|
|
|
Do va vào hố ga nhô cao nên chị Mai cùng xe ngã ra đường và bị xe tải cán chết (ảnh: NLĐ) |
Nhưng ông Sở GTVT lại cho rằng đó là trách nhiệm của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước của thành phố- Trong khi đó, chính ông Đỗ Tấn Long- Trưởng phòng quản lý thoát nước thì cho rằng, khi tiếp nhận quản lý hố ga trên đường Kha Vạn Cân đã có nhiều hố ga nhô ra vỉa hè- Chứ đâu phải của “ổng” gây ra- Còn ông chủ tịch UBND quận Thủ Đức thì chỉ đích danh Công ty thoát nước đô thị thành phố là chủ đầu tư đoạn đường trên chứ không phải của quận- Ông Thủ Đức còn nói “khi tái lập mặt đường bị địa phương phản ứng dữ dội vì mặt đường hẹp, hố ga không an toàn, UBND quận đã có văn bản gởi Công ty thoát nước đô thị, nhưng đơn vị nầy không điều chỉnh- Ông chủ tịch UBND quận Thủ Đức còn khẳng khái: Chị Mai bị tai nạn chết là chuyện đau thương- Ai thiếu trách nhiệm thì nhận, không thể đỗ qua đỗ lại được- Ba Thợ hồ đặt vấn đề-Đến nay đã 5 ngày sau tai nạn thương tâm đó- Tại sao vẫn chưa xác định trách nhiệm của cơ quan đơn vị nào quản lý hố ga nhô ra đó - là cớ làm sao- Tư hưu trí cho rằng đỗ qua đỗ lại cho vui thôi- Chứ cuối cùng thì cũng là cơ quan nhà nước cả.
|
|
|
Con trai chị Mai khóc ngất trên vai một người đi đường khi chứng kiến cái chết thảm của mẹ. (Ảnh: NLĐ) |
Mới hôm qua 13/10- Ông Nguyễn Đôn Phục- Trưởng ban quản lý các dự án công trình thoát nước và xử lý nước thải đã thay mặt BGĐ Công ty thoát nước đô thị trả lời báo chí thế nầy: “ Chúng tôi cho rằng khi bàn giao cho khu quản lý giao thông đô thị số 2, nếu khu có cảnh báo nhắc nhở hoặc chỉnh sửa các cống nầy thì sẽ không xảy ra việc chết người- Đó- lại thêm một địa chỉ trách nhiệm nữa là khu quản lý giao thông đô thị số 2- Nghe đến đây Ba Thợ hồ đưa hai tay lên trời và xin Tư hưu trí đừng kể nữa vì anh sắp điên lên- Bởi chỉ có một hố ga cống gây chết người mà tới nay đã có 5 cơ quan bị chỉ điểm. Nào là Sở GTVT- Nào là địa phương Thủ Đức, nào là Trung tâm điều hành chống ngập thành phố, nào là Công ty thoát nước đô thị, bây giờ thêm ông Trung tâm quản lý giao thông đô thị số 2 nữa- Theo tôi- mình cứ làm như ý kiến của ông Phạm Văn Đông- Trưởng ban kinh tế ngân sách- HĐNDTP đi- Tức là “sự vô trách nhiệm dẫn đến chết người phải được xử lý như một tội phạm hình sự thì mới đủ sức răn đe- Cứ để công an vào cuộc- thì dễ xác định ai là chủ thật sự miệng hố ga cống gây ra cái chết cho chị Hà Thị Tuyết Mai- Ba Thợ hồ và Tư hưu trí cứ tranh cải về trách nhiệm “chủ nhân” miệng hố ga gây chết người- Hai Sàigòn buồn lắm.
Bởi các cơ quan đỗ qua đỗ lại- nhưng chỉ có một hành động rất đơn giản rất đạo lý mà chưa thấy bất kỳ cơ quan, cá nhân nào được liệt kê từ nãy giờ đến gia đình nạn nhân đốt cho chị một nén nhang- Anh Lê Quốc Đức- chống nạn nhân Hà Thị Tuyết Mai nói trong nước mắt “Tai nạn xảy ra cho vợ tôi là điều không ai mong muốn”. Tuy nhiên điều đáng buồn là đến giờ phút nầy không có một đơn vị nào đến thăm hỏi và thắp cho vợ tôi một nén nhang an ủi”- Tui hỏi mấy anh nếu là lãnh đạo thành phố mấy anh nghe có đau không? có xót xa không ? Tại sao chúng ta khi mở miệng ra luôn nói là đạo lý- là văn hóa- Vậy mà một nén nhang- của những người lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan đến cái chết của chị Hà Thị Tuyết Mai cũng không - Họ bị vô cảm hết rồi chăng ?























