Nghịch lý
(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sài Gòn: hôm trước nghe anh nói bà con nông dân miền Tây khốn đốn vì còn tồn hơn 500.000 tấn cá tra cá ba sa không bán được- Bữa qua nghe Đài anh thông tin là 7 tháng đầu năm thủy sản xuất khẩu nước mình đạt được gần 2 tỷ 4 USD tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước- Trong đó cá tra- cá ba sa xuất khẩu ước đạt 750 triệu USD chiếm 32%- Như vậy là thế nào ? thông tin nào đúng ? Hai Sài Gòn trả lời cho bạn mình biết là 2 thông tin đều đúng- Cá tra cá ba sa xuất khẩu vẫn “ngon ăn”- 7 tháng qua ta xuất cá tra cá ba sa qua Nga tăng 64 lần so với tháng 7 năm trước- Các thị trường EU, Nhật, Hàn Quốc vẫn tăng trưởng đều đặn. Mới đây Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vừa xóa mức thuế chống bán phá giá cho 3 doanh nghiệp lớn của Việt Nam- 5 doanh nghiệp thuộc hàng đại gia ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa ngồi lại với nhau để thống nhất liên kết nâng giá xuất khẩu cá tra cá ba sa lên 5%. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VaSep) đang cảnh báo quý 4/2008 sẽ không còn cá tra, cá ba sa làm nguyên liệu xuất. Tình hình xuất khẩu cá tra- cá ba sa sáng sủa là vậy, nhưng nông dân vẫn tồn đọng cả trăm ngàn tất cả cũng là thông tin đúng- vì đến ngày 15/8 Đồng Tháp còn tồn đọng 10 ngàn tấn; Cần Thơ còn 20 ngàn tấn- đó là chưa kể “thành địa” cá ở An Giang và một số tỉnh khác nuôi cá bè lớn như Tiền Giang- Vĩnh Long- Theo ước tình của Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản VaSep- hiện cũng còn gần 100.000 tấn ca tra,cá ba sa quá lứá của nông dân tồn đọng chưa bán được. Khổ cho người nông dân nuôi cá ở chỗ- thị trường cá xuất khẩu thì có mà người nông dân có cá không bán được- Theo tính toán chi phí để nuôi 1 kg cá tra- cá ba sa là 16.000 đồng/kg, trong khi các doanh nghiệp thu mua chỉ từ 13.000 đến 14.200 đồng/kg….Mỗi kg cá như vậy lỗ xấp xỉ 2.000 đồng- Mà cá tra, cá ba sa càng quá lứa- ăn càng nhiều- mà giá bán thì càng thấp- do đó không bán đổ, bán tháo-“ngậm” càng lâu càng lỗ “hộc gạch” luôn. Nghe tới đây Ba Thợ Hồ ngắt lời Hai Sài Gòn: Vậy nghịch lý trong vụ cá tra- cá ba sa nầy là ở chỗ nào ? Các ông vạch định chính sách của bộ Kế hoạch đầu tư- Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn làm dự báo thế nào mà khi thừa khi thiếu khi cần bán không ai mua- Phải chờ Thủ tướng ra lệnh mới chịu “mở hầu bao”, đến khi thiếu nguyên liệu các ổng lại đề ra chủ trương nhập cá tra- cá ba sa- trong khi đó nông dân còn cả trăm ngàn tấn cá mà mấy ổng lại ép giá nông dân gần chết- Theo Hai Sài Gòn, nghịch lý đầu tiên là của tầm vĩ mô trong việc dự báo, kế hoạch nuôi trồng không khoa học- để người nông dân tự phát theo phong trào- Từ đó dẫn đến sự liên kết không đồng bộ của “vốn, điện và nguyên liệu” trong khâu thu mua, chế biến và tái sản xuất. Một khách quan là sau thời gian khủng hoảng thị trường, giá cả kéo dài khiến người nông dân nuôi cá tra- cá ba sa ở đồng bằng sông Cửu Long bị thua lỗ nặng, hiện nay ở An Giang có từ 20 đến 30% hộ “treo hầm” vì kiệt sức- Vấn đề là các ngành chức năng phải khẩn cấp bằng mọi cách cứu nông dân nuôi cá tra- cá ba sa. Vì đó là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn, cả tỉ USD/ năm, là nơi giải quyết hàng vạn lao động cho vùng đồng bằng sông Cửu long mổi vụ. Chúng ta không chấp nhận bỏ bê người nông dân Nam bộ- vốn có tay nghề – có điều kiện nuôi cá xuất khẩu tốt nhất mà bỏ ngoại tệ ra nhập nguyên liệu về cho xuất khẩu.
Nghe Hai Sài Gòn lý giải- Ba Thợ Hồ sướng ra mặt và đề nghị Hai Sài Gòn lên tiếng để ủng hộ người nông dân ./.
Hai Sài Gòn






















