Phố phường: Chuyện như đùa

(VOH) - Từ xa, Tư hưu trí tay cầm tờ báo, miệng cười “ngoặt nghẽo”- Anh em trong bàn tưởng anh Tư bị “chập điện” Ba thợ hồ lợi dụng thời cơ liền: “Anh em đâu, ráng đưa anh Tư đi bệnh viện Tâm Thần liền- chậm là ảnh “lên cơn” tụi mình hết đỡ.

Tư hưu trí bực mình “phản pháo: Tui cười vì tưởng đâu chuyện tiếu lâm- ai dè sự thật đã diễn ra”- Rồi anh hỏi Hai Sàigòn liền: Anh em mình thường kể chuyện tếu lâm- Bác sĩ mổ, bỏ quên dao kéo trong bụng bệnh nhân- Nay thì sự thật đã có- Mà có không phải là một vụ- mà nhiều vụ- Mấy anh em có tin nổi hay không ? Rồi anh dẫn chứng liền: ngày 14/5 bác sĩ bệnh viện cấp cứu 115 khi phẫu thuật một bệnh nhân đã lấy ra trong ổ bụng miếng gạc- tức miếng bông gòn cắt gọn dùng cho phẫu thuật- Truy nguyên thì được biết cách đây 8 tháng bệnh nhân nầy mổ ruột thừa- kíp mỗ bỏ quên miếng gạc- Sau khi phẫu thuật bệnh nhân đau bụng khó chịu, nên vào bệnh viện kiểm tra đến 5 lần nhưng không tìm ra nguyên nhân- kíp mỗ trực cấp cứu hôm đó mới mở khoang bụng bệnh nhân mới phát hiện miếng gạc- Mấy anh xem có buồn cười không? chưa hết, mới đây, ngày 8/6 cũng tại bệnh viện 115 cấp cứu 1 bệnh nhân đau “quằn quại”- Phẫu thuật liền- phát hiện một ống thông mà trong chuyên môn gọi là JJ nằm trong bụng bệnh nhân nầy 2 năm. Nghe nói ống thông nầy dài 20 cm, rộng 2 mm- Nghe đã chưa ? Còn nữa- ngày 2/6 tại bệnh viện Việt- Pháp Hà Nội- một bệnh nhi 7 tuổi phẫu thuật điều trị amidal sau khi ra về cháu liên tục bị chảy máu mũi, ói mữa, trên cổ xuất hiện 1 cục lạ nổi lên- 4 ngày sau đó bệnh nhi ói ra 1 cục gạc đầy máu- Bác sĩ Võ Văn Bảo báo phó giám đốc bệnh viện Việt Pháp biện minh “qui trình kiểm gạc của bệnh viện rất chuẩn, trường hợp quên gạc trong cổ bệnh nhân có lẽ do hai miếng gạc dính nhau- Trời đất- nói vậy mà cũng nói được- Theo Hai Sàigòn các sự cố nầy xem như tai nạn nghề nghiệp đi- vấn đề là phát hiện kịp thời các nạn nhân của “tai nạn nghề nghiệp” nầy vẫn được cứu chữa kịp thời không ai tử vong, Hai Sàigòn lo là ngoài 3 nạn nhân vừa nêu- có bệnh nhân thứ tư- thứ n nào đó bị như thế không và họ có tử vong vì cấp cứu không kịp thời không ? Mình coi như chuyện những người thích đùa của Azit Nexin vậy.

Hữu Quan