Làm người ai làm thế

(VOH) - Chú Tư Cổ Cò nói với Hai Sài Gòn tui: Anh Hai nè ! Anh có biết là môi trường giáo dục mầm non, tiểu học đang bị buông lỏng kỷ cương, vô hình chung tạo điều kiện cho kẻ xấu len lỏi chui vào trục lợi?

Chú Tư nói sao đó chứ? Giáo dục mầm non - tiểu học là công việc hết sức cao quý thiêng liêng, chung tay góp sức còn không hết. Làm người ai làm thế ! Quyết không tin nhưng sau khi nghe hết câu câu chuyện thì Hai tui bắt đầu thấy phân vân, do dự...

Số là, trên tấm phiếu bé ngoan ở một số trường mầm non đã bị lợi dụng để thương mại hóa. Người ta cho vẽ vời lên tấm phiếu thiêng liêng đó đủ thứ nhãn hiệu và logo quảng cáo. Nào là mì gói, sữa ong chúa, sữa tăng trưởng, cốm trẻ em, thậm chí cả hình ảnh nữ nhân ngư ngực trần với đôi gò bồng đảo căng tròn, góc nhìn chính diện. Đâu rồi hình ảnh Hoa Sen cao quý, Hoa Hồng tươi thắm, chú gà trống oai vệ ngày nào?

Phiếu bé ngoan ở một số trường mầm non bị biến thành tờ rơi quảng cáo dụ dỗ trẻ con. Thiệt là hết chỗ nói, nhưng dẫu sao hiện tượng trục lợi nói trên chưa kịp hoành hành “mọi lúc mọi nơi” thì đã bị dư luận phê phán dẫn đến ngành chức năng tuýt còi. Có lẽ chỉ một số tay cò quảng cáo trục lợi mà thôi! Hai Sài Gòn ơi hãy kiên định niềm tin. Làm người ai làm thế!


Cờ Trung Quốc trong sách tham khảo cho trẻ mầm non của NXB Dân Trí - Ảnh: TTO. 

Chưa chịu tin hả Anh Hai? Vậy nghe thêm một chuyện cũng thuộc loại “trời ơi đất hỡi” nữa nha! Chuyện là như vầy: cách đây không lâu, dư luận, báo chí phát hiện ra rằng trên trang bìa của một quyển sách tham khảo cho thiếu nhi do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành có in hình cổng trường em treo cờ ….cờ… Đố anh Hai biết cờ gì? Thì trường nào mà chẳng treo cờ tổ quốc, chuyện ai cũng biết như vậy mà chú còn bày đặt đố. Ậy! ậy! từ từ mà nghe đây. Nhưng mà nghe xong anh Hai chớ có mà lăn đùng, té ngửa đó, vì sách in cổng trường treo cờ ...Trung Quốc!. Có chuyện như thế à? Không chỉ như vậy thôi đâu. Có cuốn sách còn in hình minh họa xe chữa cháy với số Điện thoại gọi khẩn cấp là 119 chứ không phải 114 như ở nước ta.

Trời đất! Vô trách nhiệm đến vậy sao? Làm người sao làm thế!

Chuyện chưa hết đâu anh Hai. Ngày 12/3 vừa qua, ở quận Bình Thạnh, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ một nhóm chuyên làm giả sách giáo khoa với tang vật thu giữ hơn 12 bao tải bộ sách học liệu Bé học giỏi. Tang vật ước tính trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng. Bộ sách Bé học giỏi bị Công ty cổ phần Hoa Hồng (số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) có chi nhánh tại số 6 Trần Quý Cáp (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) làm nhái nguyên bản kiểu dáng và nội dung từ bộ sách học liệu Con học giỏi của tác giả Nguyễn Văn Hùng. Quyển sách Con học giỏi đã được Công ty First News - Trí Việt mua bản quyền từ năm 2011. Vậy là hết nói nổi! Hết trục lợi từ phiếu Bé ngoan tới scandal in ấn xuất bản cẩu thả, vô trách nhiệm, vô cảm, bây giờ còn làm giả cả sách giáo khoa cho lứa tuổi mầm non - tiểu học. Liên tục để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực giáo dục mầm non - tiểu học như vậy, hổng biết các ngành chức năng liên đới như Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa, Thông tin - Truyền thông nghĩ gì về công tác quản lý của ngành mình? Hai Sài Gòn tui cũng xin bày tỏ sự phẫn nộ với những kẻ trục lợi từ môi trường giáo dục trẻ thơ.

Làm người ai làm thế! Làm thế là hổng còn tư cách làm người!.