Đến đây thì Hai Sài Gòn tui biết Tư Cổ Cò muốn nói tới cái gì rồi. Đó là giá cả thị trường phải hông anh Tư? Nhưng cái món gì điển hình nhứt đây... Phải rồi, Hai tui đoán anh Tư muốn nói đến giá sữa cho trẻ nhỏ, đúng chưa! Chà chà, cái vụ này thì chắc chắn rồi. Từ khi có cháu nội, Hai Sài Gòn tui vốn theo dõi thường xuyên chuyện giá sữa. Mấy năm trở lại đây, các hãng sản xuất sữa không hẹn mà cứ thay nhau lên giá đều đều với cái lý do: nguyên liệu thế giới tăng!!! Bởi vậy anh Tư ảnh thắc mắc là phải lắm. Hai Sài Gòn tui bèn thông báo luôn một tin cho anh Tư ảnh mừng, đó là Bộ Tài Chính vừa ban hành quyết định áp dụng bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6 tới đây. Bộ này đã ra một qui định hẳn hoi về giá trần trong khâu bán buôn của 25 mặt hàng sữa không ai được vượt quá. Coi bộ kỳ này giá sữa chắc khó mà lên đều đều nữa rồi đa!
![]() |
| Bộ Tài Chính vừa ban hành quyết định áp dụng bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6 tới đây. (ảnh: vietq) |
Tư Cổ Cò nghe khoái quá đốp ngay: chà cái quyết định này của Bộ
Tài Chính coi bộ hay à nhe anh Hai, chứ để mấy cái hãng sữa cứ bày chiêu trò
thổi giá vô tội vạ như vừa qua thì thiệt là tội cho mấy đứa nhỏ quá! Có điều,
không biết các hãng sữa có ý kiến ý cò gì trước quyết định này không? Mà nè,
không chừng lại có chuyện thay đổi nhãn mác và cân thiếu để né vụ giá trần đó nha!
Thì cũng chính anh Tư nói cái gì cũng có hai mặt của vấn đề mà. Anh nghĩ coi, có
phải chính từ cái nạn thổi giá mới sinh ra cái quyết định này đó, đúng chưa?
Nhưng mà Hai tui cũng ấm ức về tình trạng quản lý của nhà nước mình sao mà đễ
dãi quá, cứ để phát sinh rồi mới ngăn chặn, chứ nếu quản lý tận gốc thì đâu dễ
gì mà thổi giá được. Số là Hai tui cũng có hai đứa cháu nội thuộc diện “sáng sữa,
chiều sữa”, thấy ba mẹ tụi nó mệt mỏi vì cái vụ lo sữa cho con suốt mấy năm qua
làm Hai tui thấy cũng bức xúc lây. Nếu không quản lý được giá sữa mà cứ để cho
nó lên không xuống kiểu này, thì chắc sẽ có nhiều thứ bắt chước lên theo mà
không chịu xuống nữa đó anh Tư.
Thấy Hai tui nói không theo... quy luật, Tư Cổ Cò thắc mắc: vậy chứ anh Hai nói
thứ gì lên theo sữa mà cũng không xuống được vậy? Thì đó là huyết áp của thằng
con trai tui đó anh Tư. Nó vốn bị huyết áp cao mà đi mua sữa kiểu này chắc huyết
áp nó lên dài dài khỏi xuống luôn. Nhưng anh Hai nói gì lạ quá, huyết áp cao thì
uống thuốc cũng phải xuống chứ? Đó mới là hai mặt của một vấn đề mà anh Hai?
Nói tới đây, Hai Sài Gòn tui phá ra cười rồi huỵch tẹt luôn: Anh Tư ơi, huyết áp
lên cao quá rồi nó đứt luôn ở cửa hàng sữa thì làm sao mà xuống được nữa anh Tư?
Tư Cổ Cò biết bị Hai tui chọc quê, bèn tiếp luôn: Ờ, lúc đó không chỉ tội cho
mấy đứa nhỏ, mà tội luôn cho… ông nội của sắp nhỏ nữa chứ, phải không anh Hai...khà
khà...






















