vậy nên, để nuôi hay mạnh tay dẹp loạn cũng là vấn đề. Nhìn lại mới thấy, thời gian qua số doanh nghiệp xxxx bị phạt chỉ đếm trên đầu ngón tay với tiền phạt chỉ vài ba tỷ bạc.
Dẹp được tin nhắn rác hay không, đố ai trả lời đúng?
Đáp án đơn giản là được hay chưa được?
Xin mời quí vị gửi đáp án đến đầu số dễ nhớ “ba năm không tắm“. Bất cứ câu trả lời đúng nào cũng đều có giải thưởng. Sau khi trừ chi phí, Hai Sài Gòn tui sẽ dành 70% nguồn thu từ tin nhắn làm tổng giải thưởng và số tiền này sẽ chia đều cho các thuê bao đoán trúng. Hai Sài Gòn mạn phép dành cho mình số tiền 30% còn lại, gọi là để bù đắp chút công lao tổ chức mà thôi.

Tính vậy, liệu có ổn không? Thưa bà con ./.