Tư hưu trí thì luôn “lo bò trắng răng”: Giá cả thế nầy mà lương thế nọ thì làm sao sống nổi. Ba Thợ Hồ thì lúc nào cũng lạc quan: “Ối- nước lên thì thuyền lên”, Trời sanh voi sanh cỏ- lo gì cho mệt. Tư hưu trí lo nhứt là các mặt hàng thiết yếu cho trẻ con và người già người bệnh, bởi theo anh, các hãng sữa sẽ điều chỉnh giá bán từ đầu năm 2011 lý do là tỷ giá và nguyên liệu biến động mạnh- hiện nay giá thu mua của Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP với bà con nông dân đã là 11.000 đồng/lít. Còn giá sữa bột nhập về từ NewZealand đã xấp xỉ 4.000 USD/tấn rồi. Nghe tới đây Ba Thợ hồ “chận họng” Tư hưu trí liền: Vậy tui đố mấy anh giá sữa ở Việt Nam với các nước, ở đâu rẻ hơn. Anh em phản đối ì xèo, vì có được mấy người trong nhóm được đi nước ngoài đâu.
Ba thợ hồ chỉ ngay Hai Sàigòn và giới thiệu: Đây nhà báo Hai Sàigòn vừa đi Malaysia hồi đầu tháng 12 vừa qua. Đề nghị anh Hai Sàigòn so sánh cụ thể. Trước khi đưa ra giá cụ thể của từng loại sữa Hai Sàigòn tuyên bố như đinh đóng cột: “giá sữa ở Malaysia rẻ hơn Việt Nam rất nhiều”. Cụ thể đối với sản phẩm sữa của hãng Dumex bán tại các siêu thị ở Kualalumpur-Thủ đô Malaisia như sau: Sữa Dumex Dugro dành cho trẻ em từ 1 đến 3 tuổi giá bán tại quầy là 24,5 Ringgit cho 1 hộp nặng 1 kg. Qui ra tiền VNĐ 1 ringgit ăn 7.000 đồng thì 1 kg sữa nầy trị giá 171.000 đồng VND. Trong khi đó cũng loại Dumex Dugro dành cho trẻ em từ 1 đến 3 tuổi đựng 1 hộp bằng thiếc nặng 800 gr giá là 292.000 đồng, loại hộp nặng 700 gr đựng trong hộp giấy thì giá lại ghi là 245.000 đồng. Còn đối với sữa Enfakid At loại 1 kg có giá là 36,8 ringgit, quy ra tiền VN là 257.000 đồng. Còn ở Việt Nam cũng loại nầy như đựng trong hộp 900 gr có giá là 263.000 đồng. Qua xem xét giá cả 2 loại sữa trên, giá sữa nhập thì Việt Nam bán cao hơn Malaysia từ 25 đến 100%.
Nghe tới đây Tư hưu trí hỏi lại Hai Sàigòn. Tại sao kỳ vậy? Sữa là loại thực phẩm tối cần thiết cho trẻ con và người bệnh mà nước mình loại bán cao hơn một số nước. Còn rượu và thuốc lá là loại độc, loại giết người không gươm giáo mà lại rẻ hơn, rẻ như cho. Câu hỏi nầy của bạn bè làm Hai Sàigòn cà lăm. Có lẽ xin chuyển câu hỏi nầy cho Bộ Công thương và Bộ Tài chánh thôi.
Thưa bà con,
Còn vài ba ngày nữa thì hết năm 2010-Anh em trong nhóm U60 của Hai Sàigòn bàn tán lung lắm về tình hình giá cả trước tết con mèo.






















