Đừng bắt chước “anh Tây”

(VOH) - Thưa bà con! Ba ông bạn già ngồi trong quán uống cà phê, Ba thợ hồ kêu than: thời buổi này làm ăn khó khăn quá hai anh ơi.

Tư hưu trí liền nói: Tui biết mà, ai cũng khó khăn hết, không phải có mình chú Ba đâu. Mà chú Ba muốn làm giàu không? Tui chỉ cho. Hai Sài Gòn nhìn Tư hưu trí tặc lưỡi nói: Nay anh Tư làm kinh tế nữa à. Còn sức không mà đòi làm. Không để mất cơ hội Ba thợ hồ liền nói: Làm giàu ai mà không muốn. Anh Tư nói thử coi, hên xui tui bỏ được nghề tô son phấn cho cái nhà thì sao. Tư hưu trí phán 1 câu chắc nịch: Giờ mà mở cửa hàng bán bình điện xe là giàu to.

Ảnh minh họa: TTO

Ba thợ hồ liền cắt ngang: Trời ơi trời, anh Tư xúi dại, mấy cha bán bình điện mở ầm ầm kìa, lâu lâu mới bán được chứ ở đó mà làm giàu. Anh xúi dại không. Tư hưu trí vừa nói vừa cười: Xúi dại đâu mà xúi dại. Chú Ba có nghe Bộ Giao Thông Vận tải vừa rồi đề xuất xe máy khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện cả ngày không?

Ba thợ hồ liền nói: có chứ sao không. Tư hưu trí cắt ngang: Thì đó, nếu đề xuất thông qua thì cả ngày lẫn đêm khi tham gia giao thông đều mở đèn thì bình điện nào chịu nổi, không phải người ta đi thay, đi sửa thường xuyên sao. Ba thợ hồ  ngờ ngợ nói: coi bộ ngon ăn à. Mà muốn ngon nữa thì tui gửi gắm anh Hai đề xuất thêm với bộ nha. Hai Sài Gòn ngạc nhiên hỏi: đề xuất thêm gì nữa chú Ba? Ba thợ hồ liền trả lời: Thì anh Hai kiến nghị bỏ công tắc bật - tắc đèn trên xe luôn. Hai Sài Gòn gặng hỏi: mà bỏ công tắc bật - tắc đèn chi chú Ba. Ba thợ hồ nói: thì để người điều khiển khỏi phải mắc công bật tắc. Ngày xưa chạy xe ban ngày, quên tắt đèn người dân chạy theo kêu tắc đèn xe, để tiết kiệm bình, chứ giờ mà quên bật đèn là bị phạt là mệt nữa. Cái quy định gì kỳ cục.

Tư hưu trí liền nhảy vào: Chú Ba hiểu chuyện nhanh ghê chưa. Mà tui tức một cái là mấy thanh niên choi choi lại lợi dụng việc bật đèn này giả bộ không phân biệt được đèn pha với đèn cos, lưu thông cứ đạp nguyên bóng đèn pha lóa vào mặt người khác, tăng tai nạn giao thông như chơi.

Ba thợ hồ liền đáp: Có mỗi đèn pha với đèn trợ sáng, rồi cái đèn nhỏ nhỏ 2 bên của xe máy còn nhầy nhưa chưa hiểu xong. Giờ phải yêu cầu bật này bật nọ thêm. Nếu vậy là trước khi có quy định phải bật sáng đèn nhận diện cả ngày, thì bộ phải quy định thêm là nên phạt mạnh và siết chặt vụ đèn pha trước khi áp dụng quy định mới à anh Tư.

Tư hưu trí nói: trời mưa thì yêu cầu bật chứ trời nắng thì như thế nào? Đã nóng, rồi bật thêm đèn để nóng thêm à hay bật thêm đèn để thay bình ắc quy liên tục. Hay mấy ổng có người nhà bán bình ắc quy? Hai Sài Gòn liền nhảy vào: gì mà 2 anh suy luận sâu xa quá. Có cái đề xuất mà mấy anh đề xuất thêm nhiều đề xuất nữa, ai mà chịu nổi.

Ba thợ hồ xen vào nói: Chứ anh Hai thử ra đường mà tứ phía dội đèn vào, cộng thêm trời nắng nóng trên dưới 40 độ nữa, không khéo lại ngã ngửa như chơi.

Tư hưu trí liền bồi thêm: Bởi, tui nói ngữ nghĩa Việt Nam nói sao nói cho dễ hiểu, tui coi hướng dẫn gì mà tại khoản 3 điều 27 của dự Luật giao thông quy định là trong suốt cả ngày, khi tham gia giao thông xe máy phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau. Gì mà đèn này đèn kia phức tạp quá à.

Ba thợ hồ đá vô lê thêm: chắc giống mấy anh trên mạng chơi chữ, kêu gọi phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới là tránh tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể người khác tại địa điểm công cộng. Vậy là muốn đụng anh Tư là phải vào chỗ kín kín rồi hen anh Tư.

Tư hưu trí liền nói: chú Ba này, giỡn gì kỳ cục. Hai Sài Gòn cắt ngang: điệu này chắc muốn cho yên ổn, không lo lắng phải cúng thôi. Tư hưu trí liền hỏi: cúng là cúng gì anh Hai. Hai Sài Gòn cười nói nửa đùa nửa thật: thì như 1  bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam đó, muốn yên ổn thì ngày khai trương cúng rầm rộ lên, có bao nhiêu phòng thì cúng bấy nhiêu măm, khỏi cần chuyên môn tốt gì cả, chỉ cần cúng thôi là mọi việc sẽ tốt đẹp mà.

Tư hưu trí càm ràm: Thôi thôi anh Hai ơi, mấy đề xuất của ông Bộ Giao thông vận tải đã có nhiều luồng ý kiến rồi, giờ còn đề nghị cúng kiến của anh Hai nữa ai mà chịu cho thấu.

Ba thợ hồ chen ngang: vậy thôi, phương án làm giàu từ bán bình điện ngưng luôn nha anh Tư. Tư hưu trí cười khẩy nói: Chú Ba này cứ nhây. Việt Nam mình mà cứ tưởng như châu Âu,  làm gì có sương mù dày đặc. Đề xuất đó có chắc được thông qua đâu mà mừng. Hãy đợi đấy!

Ba thợ hồ bồi thêm: vậy thôi, đừng bắt chước  anh Tây để mình vẫn là mình đi.