Trời đất! Chuyện đó chú tư Cổ Cò phải hỏi 7 vị đã từng ngồi trên ghế đó mới biết cảm giác nóng lạnh ra sao chứ! Hai Sài Gòn tui chỉ quen làm “Quan công ngồi ghế đẩu” thì làm sao biết được.
![]() |
| Ông Lê Hùng Dũng (trái) và ông Phạm Văn Tuấn. Ảnh: SGTT |
Nhưng mà ngẫm lại thì có vẻ “nóng trong người” thiệt đó nghen!
Nhiệm kỳ 1, ông Trịnh Ngọc Chữ ngồi đúng 1 năm thì nhường ghế cho ông Dương Nghiệp Chí. Giai đoạn này xảy ra vụ cầu thủ Dệt Nam Định rượt “quánh” vua áo đen Nguyễn Thu nên bị kỷ luật cấm thi đấu 1 năm. Chưa hết, đội Hải Quan tranh chung kết với chủ nhà Quảng Nam - Đà Nẵng bị trọng tài Phạm Minh từ chối bàn thắng vàng hợp lệ nên nổi “quạu” rời sân. Nhiều ngày sau, VFF quyết định tổ chức đá lại, Hải Quan nhất quyết tẩy chay, buộc VFF phải đặc cách đội Thể Công tranh chung kết.
Có lẽ “đầu không xuôi nên đuôi không lọt”, chiếc ghế chủ tịch VFF nóng lên từ đó. Phải vậy không anh Hai Sài Gòn?
Nhiệm kỳ 2, dưới sự lãnh đạo của ông Đoàn Văn Xê, cộng với tầm nhìn của Phó chủ tịch Nguyễn Tấn Minh, bóng đá VN thực sự thay da, đổi thịt. Niềm vui tột đỉnh lúc bấy giờ là bàn thắng vàng của tiền đạo Trần Minh Chiến ở Chiang Mai đưa tuyển VN lên ngôi á quân SeaGames 18. Thành công như vậy, nhưng đoạn cuối cuộc tình là mâu thuẫn nội bộ khiến ông PCT Tư Minh, ông Tổng thư ký Trần Bảy và cả HLV Weigang bị dư luận phê phán tơi bời. Cả ông Tổng cục trưởng và ông chủ tịch VFF cũng bị “văng miểng” sau kết luận của thanh tra.
Rồi sao nữa hả anh hai?
Nhiệm kỳ 3, chiếc ghế nóng dành cho ông Mai Văn Muôn cùng với ê-kíp gồm những nhân vật vang danh như Ngô Tư Hà, Phạm Ngọc Viễn, Lê Thế Thọ, Nguyễn Sỹ Hiển. Ông chủ tịch hiền quá nên bị lấn át. Mà đâu chỉ như vậy! Nội bộ VFF mất đoàn kết trầm trọng. Giai đoạn này đội tuyển VN để vuột mất HCV Tiger Cup 1998 ngay trên sân nhà. Một nhiệm kỳ khiến dư luận mất niềm tin.
Nghe đâu mâu thuẫn đến mức có vị còn ghi âm lén để tung độc chiêu ra đại hội. Đúng vậy không anh Hai Sai Gòn?
Thì đúng quá chứ gì nữa?
Nhiệm kỳ 4, có 2 vị tuần tự thay nhau lãnh đạo VFF. Đó là ông Hồ Đức Việt và ông Mai Liêm Trực. Phải nói là hai vị này rất tâm huyết với bóng đá nhưng “lực bất tòng tâm”. Tuyển VN giành Huy chương bạc SeaGames 2003, sau đó bị loại ở “vòng gửi xe” của giải Tiger Cup 2004. VFF cũng thua kiện HLV Letard.
Đau đớn nhất là sự kiện cầu thủ U23 VN bán độ, dàn xếp tỷ số ở SeaGames 2005 tại Phillipines.
Nói thiệt! Đổ hết trách nhiệm cho người lãnh đạo liên đoàn đôi khi cũng oan trái. Nhưng bóng đá VN như truyện dài nhiều tập, đầy đủ tất cả cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục”, càng đọc càng say sưa. Chiếc ghế chủ tịch đã nóng càng nóng hơn.
Sang nhiệm kỳ 5 và 6 mới đây, dưới trào của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì hầu như ai cũng biết. Tuyệt vời nhất là đội tuyển VN đăng quang AFF Suzuki Cup 2008. Tiếp đến đội tuyển nữ giành lại ngôi hậu Đông Nam Á, Becamex Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup...
Nhưng… cũng ở nhiệm kỳ 6, với sự ra đời công ty VPF và những phát biểu bom tấn của Bầu Kiên thì mâu thuẫn nội bộ lên đến đỉnh điểm. Hậu quả thì chú tư hẳn biết rồi. Cánh nhà Đài “gườm” nhau, một loạt đội bóng giải thể, V-League khủng hoảng, tuyển VN thi đấu quốc tế thành tích khiêm nhường, HLV từ chức.
Và dư luận lại lên án VFF lẫn ông chủ tịch ngồi ghế nóng một cách không thương tiếc.
Bởi vậy nên, chiếc ghế chủ tịch VFF đã nóng càng nóng thêm. Nhiều nhân vật có uy tín đã khẳng khái từ chối lời mời ngồi vào ghế này ở nhiệm kỳ 7 sắp tới. Đến nay chỉ còn 2 đề cử “chưa nói lời từ chối” là 2 vị phó chủ tịch đương nhiệm.
Ứng cử viên số một - doanh nhân Lê Hùng Dũng. Ông mới rời ghế chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP HCM không lâu. Bóng đá đỉnh cao TPHCM hiện nay “đìu hiu” ra sao thì người Sài Gòn “rành quá xá”.
Tranh cử với ông Lê Hùng Dũng là ông Phạm Văn Tuấn. Nhìn tấm gương của các đời chủ tịch Dương Nghiệp Chí, Mai Văn Muôn, Nguyễn Trọng Hỷ càng thấy ái ngại cho ông Phạm Văn Tuấn, bởi giống như 3 vị tiền nhiệm, ông Tuấn cũng là quan chức Tổng Cục Thể dục Thể thao biệt phái. Thế mới thấy:
Ghế Vê Ép Ép cong cong
Kẻ hòng thoát khỏi, người mong nhảy vào.
Tương lai bóng đá ra sao.
Chờ xem ai sẽ ngồi vào hãy hay.






















