Không được

(VOH) - Tư hưu trí vừa đi Hà Nội dự lễ “xan cát” cho ông bố vợ. Theo tập tục của đông đảo bà con mình ở phía Bắc, người chết chôn 3 năm, bốc cốt lên, “tắm rửa” hài cốt, sau đó đem chôn lại. Tùy theo địa phương- có nơi gọi là cải táng- có nơi gọi là “xan cát” như vùng của vợ Tư hưu trí.

Bạn bè trong nhóm hỏi anh về tình hình ở quê vợ- Anh cho biết có nhiều chuyện vui- có chuyện buồn- Ba Thợ hồ vốn là “đối thủ” của Tư hưu trí, nên nhè chỗ “buồn” của anh mà kinh vào- nên hỏi một cách cụ thể- Điều gì làm anh buồn- Tư hưu trí cho biết quê vợ của anh ở phường Gia Thụy quận Long Biên Hà Nội- Mấy ông lãnh đạo phường làm một việc nói cách khác là “chơi nổi” khiến dư luận cả nước chú ý đến phường- làm nhân dân trong phòng ê chề luôn- Đó là việc- Trước khi đại hội Đảng bộ phường- ông phó bí thư chủ tịch UBND phường Nguyễn Hữu Hồng được sự đồng ý miệng của Ban Thường vụ, nên phát hành thư vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường ủng hộ để- theo như lời ông chủ tịch: “Tạo dấu ấn cho đại hội Đảng bộ lần thứ 2 của phường”- Trước mắt ông phát hành văn bản vận động gởi đến 12 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp là Xí nghiệp xe điện Hà Nội và 1 cửa hàng ủng hộ đại hội Đảng phường Gia Thụy 16 triệu đồng- Nhưng xui cho ông phó bí thư chủ tịch phường Gia Thụy là Xí nghiệp xe điện Hà Nội là đơn vị hoạt động công ích, mọi hoạt động của Xí nghiệp đều lệ thuộc vào ngân sách thành phố- Nên Xí nghiệp nầy ủng hộ cho phường cũng đồng nghĩa là lấy từ ngân sách, lấy từ lương thu nhập của công nhân xí nghiệp- Nội vụ “tè le” ra từ chỗ đó- công nhân xí nghiệp phản ứng vì bị trừ mỗi người 50.000 đồng. Từ đó đến tai quận ủy Long Biên và Thành ủy Hà Nội- Tới lúc nầy mới té ngửa ra nguồn kinh phí cho phường tổ chức Đại hội đã được Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Long Biên rót hơn 120 triệu đồng. Dân phường Gia Thụy xấu hổ vì việc làm của ông phó bí thư chủ tịch UBND phường mới hỏi “ổng” tại sao có kinh phí của thành ủy của quận ủy rót còn đi vận động nữa làm gì- Thì được ổng trả lời dùng để trang trí, tuyên truyền, cổ động, áp phích, nếu có điều kiện thì có một chút quà kỷ niệm” Dân hỏi tiếp: “Ủa, vậy là kinh phí của thành ủy- Quận ủy rót cho phường không dự trù phần trang trí tuyên truyền à- Thì ông phó bí thư chủ tịch phường cà lăm- Tư hưu trí kể tiếp- Đau nhứt là dân ở phường họ bàn thế nầy- Đại hội Đảng là chuyện của Đảng- của mấy ông Đảng viên- và nếu mở rộng ra là của dân- chuyện mấy ông bàn ra- mai mốt người dân thực hiện hết- mấy ông chỉ lãnh đạo thôi chứ có làm đâu- dân làm ráo- Nếu mấy ông thiếu tiền thì nói dân trong phường lo- Tại sao lại đi xin doanh nghiệp trên địa bàn- Xấu ơi là xấu- Từ chuyện quê vợ ở mãi tít ngoài Hà Nội- Nhưng Tư hưu trí kết luận- Chuyện phường xin tiền doanh nghiệp tổ chức hội nghị nầy đại hội nọ là phổ biến- Ở đâu cũng có thành phố mình cũng có- vấn đề là hội nghị, đại hội đó là của ai- và làm gì- chứ đi vận động- nói cách khác “xã hội hóa” phần vật chất cho đại hội Đảng nghe sao kỳ cục quá- Anh Hai Sàigòn thấy thế nào ? Hai Sàigòn hoàn toàn nhất trí với tư hưu trí- và chúng ta phải khẳng định một điều- Đại hội Đảng cấp cơ sở- nhứt là ở các phường xã tuyệt đối không được vận động tài chánh ở bất kỳ đơn vị nào vì kinh phí cho đại hội Đảng đã được kinh phí Đảng dự trù, chi toàn bộ hết- Đây là nguyên tắc ./.

Hữu Quan