Phố phường: Lỗi ai?

(VOH) - Thưa bà con. Hôm qua chủ nhật, nhà anh Tư hưu trí có tiệc, Hai Sàigòn và Ba thợ hồ cũng có mặt để chung vui với anh cùng đứa em vợ của anh là cán bộ cảnh sát điều tra- Sau vài ly bia với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất- Ba Thợ hồ hỏi người em vợ của Tư hưu trí: “Nè chú em, theo chú vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm qua- ngày 9/10 trước nhà số 913 Kha Vạn Cân- phường Linh Tây- Thủ Đức- khi một chị phụ nữ chở con va vào miệng cống đang thi công, cao hơn mặt đường làm chị té ngã bị xe tải phía sau trờ tới cán chết - gây thương tích cho con của chị- Lỗi này là lỗi của ai ?

Tội nghiệp cho cậu cảnh sát em vợ Tư hưu trí- cậu ấy đang công tác ở nội thành- không trực tiếp điều tra vụ tai nạn thì làm sao trả lời được- Cậu ấy chỉ nói: Phải nắm rõ vị trí xảy ra tai nạn, ghi nhận lời khai các bên mới có thể kết luận được- Chứ cậu ấy cũng như anh em trong bàn, chỉ nghe nói, chỉ đọc báo nghe Đài nên xin phép được miễn trả lời câu hỏi- Ba thợ hồ không chịu- Anh cho rằng lỗi nầy là lỗi của mấy đơn vị quản lý cái miệng cống ấy- Vì bản thân mặt cống trước khi thi công thì bằng phẳng, liền với mặt đường xe cộ cứ bon bon mà chạy- Còn bây giờ, miệng cống được cạy lên thi công dỡ dang, trở thành chướng ngại vật trên đường- đơn vị thi công không che chắn, không có bảng báo hiệu cho các phương tiện giao thông biết, nên dẫn tới tai nạn cho người đi đường, thì lỗi là do đơn vị quản lý mặt cống nầy- cụ thể hơn- xét ở góc độ quản lý nhà nước lỗi nầy do khu quản lý giao thông thuộc Sở GTVT quản lý- Đây mới đích thị là thủ phạm gây ra tai nạn chết người- trong vụ tai nạn cụ thể ngày hôm qua 9/10 trên đường Kha Vạn Cân Thủ Đức- Tư hưu trí không chịu lập luận của Ba thợ hồ- Theo anh “Kiểu chướng ngại vật trên đường do thi công còn cả khối- hàng trăm, hàng ngàn chỗ- cách đây không đầy tháng 1 taxi đâm đầu xuống hố trên mặt đường Lên Văn Sĩ, rồi ở xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, ở đường Phạm Văn Hai (Tân Bình)…v.v…Tui nói chỉ trên đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận) thôi đã có gần 100 ổ gà ổ voi, trong đó có nhiều hố ga “hả mồm” toác hoác, hay trên đường Đinh Bộ Lĩnh- Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) cũng có hàng chục nắp ga cao hơn mặt đường- đây có khác gì giăng bẫy dành cho người điều khiển xe 2 bánh đi trên đường đâu- Hiễm họa nầy nếu không khắc phục ngay lập tức, cộng thêm tình trạng ngập nước khi mưa xuống, khi triều cường dâng sẽ là nguyên nhân cho nhiều tai nạn thương tâm khác- Trở lại vụ tai nạn hôm qua ở Kha Vân Cân (Thủ Đức) ngoài cái chết thương tâm của chị phụ nữ, đau đớn vì thương tật của con chị ấy- Còn anh tài xế xe tải nữa- anh ấy đâu có muốn gây ra tai nạn nầy- bất ngờ quá- xe gắn máy đang chạy bon bon trước mặt đùng một cái ngã lăn kềnh ra đó- phản ứng gì kịp- chắc chắn anh ấy sẽ bị tù tội- nồi cơm nhà anh ấy bể- vợ con anh ấy khốn đốn…

Nghe tới đây Hai Sàigòn tui chép miệng: Thiệt là đáng tiếc- Nhưng đáng tiếc nhứt là hồi trước đến giờ các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do tắc trách trong việc quản lý nhà nước trên đường bộ gây ra- Mà ngược lại- có lẽ cơ quan quản lý nhà nước về lưu thông đường bộ chưa bị “sờ gáy” chưa bị xử lý nên mấy ông nầy lờn mặt- cứ trây trét đầy rẩy bẩy người trên đường- gây không biết bao nhiêu hậu quả cho người đi đường- Còn cơ quan cảnh sát điều tra thì cứ tai nạn xảy ra thì khởi tố người trực tiếp gây ra thôi- Theo Hai Sàigòn tui thì chính kẻ gián tiếp mới là người gây ra tai nạn- Ba Thợ hồ sướng khi có đồng minh là Hai Sàigòn nên đưa ly lên mời “chổng khu 100% liền” .