Lấy cái gì mà sửa?

Thưa bà con! Hôm rồi, thấy anh Tư Cổ Cò ngồi buồn quá, Hai Sài Gòn tui không nhịn được, tính tò mò bỗng nổi lên bèn hỏi thăm coi có chuyện gì mà cái mặt anh bạn mình ỉu xìu vậy. Nghe anh trả lời, quả nhiên y như Hai Sài Gòn tui đoán, anh buồn là vì những chuyện thời sự đang diễn ra mà anh không biết bày tỏ cùng ai, nói không nên lời dù lòng thì rất bức xúc…

Đoán anh buồn vì mấy cái chuyện nhiễu nhương, nhưng nói thiệt, Hai Sài Gòn tui vẫn chưa biết chắc là chuyện gì vì thời điểm hiện nay có quá nhiều chuyện nóng bỏng.

Hai Sài Gòn thử đo đếm coi chuyện gì "hot" nhất hiện nay, từ mấy vụ tai nạn giao thông làm chết hàng loạt người, cho đến cái vụ vệ sinh an toàn thực phẩm mà bà con đang cảnh báo hàng loạt như: xoài đỏ au mềm ủng, nước cam vắt mà chỉ có 7000 đồng/ly bán lề đường, rồi dưa hấu đến ngày tự bể ra chảy nước… Toàn những chuyện đáng buồn không hà… Nhưng người bạn thâm niên của Hai Sài Gòn lại không bức xúc vì mấy cái vụ tai nạn giao thông hay đồ ăn thức uống này, mà lại bức xúc vì chuyện dịch bệnh lan tràn. Hết dịch sởi rồi giờ lại chuyển sang dịch tay chân miệng, sao mà tội cho mấy đứa trẻ quá!

Hai Sài Gòn tui nghe Tư Cổ Cò nói đến chuyện dịch sởi bèn phá lên cười một phát, tưởng chuyện gì chứ chuyện dịch sởi này diễn ra lâu rồi, mà dịch bệnh thì còn dài dài, cũng như mấy cái chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm nói hoài hổng hết, hơi đâu mà buồn anh Tư!

Tư Cổ Cò bèn chỉnh ngay Hai Sài Gòn tui: Mấy chuyện anh Hai nói tui biết rồi nhưng buồn đây là buồn tình người đó anh Hai! Buồn nhất là cái vụ dịch sởi lan rộng bữa trước, trong khi đi chống dịch lãnh đạo ngành y tế lại đổ thừa dịch là do… "ý thức của người dân giữ gìn vệ sinh kém"! Cái này sao tui nghe giống như khi đi tìm nguyên nhân của mấy vụ cháy, tìm không ra thì họ nói “Cháy là do lửa” (!) đó anh Hai. Hai Sài Gòn tui vốn thật thà nên nói luôn: "Thì vệ sinh kém sinh ra dịch bệnh cũng đúng mà anh Tư!"

Ai ngờ người bạn của Hai tui lại nổi giận đùng đùng nên phóng luôn một tràng: "Anh tính chọc tức tôi đó hả anh Hai? Vậy cái chức năng quản lý nhà nước ở đâu mà cái ngành y để cho bà con ăn ở vệ sinh kém? Còn cái vụ chích ngừa sởi làm sao không kiểm tra đôn đốc, đến nỗi khi có dịch mới lòi ra có những trẻ bị sởi mà chưa chích ngừa? Rồi tới khi có dịch lại chậm chạp trong chuyện cảnh báo cho người dân? Chưa kể đến chuyện trẻ nào bị bịnh cũng đổ vào một bệnh viện thì làm sao chữa nổi? Rồi…rồi...".

Hai Sài Gòn vội can ngăn: "Thôi anh Tư ơi, tôi biết rồi! Anh không nghe Tổng Bí thư khi tiếp xúc xử tri đã phát biểu "Ngành y tế mình còn yếu kém" rồi đó hay sao? Anh thông cảm giùm đi, từ từ rút kinh nghiệm, có làm thì có sai mà!".

Tưởng Tư Cổ Cò nín nhịn Hai tui, nhưng ai ngờ Tư Cổ Cò làm tới luôn: "Ở nước người ta chỉ có vụ lật phà thôi mà tới Thủ tướng phải xin từ chức đó anh Hai! Để dịch bệnh như vậy mà vị tư lệnh ngành còn phát biểu "tôi chưa nghĩ đến chuyện từ chức!" thì thiệt là hết nói nổi! Thấy Tư Cổ Cò quá bức xúc, Hai tui đấu dịu: "Thì phải để từ từ cho người ta sửa chớ!".

Tư Cổ Cò chẳng những không dịu mà còn nổi nóng thêm: "Chắc anh Hai phải đến bệnh viện đi rồi mới thấy, đau đớn lắm khi mà hơn cả trăm sinh mạng trẻ em chết vì sởi. Lấy cái gì mà sửa đây anh Hai? Anh đừng có mà nói với tui sửa sai bằng cách chết đứa này thì... đẻ đứa khác nghe anh Hai!"

Biết Tư Cổ Cò nói móc mình, Hai Sài Gòn tui tự nhiên cái họng cứng ngắc không biết nói sao nữa, chỉ biết là mình đã khám phá ra được nỗi buồn bữa rày của ông bạn thân. Ngẫm nghĩ Tư Cổ Cò nói thiệt là đau: “Lấy cái gì mà sửa” cho hàng trăm mạng người đây?!?

Bình luận