![]() |
| Những mái nhà với hàng trăm lỗ thủng do mưa đá gây nên ở Lào Cai rạng sáng 27/3. Ảnh: Dân trí |
Đúng đó chú Tư! Đọc báo, nghe đài mấy ngày qua Hai Sài Gòn tui không khỏi chạnh lòng.
Chưa cần phân tích nội dung bên trong, chỉ đọc các tựa đề tin tức liên quan mà báo chí đã đưa thì ai nấy cũng đều xót xa. Nào là: “Mưa đá liên tiếp: Mường Khương không còn cười được nữa”; “Lào Cai tiếp tục hứng chịu mưa đá kích cỡ 7 đến 8 cm". Có tin đưa “Mưa đá, cục to bằng chén nước uống ở Hà Giang”; “Mường Khương tan hoang sau mưa đá” và mới đây nhất thì tin đưa thêm “Lào Cai hứng chịu trận mưa đá thứ sáu”.
Theo thống kê sơ bộ thì từ đêm 26/3 đến 1/4, mưa đá đã xuất hiện liên tiếp ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.
Ở Lào Cai, 5/9 huyện, thành phố của tỉnh bị mưa đá tàn phá dữ dội làm 1 người chết, 37 người bị thương, gần 12.000 căn nhà bị hư hỏng, hàng chục ngàn hécta lúa và hoa màu bị hư hại. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 270 tỷ đồng.
Ở Hà Giang, trận mưa đá "khủng" khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 học sinh, 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng nghìn ngôi nhà bị hỏng mái. Tổng thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.
Ở Thái Nguyên có gần 1.200 ngôi nhà ở hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ bị hư hỏng.
Tại Tuyên Quang, mưa đá làm thủng 200 mái nhà, còn ở Nghệ An có 82 căn bị tốc mái.
Vậy là đã có người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục ngàn hécta nương rẫy, hoa màu bị thiệt hại. Nếu như có đợt quyên góp “lá lành đùm lá rách” chắc chắn tui và anh Hai Sài Gòn sẽ xung phong.
Nhưng, điều mà Tư Cổ Cò tui cứ thắc mắc hoài là vai trò của công tác dự báo ở đâu mà để Lào Cai phải hứng chịu trận mưa đá thứ sáu, còn cả nước không chỉ duy nhất mà lên đến 9 địa phương lãnh đủ?
Chú Tư hỏi tui vậy tui biết hỏi ai? Mấy năm gần đây, Hai Sài Gòn thấy công tác dự báo mưa bão làm rất tốt mà. Bão còn “xa tít chân trời” chứ chưa phải “gần ngay trước mắt” thì cũng được cảnh báo kịp thời để tàu thuyền tìm chỗ neo đậu tránh bão, dân chúng chằng, ghịt nhà cửa cho khỏi sập nhà, tốc mái.
Mà cũng ngộ thiệt nghen! Dự báo bão tố thì làm tốt còn dự báo mưa đá, động đất, thậm chí hồi đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, ngay chuyện trong ngày đại lễ trời Hà Nội có mưa hay không cũng từng là chủ đề giúp không ít nhựt trình tăng số phát hành.
Mới đây thôi, cùng thời gian với mưa đá diễn ra ở phía bắc, thì ở Trà My, Quảng Nam, bà con lại tiếp tục hoảng loạn vì khu vực Thủy điện Sông Tranh xảy ra rung lắc mạnh, động đất tới 2 lần. Những trường hợp nói trên, hổng thấy nhà dự báo nào lên tiếng trước cho bà con đỡ khổ.
Có một chuyện như đùa. Khi lên truyền hình, một vị học cao vọng trọng dự báo và đánh giá mưa đá ở Lào Cai chỉ là bình thường, đúng qui luật, qui mô nhỏ.
Qui mô nhỏ mà có đến 9 tỉnh bị mưa đá tàn phá. Bình thường mà Mường Khương tan hoang, còn đúng qui luật sao Lào Cai phải hứng chịu đến trận mưa đá thứ sáu? Hổng biết đến nước này, vị chuyên gia dự báo nói trên có ray rứt hay không?!!
Người ta nát cửa, tan nhà
Ông ngồi phòng lạnh đoán già, đoán non.
Dường như, ngoại trừ dự báo thời tiết giông bão là kịp thời, tương đối chính xác, các trường hợp dự báo khác ở nước ta nếu hổng sai be bét thì cũng ngô nghê, nếu không muốn nói là bó tay. Đó là chưa nói đến dự báo kinh tế, dự báo giá vàng, dự báo mức tăng dân số ở tầm vĩ mô đất nước... cứ dự báo trầy trật như vầy hoài chắc dân mình còn chịu cực dài dài quá!






















