Hai tui bèn vận dụng hết vốn hiểu biết về y tế của mình giải thích nôm na cho anh Tư: ung thư là do có những tế bào phát triển bất bình thường ở một bộ phận nào đó của cơ thể người, tạo ra những khối u gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của bộ phận đó. Còn tại sao lại có những tế bào bất bình thường thì theo Hai tui được biết có nhiều lý do, thí dụ như do tác động của môi trường xung quanh, hay do thức ăn, đồ uống có chứa hóa chất cấm dùng cho thực phẩm. Ngoài ra, còn những tác nhân khác gây ung thư mà Hai tui cũng chưa biết hết, cái vụ này chắc phải hỏi bác sĩ chuyên khoa mới rành.
Thao thao bất tuyệt một hồi, Hai tui mới giật mình: bộ sức khoẻ anh Tư có gì trục trặc hay sao anh lại hỏi về chuyện ung thư? Anh Tư trả lời tỉnh queo: "Làm gì có!" Vậy thì tại sao lại thắc mắc? Số là vầy, hôm rồi Tư tui đọc báo thấy chuyện nước sinh hoạt ở khu Mỹ Đình II (Hà Nội) được lấy từ trạm cấp nước Mỹ Đình II, nhưng khi nước đó được đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đem đi xét nghiệm thì 100% mẩu nước đều có chất thạch tín vượt mức từ 2 đến 8 lần cho phép. Chất thạch tín là chất độc, có thể gây ra nhiều chứng bệnh và có khả năng gây ung thư cho con người.
Đọc xong thông tin này, anh Tư hoảng hồn giống y như lúc nghe thông tin trong bánh phở có chất formol hay trong nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư vậy đó. Với hàng ngàn hộ dân trong khu đô thị Mỹ Đình II thì đây là thông tin "động trời". Không biết các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm ăn ra sao mà nước sạch được cung cấp cho người dân tự nhiên trở thành nước không sạch. Nguy hiểm quá! Nếu không phát hiện sớm, người dân cứ dùng thoải mái, vô tư trong nhiều tháng, nhiều năm thì chắc sẽ bị nhiễm độc thạch tín. Rồi chất độc tích tụ lâu ngày, chắc chắn cũng sẽ có người bị ung thư.
![]() |
| Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn kiểm tra đi thực tế kiểm tra chất lượng nước tại một số khu vực Hà Nội (ảnh: Dantri) |
Hai tui thấy người ta đang đòi hỏi làm rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng ô nhiễm nước như vậy? Thử hỏi nếu không có đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, đoàn kiểm tra của thành phố Hà Nội xuống kiểm tra thì người dân ở đó sẽ vẫn cứ vô tư sử dụng nước không sạch mà cứ tưởng là nước sạch. Phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ không thể để cho qua. Làm vậy mới có tính răn đe, tránh tình trạng tái diễn những chuyện tương tự.
Qua vụ này, Hai tui cũng thấy các cơ quan chức năng kiểm tra về môi trường cần phải thường xuyên lấy mẫu nước của các trạm cấp nước đem đi kiểm nghiệm, phát hiện kịp thời tình trạng ô nhiễm nguồn nước cấp cho người dân.
Trông người mà ngẫm đến ta, Anh Tư Cổ Cò tự nhiên đâm lo không biết nguồn nước ở nhà mình đang sử dụng có qua ba bốn tầng kiểm nghiệm, kiểm định hay không? Chuyện này thì Hai tui khuyên anh Tư yên tâm, ở TP.HCM, nước sạch được cung cấp theo quy trình khép kín từ nhà máy nước đến tận nhà dân. Theo Hai tui được biết thì từ trước đến nay chưa có chuyện có chất độc hay chất lạ vượt mức cho phép đâu mà anh Tư lo xa. Nghe tới đây, Anh Tư thở dài vì tại khu vực nhà anh ở mới cách đây hơn tháng, sáng sớm thức dậy mở vòi nước định rửa mặt thì anh hết hồn vì nước trong máy chảy ra vàng khè như nước… trà đặc. Hoảng hồn xả một hồi thì nước mới trong lại được, còn cái bình lọc nước của nhà anh Tư thì chỉ chừng một tháng là cục lọc từ trắng tinh đã chuyển sang… vàng ố, chứng tỏ trong nước có nhiều tạp chất lắm. Nếu không lọc nước trước khi uống thì chắc tất cả chất vàng bám trên bình lọc đó sẽ đi vào trong cơ thể mình rồi.
Bởi vậy, cuối câu chuyện anh Tư chỉ chốt lại một câu: cần rút kinh nghiệm qua chuyện của khu dân cư Mỹ Đình II đó là phải kiểm tra thường xuyên chất lượng nước sạch cung cấp cho dân để đảm bảo nước sạch phải đúng là... nước sạch.






















